Nguyễn Thị Lý cùng với Nguyễn Lương Thành và 37 người khác.
2 giờ ·
Chúa chẳng bao giờ răn dạy các con chiên của mình làm điều ác. Đức Jesus luôn thừa nhận vai trò của chính quyền và răn dạy những người con của Chúa phải phân biệt rạch ròi giữa chính trị và tôn giáo. Cần khẳng định rằng, tất cả các hoạt động trên đây của tín đồ công giáo đều do một số chức sắc suy thoái tư tưởng, đạo đức, đội lốt “đức cha” để lừa bịp, dụ dỗ, ép buộc, kích động giáo dân thực hiện những hành vi sai trái gây rối trật tự an ninh, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới cuộc sống và sự bình yên của người dân xung quanh. Dường như các linh mục cực đoan đang cố tình chia rẽ lương – giáo, phá bỏ sự đoàn kết giữa tín đồ với chính quyền sở tại...
Tôn giáo là đức tin của người lành hay là công cụ của kẻ ác? 17/06/2018
Phản biện Tin nổi bật
Lâm Phú Châu
Lịch sử mấy trăm năm đã chứng minh rồi:
Đức tin thì mê tín hoang đường
Thể hiện ra toàn là phản quốc.
Không hiểu tại sao cứ xem nó là tôn giáo?
Nguyễn Hữu Quang
bọn rác rưởi sống bẩn đất VN , có cơ hội tốt thì triệt chúng cho sạch sẽ khỏi mang mối họa mai sau cho Dân tộc .
Minhtuan Nguyen quét sạch nó đi....
Hoa Triệu Tôn giáo tín ngưỡng căn bản đều tốt, ăn thua nằm ở nhận thức của con người theo đạo
nguyễn tuấn tài
Do cha cực đoan chứ không phải người theo đạo.
Quyền Lê
Chưa thấy tàu nó thuê đất, nhưng hoạ mất đất về tay các cha đạo đã có, nhìn xem bọn chúng đang làm gì trên đất Việt Nam, bọn chúng ở Việt Nam nhưng theo luật Vatican. Nên nhớ Thiên Chúa chỉ là thứ đi cùng với sự xâm lược của thực dân, là công cụ để tìm cách thôn tính nước khác. Bài học lịch sử thời Chúa Nguyễn vẫn còn nguyên giá trị. Quân phản phúc.
Gerard Nam
Đừng đưa những hình này lên, vì bọn chống cộng hải ngoại sẽ lấy hình này để kích động lòng dân đi biểu tình.
Lâm Phú Châu
Bạn chưa hiểu tụi nó đâu. Bát cứ hình nào của nhà thờ ở bất cứ chỗ nào là tụi nhà thờ nó tung ra hải ngoại trước khi đến tay chúng ta.
nguyễn tuấn tài
Chính xác là do linh mục cực đoan, vậy ta càng phải tuyên truyền cho họ hiểu.
Lâm Phú Châu
Tuyên truyền của chính quyền nó để ngoài tai. Cái gì chúng ta tuyên truyền nó cũng không nghe, vì ta đã để cho họ TỰ DO nhồi sọ con chiên của họ là Chỉ có Chúa là Duy Nhất. Họ hát mỗi ngày như thế. Và chỉ nghe mệnh lệnh của Giáo Hội mà thôi. Họ dạy Giáo Hội là Mẹ của chúng.
Đã từ trăm năm nay họ xem chính quyền nào không thuộc về họ là kẻ địch.
Họ đấu tranh mãi, bằng mọi cách, để chính quyền phải thuộc về tay của họ.
Nhiều websites ở hải ngoại đã vạch trần lịch sử này. Ngày xưa trước năm 1975 những thông tin bị họ giấu bẹp đi, chỉ vì miền Nam thuộc về họ, mà miền Bắc thì lo chinh chiến cũng không hiểu về họ lắm.
Hòa bình rồi thì lại xem họ là một tôn giáo nữa chứ. Và hệ quả là họ trở thành đạo quân thứ năm.
Thật là buốn.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.