Một bản tin NÓNG " Doanh nhân Hàn Quốc bị bắt cóc, giết chết bởi cảnh sát Philippines" - và một thư ph
II. Thư Phản Đối
Là một con chiên Mít chống cộng điên cuồng cho Chúa đã tị nạn ở Bôn Xa, tôi cực lực phản đối bản tin dưới đây với 3 lẻ:
1) Xứ Phi Luật Tân là một nước Ca-tô toàn tòng; là “người công ráo” đạo đức đầy mình tựa như “chính khách công ráo Ngô đình Nhu, không bao giờ làm những chuyện tàn độc như thế (những chuyện cướp của giêt người trong cựu ước; hay tội ác như núi đối với nhân loại của tòa thánh đâm Vatican gần hai ngàn năm nay là ngụy tạo).
2) Có lẻ báo chí đã ghi nhầm tội ác này là do bọn công an Việt Nam làm mà thôi.
3) Đả đảo báo RT, AFP và Philippine Daily Inquirer đã bôi nhọ và bôi bác đạo công ráo chúng tôi, một tôn giáo luôn thánh thiện, toàn là thánh ông thánh bà.
Amen
Du Xe
___________________ I. Bản Tin Nóng
Đã có một chuỗi dài các tội phạm ở Philippines liên quan đến dân Hàn Quốc là nạn nhân. Kể từ năm 2012, gần 50 người Hàn Quốc đã thiệt mạng trong cả nước, AFP đưa tin.
Cảnh sát Philippines là một trong những cơ chế tham nhũng nhất của quốc gia, theo một báo cáo năm 2015 bởi các thanh tra quốc gia, cũng như một cuộc khảo sát năm 2013 của (Tổ chức) Minh bạch Quốc tế.
Trích từ bản tin sau đây: Doanh nhân Hàn Quốc bị bắt cóc, giết chết bởi cảnh sát Philippines.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một doanh nhân mặc dù gia đình đã gửi tiền chuộc cho những kẻ nghi phạm bắt cóc với hy vọng anh vẫn còn sống, đã bị giết chết bởi cảnh sát Philippines cùng ngày ông đã đi mất tích. Chính quyền Seoul đòi công lý.
Một băng nhóm tám người, bốn nhân viên cảnh sát Philippines và một cựu cảnh sát viên ở trong số đó, đã tham gia vào vụ bắt cóc một công dân Hàn Quốc Ji Ick-joo, từ nhà ông ta hồi tháng Mười năm ngoái, theo điều tra, cơ quan chức Seoul tiết lộ hôm thứ Tư, AFP đưa tin.
Vợ Ji báo cáo đã gửi các nghi phạm 5 triệu pesos tiền chuộc (USD $100.000) hai tuần sau khi ông bị bắt cóc ở thành phố Angeles, không xa từ Manila. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra cung cấp cho chính phủ Hàn Quốc bởi "Văn phòng Quốc gia Philippines điều tra (NBI), người đàn ông 50 tuổi đã chết rồi.
Người doanh nhân đã làm việc tại Philippines từ năm 2008 cho một công ty tuyển dụng, theo truyền thông địa phương. Ông đã bị giết cùng ngày hoặc hôm sau khi ông đã bị bắt giữ, và cơ thể của ông đã bị đốt cháy thành tro trong nhà hoả táng, mà chủ nhân là một cựu cảnh sát viên, một thành viên của băng đảng, một quan chức Seoul nói với AFP.
Theo báo Philippine Daily Inquirer, đầu tiên loan tin thì vào ngày 30, 12 ngày sau cái chết của Ji, những kẻ bắt cóc đã đòi tiền chuộc 8.000.000 Pesos ($USD 161.000) từ người vợ của nạn nhân, nhưng bà ta không thể kiếm đủ số tiền,
Một trong những nhân viên cảnh sát bị buộc tội giết người đã đầu hàng trong tuần này, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Dionardo Carlos nói với AFP. Hai cảnh sát viên khác, những người có mặt với y lấy cớ làm một cuộc bố ráp điều tra ma túy, tất cả trong số đó là từ Nhóm Chống Buôn Bán Ma Túy Bất Hợp Pháp. Một cựu sĩ quan tình nghi được cho là đã trốn sang Canada, Carlos nói thêm.
"Hóa ra đó là một cách làm việc cũ, mà cảnh sát xấu tuyên bố đó là một cuộc bố ráp ma túy và biến nó thành một vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc," Carlos nói với AFP.
Khi Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay gọi Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se để thông báo về vụ giết người, ông Yun đòi hỏi câu trả lời.
"Bộ trưởng Yun, bày tõ cú sốc nghiêm trọng về việc cảnh sát Philippines dính líu trong vụ án, đòi hỏi chính phủ Philippines phải giải quyết rốt ráo vụ án và đem những thủ phạm ra trước công lý", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, theo AFP.
Đã có một chuỗi dài các tội phạm ở Philippines liên quan đến dân Hàn Quốc là nạn nhân. Kể từ năm 2012, gần 50 người Hàn Quốc đã thiệt mạng trong cả nước, AFP đưa tin.
Cảnh sát Philippines là một trong những cơ chế tham nhũng nhất của quốc gia, theo một báo cáo năm 2015 bởi các thanh tra quốc gia, cũng như một cuộc khảo sát năm 2013 của (Tổ chức) Minh bạch Quốc tế.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.