Subject: TET TA TET TAY
From: quan le huynh
Date: Mon, February 12, 2018 11:02 am
Năm nào đầu têu Võ Tòng Xuân cũng hô hào đủ trò với ý đồ bỏ tết Ta, làm bực mình bao nhiêu người đang náo nức mừng Xuân Quê Hương. Nên tôi cũng chiều lòng ông ta góp vài ý cho đỡ buồn.
-=- TẾT TA +TẾT TÂY
(Hôn nhân lương giáo)
-=-
Võ Tòng Xuân trước kia ở Phillipines, được Nguyễn Văn Thiệu mời về giúp việc. Sau ngày giải phóng, Nhà Nước trọng dụng nhân tài nên thu dung. GS Võ Tòng Xuân là Viện Trưởng Đại Học Cần Thơ một thời gian dài, có nhiều cống hiến, có nhiều khen tặng và đương nhiên có nhiều uy tín …
Võ Tòng Xuân vốn là con chiên nòi, sau khi về vườn thì bộc lộ bản chất…
Đầu tiên, ông kêu gọi bỏ Tết Ta theo Tết Tây, bị phản đối dữ dội, ông bày trò sát nhập Tết Ta+Tết Tây, một loại “Hôn nhân lương giáo”,đạo ai nấy giứ…Nhưng:
Đó là một loại “dụ khị” thâm độc.
Vì: Dù chồng hay vợ khác đạo thì con sinh ra phải “rửa tội, đặt tên thánh và mất “quyền làm người” trở thành con chiên từ lúc sơ sinh để cho bọn ‘áo đen” chăn dắt suốt đời…
Còn Tết Ta sát nhập Tết Tây thì:
- Lúc đầu ông bảo vì lý do kinh tế, nghỉ nhiều quá sẽ mất cơ hội làm ăn khi nước khác đang làm việc, do đó nước mình sẽ chậm tiến… Nhưng thật ra…số ngày nghỉ của nước ta thua xa số ngày nghỉ của các “cường quốc kinh tế" như Nhật, Mỹ, Pháp…
- Từ thất bại ý đồ bỏ Tết Ta theo Tết Tây, tức là theo lịch Công Giáo hay là Tết Công Giáo. Thời Bảo Đại, ngày Chủ Nhật gọi là ngày Chúa Nhật. Mà theo Tết Tây thì dân ta không thể đi lễ Chùa, lễ Đình… Nghĩa là bao nghi lễ tâm linh truyền thống tốt đẹp, chứa chan tình cảm dân tộc tri ân tổ tiên, tiền nhân, anh hùng… có công với tổ quốc sẽ dần mai một…
- Thế là chuyển sang trò “dụ khị” sáp nhập Tết Ta+Tết Tây. Sao không sát nhập Tết Tây+Tết Ta cùng nhau: “Cu kêu ba tiếng cu kêu… Mau mau đến Tết dựng nêu, ăn chè”.
- Rồi một số vớ vẩn thi nhau than phiền Tết Ta đủ thứ tiêu cực, nhọc nhằn, phiền toái, mê tín dị đoan…. Vậy thì anh chỉ ngồi không chờ ăn thôi, đừng làm gì cả. Còn mê tín dị đoan thì chị đừng bắt chước, thế thôi, có gì mà lên mạng lu loa…
Thiên hạ ăn Tết sao kệ thiên hạ, miễn họ không làm hại ai, không xâm phạm quyền lợi của ai, không gây mất an ninh xã hội, không phạm pháp…như ai kia cuồng tín.
QUÂN LÊ
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.