Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Trong Ngày 11/6/1963 Đã Bị Mạo Hóa
From: Tran Quang Dieu
Sent: Saturday, June 25, 2016 8:11 PM
Subject: FW: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Trong Ngày 11/6/1963 Đã Bị Mạo Hóa
Quả thực là không có gì lố bịch và trơ trẽn cho bằng thiểu số (tôi cho là thiểu số, còn tuyệt đại đa số phải ngậm miệng làm thinh để còn giữ lại cho bản thân họ chút đỉnh liêm sĩ may ra còn sót lại) những người Cato Roma giáo gốc Việt khi họ nói đến lịch sử, nhất là lịch sử vong quốc thời thực dân xâm lăng Pháp và cái hành tung ô nhục của gia đình họ Ngô (tam đại Việt gian!). Thí dụ:
Họ đã ngu ngốc chửi rủa phong trào Văn Thân của người yêu nước Phan Đình Phùng?
- Không cách nào khác để có thể sử dụng ngoài hai chữ “ngu ngốc” cho vấn đề đó. Vì sao? Vì họ đã dám làm chuyện khinh rẻ, miệt thị các sử gia ngay vào cả hai thời VNCH tại Nam Việt Nam là đần độn, si ám hay sao để phải đặt tên đường, tên trường Phan Đình Phùng, Cao Thắng… mà không là tên Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả? V.v…
Liên quan đến Cato về lịch sử vong quốc?
- Thời chính phủ Trần Trọng Kim đã phải dẹp bỏ tượng tên giáo giặc Bá Đa Lộc nắm tay Hoàng Tử Cảnh trước nhà thờ “Đức Bà” Sài gòn là việc làm sáng suốt.
- Sau năm 1975, người Việt cũng phá bỏ cái gọi là “Lăng Cha Cả” tọa lạc tiếp giáp giữa hai quận Tân Bình và Phú Nhuận cũng là quyết định đúng đắn.
Còn biến cố tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức và nhiều Tăng Ni khác, lẫn cả người quân nhân Phật tử Nguyễn Thìn?
- Tôi nói hoài là những kẻ “hoài Ngô” muốn xách mé bất thiện vào các sự kiện tự thiêu đó? Họ đã chửi cha vào An Ninh và Tư Pháp thời Ngô Đình Diệm là ăn hại, là ngu ngốc hay sao để từ ngày 11.6.1963 đến 31.10.1963 khi còn nắm quyền sinh sát trong tay mà nhà Ngô không tập nã, câu lưu và truy tố "VC Nguyễn Công Hoan" (sic) đã “chích thuốc mê” (sic) rồi làm chuyện “nướng sư”(sic)? Họ cũng đã chửi cha vào thời Đệ Nhị VNCH đã ưng thuận trong việc thực hiện một Tháp Vọng cho Ngài Quảng Đức ngay giữa giao lộ Phan Đình Phùng & Lê Văn Duyệt? Tượng Quách Thị Trang (người bị nhân viên công lực nhà Ngô bắn chết trước chợ Bến Thành trong dịp biểu tình của sinh viên học sinh sáng ngày 25.8.1963) cũng đã được tạc và đặt trước Công trường Diên Hồng cho đến ngày nay thì sao hả?
Lúc nhà Ngô sụp đổ?
- Sáng ngày 2.11.1963 hàng vạn người dân thủ đô Sài gòn đã tràn ra đường mừng vui hớn hở, họ đưa tay lên cao, tung hô những biểu ngữ: “Hoan Nghênh Cách Mạng Thành Công”, “Trừng Trị Ngô Đình Diệm” v.v… Nhà chức trách lâm thời đã cấp tốc thành lập “Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Nhà Ngô”, họ câu lưu và truy tố ông Ngô Đình Cẩn (cùng những tay sai ác độc khác của nhà Ngô), tuyên án tử hình và sau đó cho thi hành án tại sân bắn khám Chí Hòa là gì vậy hả?
Lịch sử ô nhục và man rợ của nhà Ngô Đình Diệm đã sang trang. Hãy để cho họ xuôi theo quá khứ!
Nội chuyện hậu duệ nhà Ngô khi cải táng mộ cốt của anh em nhà Ngô mà phải tráo tên với nhau là đủ biết về vô số những hành tung hắc ám ở chủ tớ nhà Ngô ra sao rồi!
Trần Quang Diệu
________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Sat, 25 Jun 2016 21:58:39 -0400
Subject: [ChinhNghiaViet] Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Trong Ngày 11/6/1963 Đã Bị Mạo Hóa
LTS: Bài viết sau đây, cộng với tất cả các phản hồi sôi động từ năm 2011 đến nay vẫn còn như là chuyện thời sự. Lý do đơn giản là vì "thế lực thù nghịch" đánh phá Phật Giáo liên tục cố tình đưa ra những thông tin sai lạc, dùng mưu kế "Tăng Sâm giết người", "hoang ngôn thiên lập thành chân", nghĩa là cứ lập lại một thông tin bịa đặt mãi, cả ngàn lần, thì thế nào cũng sẽ có người tin. Tuy bề ngoài chỉ là một việc có tính cách triệt hạ tôn giáo khác bằng những chiêu trò độc địa (xem thí dụ - một video mạo hóa thông tin) nhưng chiều sâu của sự việc còn tệ hại hơn nữa. Đó là cách tuyên truyền lung lạc chính trị, nhằm biện hộ, bênh vực cho gia đình trị họ Ngô, một chế độ độc tài, tàn bạo, đầy bất công mà cả thế giới cũng lên án. Vì thế, chúng tôi xin được phổ biến vừa để làm tài liệu lịch sử. (SH)
Trong thời gian qua trên các phương tiện truyền thông Internet đã có những bài viết và phim ảnh ngụy tạo nhằm đánh phá Phật Giáo một cách tinh vi và có hệ thống qua việc xuyên tạc và mạo hóa lịch sử.
Sự thật của lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị các thế lực thù nghịch Phật Giáo bóp méo, đặc biệt là tuyên truyền chuyện “đốt Hoà thượng Thích Quảng Đức”, như một đoạn phim “ Youtube.com”, diễn lại toàn cảnh Hoà Thượng Thích Quảng Đức “bị thiêu”.
Họ cho diễn lại [1]và viết những bài nói rằng: “Người nhẫn tâm tưới xăng lên thân Hoà Thượng chính là ông Nguyễn Công Hoan (Huỳnh Văn Thạnh). Đến năm 1976, thì ông ta được nhà nước Cộng Sản trả ơn bằng cái chức đại diện Quốc Hội đơn vị Phú Khánh Nha Trang Việt Nam…”[2] và còn nhiều lời sai sự thật khác.
Trong ba biến cố cao điểm của phong trào tranh đấu Phật Giáo năm 1963—cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh Huế, cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức ngày 11/6/1963 và chiến dịch “nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 8/1963—là ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật Giáo tranh đấu. Các thế lực thù nghịch Phật Giáo đã tìm mọi cách để mạo hóa hai biến cố đầu.
Trong phạm vi bài này chúng tôi chỉ đề cập đến chuyện họ đã mạo hóa lịch sử ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm chạy tội quá khứ đã chống lại dân tộc trong suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam.
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.