Ngay sau sự việc đánh người Trung Quốc tại Nha Trang, cơn sốt đập phá tại Phan Rí, Bình Thuận đang là chảo lửa biểu tình thật nóng. Hàng ngàn người khát máu điên cuồng tấn công các cơ sở công quyền, bao vây trụ sở ủy ban tỉnh, sở Kế Hoạch Đầu tư, Đồn công an và tấn công cả doanh trại quân đội. Biểu tình “ôn hòa có tổ chức này” thể hiện ở việc đốt cháy xe cứu hỏa, sau đó mới đốt phá các phương tiện khác, một cách rất chuyên nghiệp. Sự khát máu này không cần phải miêu tả thêm nữa, họ có thể đập phá tiếp, đập cho sướng tay, cho thỏa mãn phần CON điên loạn để rồi chính những người dân này sẽ trả giá về những điều mình làm:
1. Toàn bộ tài sản bị đốt phá tan tành được mua từ chính tiền thuế của người dân. Càng đập phá khi bạo loạn qua đi thì những đồng tiền thuế sẽ lại tiếp tục dùng để bù đắp những thiệt hại gây ra.
2. Chỉ sau vài tiếng khi tại Nha Trang có khách Trung Quốc bị đánh ở Tháp Bà Ponagar, hơn 2.000 khách checkout khỏi Vinpearl Land.
3. Phía Trung Quốc đã ra công văn hủy/giảm hàng loạt tour du lịch của người dân tới Nha Trang ít nhất trong 3 tháng tới => Nha Trang ảnh hưởng nặng nề.
4. Hơn 4.000 lao động tại Sài Gòn bị cty Pou Chen của Đài Loan sa thải do bị cắt hợp đồng vì biểu tình.
5. Thanh Long Bình Thuận sẽ nằm trong diện cần được giải cứu khi tình hình chính trị phức tạp, liên đới đến đến việc giao thương của nước ngoài với Việt Nam.
Một đám đông cuồng dại bị dắt mũi. Muốn tiến lên văn minh nhưng hành xử quá mọi rợ, rừng rú.
Đám đông thiếu hiểu biết, hồ hởi đốt phá, trải nghiệm cảm giác thăng hoa man rợ, tưởng rằng mình chiến thắng.
KHÔNG!
ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐANG THUA CUỘC, CHÍNH NGƯỜI DÂN ĐANG THUA CUỘC!
- Biểu tình chống xây dựng đặc khu mù quáng, chúng ta thua về mặt phát triển kinh tế.
- Biểu tình chống TQ bằng cách đập phá tài sản của mình, chúng ta thua về mặt chính trị.
- Biểu tình ném đá vào công an, quân đội, chúng ta dại dột hủy hoại an ninh quốc gia.
- Biểu tình gây mất trật tự xã hội, chúng ta mất đi cuộc sống yên bình.
NẾU BẠO LOẠN BÙNG PHÁT KHÔNG KIỂM SOÁT, CHÚNG TA MẤT NƯỚC, MẤT GIA ĐÌNH, MẤT CHA MẸ ANH EM VÀ MẤT TẤT CẢ!
Trung Quốc đang cười khẩy nhìn chúng ta xử nhau. Những kẻ phản động đang cười khẩy chờ thời cơ phá hoại đất nước.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.