Ngày Quân Lực VNCH - Hai đoạn văn nổi bật của Ông Đặng Văn Âu
Fra: AU DANG
Date: søn. 19. jun. 2022 kl. 17:32
Subject: ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ CỦA MỘT CỰU QUÂN NHÂN
Kính gửi các Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
Hôm nay, Ngày 19 tháng 6 năm 2022, đánh dấu 57 năm, Ngày Quân Đội đứng ra lãnh trách nhiệm trước lịch sử, sau khi Chính phủ Dân Sự Phan Huy Quát từ chức, vì sự xung đột giữa Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát không thể khắc phục.
Người Lính Không Quân Bằng Phong Đặng văn Âu tự hào mình cũng là một thành phần của Quân Lực Việt Nam được đóng một vai trò rất nhỏ trách nhiệm trước lịch sử vào thời điểm đó.
Hôm nay, nhân dịp khắp nơi trên thế giới anh em đồng đội cũ long trọng cử hành lễ tưởng niệm Ngày 19 tháng 6, tôi xin mạo muội bày tỏ đôi điều:
.....
"Thế thì tại sao chúng ta lại để cho Phó Đề đốc Hải Quân Hoàng Cơ Minh mang thân phận tị nạn như chúng ta mà bày đặt lập ra một Mặt trận Kháng chiến Bịp bợm được quyền đe dọa, khủng bố chúng ta? Các anh chị quân nhân có cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi trong Quân Lực VNCH chúng ta lại có gia đình của một ông Tướng toa rập nhau đi lừa đảo Niềm Tin của đồng bào mà ngày nay vẫn còn những cái vòi bạch tuộc ngang nhiên đi lừa đảo?
Tại sao những anh em binh sĩ, hạ sĩ quan giữ được phong cách quân nhân, mà sĩ quan có cấp bậc càng lớn thì càng tồi? Tôi nhận thấy có nhiều đoàn thể Chống Cộng tưng bừng lập ra. Đoàn thể nào cũng đòi giải phóng Việt Nam, mà không thể dẹp cái băng đảng Việt Tân nhởn nhơ đi lừa đảo đồng bào, thì còn ai tin tưởng vào lý tưởng Diệt Cộng Cứu Nước? Hay là các đoàn thể Chống Cộng lập ra là để kiếm chút hư danh Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch? Tôi nêu lên thắc mắc ấy có làm phiền lòng anh chị em cựu Quân Nhân không? Nếu vị nào cảm thấy điều tôi bày tỏ là không đúng, thì hãy lên tiếng. "
.....
Xin lỗi! Nói thật mất lòng! Nhưng không lẽ im lặng chịu nhục triền miên?
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu - 714 - 276 - 5600.
=========================================
>>>>>>>> VĂN ĐÀN TIẾNG QUÊ HƯƠNG <<<<<<<<
* TIN TỨC * VĂN HỌC * NGHỆ THUẬT * BIÊN KHẢO *
==========================================
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.