Chính Kiêm Ái này đã chửi cha vào nhà Ngô ngu ngốc
Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]
Today at 5:50 PM
Chính Kiêm Ái này đã chửi cha vào nhà Ngô ngu ngốc, chửi cha và mạt sát vào các cơ quan an ninh, cảnh sát, tình báo, mật vụ và Tư Pháp VNCH thời Diệm và ngay cả thời Đệ Nhị Cộng Hòa là đần độn, dốt nát, là quân ăn hại (hay sao hả?) cho nên không thể làm được chuyện "thẩm phán, quan tòa"....đối với biến cố tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức. Ngược lại, thẩm phán, quan tòa... đã truy tố anh em nhà Ngô, tuyên án tử hình, và thi hành án tại sân bắn khám Chí Hòa.
Ngày nhà ngô tam đại Việt gian sụp đổ (2.11.1963)? Hàng vạn người dân thủ đô đã túa ra đường, giương biểu ngữ: "Hoan Ngênh Cách Mạng Thành Công", "Trừng Trị Ngô Đình Diệm" v.v... Đồng thời nhà chức trách đã cấp tốc thành lập "Ủy ban Tố cáo Tội ác Ngô Đình Diệm",... Đúng không?
Trần Quang Diệu
_______________________
From: hongan2001@gmail.com
Date: Mon, 6 Jun 2016 00:41:19 -0700
Subject: Re: Cato Roma and Pham Trung Kien?
To: tranquangdieu@hotmail.com
Chính bọn Sư Ấn Quang đã "đốt" Thích Quảng Đức, bây giờ không có cách gì chối tội nên cứ cà khịa người Công Giáo để gỡ tội. Nhưng chứng cớ rành rành làm sao chối? Những ai đã đến trường luật, đã học luật, đã làm thâm phán, quan tòa nếu có một nghi can khai trước tòa: tôi chỉ BẮN GIÚP nạn nhân, hay tôi chỉ đốt nó vì no yêu cầu ... mà tha bổng cho nghi can này không? Tên Trần Quang Diệu thì dốt nát không nói gì, những tên thẫm phán, giáo sư luật, sinh viên luật ăn nói làm sao khi hai tên diu một tên từ trên xe xuống, cho ngồi dưới đất rồi dùng cả một "can xăng" dội từ đầu đến chân, chảy ra cả ngoài đất, rồi châm lửa đốt cháy, có phải là tội cố sát hay không? Giết một người thần trí mê man cho đến nỗi xăng dội từ đầu đến chân mà không hay biết, lửa cháy đến co quắp thân xác mà không nhúc nhích, đó là đốt người lúc người ta mất cảm giác, mê man là một hành động dã man mọi rợ, người Việt Nam chưa bao giờ làm như vậy. Đem Phật xuống đường, cho "ngự" ở chỗ ngã ba đường cái, cứt đái tùm lum để làm vật cản đường di chuyển của Quân Đội có phải đã phạm một tượt 2 tội: một là phản Phật, hai là phản quốc hay không?
Kiêm Ái
___________________
2016-06-05 21:20 GMT-07:00 Tran Quang Dieu :
* Kẻ nào giậm bã luận điệu lưu manh đến độ vô đạo ở bà Trần Lệ Xuân năm 1963, và theo như kiểu với cái gọi là “Trong Lòng Địch” (do “người tỵ nạn không tên” (sic) kể lại cho Trần Trung Quân nghe?) và cho rằng nhà sư Thích Quảng Đức “bị chích thuốc mê”, “chỉ còn là một cái xác không hồn”, rồi “mang đi đốt” … thì chính những kẻ đó đã chửi cha vào nhà Ngô ngu ngốc, chửi cha và mạt sát vào các cơ quan an ninh, cảnh sát, tình báo, mật vụ và Tư Pháp VNCH thời Diệm và ngay cả thời Đệ Nhị Cộng Hòa là đần độn, dốt nát, là quân ăn hại hay sao hả!?
* Bộ những cảnh sát điên hay sao đến đó (Phan Dinh Phung & Le Van Duyet Ave, Saigon) “bảo vệ trật tự” cho “cs đốt” nhà sư 11.6.1963?
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.