From: Bac Ky Di Cu [mailto:backydicu@gmail.com]
Sent: Thursday, February 02, 2012 11:28 PM
To: GoiDan@yahoogroups.com
Subject: Tại sao bọn họ chống Tôn Giáo?
Thưa quý vị,
Nhóm chống Công giáo (Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long, Hòa Bình...) thực sự là bọn lưu manh, ác ôn, muốn chia rẽ tôn giáo, chứ không phải là những nhà nghiên cứu. Bọn chúng núp dưới những tấm bình phong "tự do báo chí, tự do phê phán, tự do tư tưởng" để cho rằng những ai vạch trần bộ mặt gian manh của chúng là "âm mưu bịt miệng tự do báo chí".
Điều này hoàn toàn sai lầm, nếu không nói là "láo khoét".
1-Bọn chúng không phải là "nhà báo". Không phải viết những bài vớ vẩn trên "Net" là tự biến thành nhà báo. Một nhà báo thứ thiệt là người phải làm việc có lãnh lương cho một tờ báo, một cơ quan ngôn luận. Những nhà báo thời nay lại phải qua các lớp học về báo chí để biết về những vấn đề "đạo đức trong báo chí". Những kẻ viết tùm lum trên diễn đàn ảo không biết luật báo chí, không có đạo đức nghề nghiệp, cũng giống như Chí Phèo ngoài đường phố, một khi đã cất tiếng chửi bới thiên hạ, thì bị thiên hạ chửi lại là chuyện đương nhiên. Không thể gọi việc bị chửi lại đó là "bịt miệng tự do báo chí", cho dù người ta có thể chửi bọn Chí Phèo trên "Net" bằng đủ mọi thứ danh từ, tĩnh từ, trạng từ nào có ý nghĩa xấu xa đến đâu chăng nữa. Ngay cả Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang từng có bài viết trên báo Công An cũng không thể tự xưng là "nhà báo" được.
2-Việc chỉ bôi xấu một tôn giáo mà không đả động đến bất cứ một tôn giáo nào khác qua một thời gian dài, chứng tỏ bọn chúng có tinh thần kỳ thị (discrimination) rõ rệt. Một khi có sự kỳ thị dai dẳng kéo dài nhiều năm, thì nhất định phải có âm mưu. Một khi có âm mưu, nhất định phải có người đỡ đầu. Nếu nhìn vào tình hình liên quan đến Việt Nam, từ hải ngoại về đến quê nhà, thì sẽ thấy ngay sự nhịp nhàng, song hành của các những việc tấn công dân Công Giáo ở quê nhà bằng cách cướp đất nhà thờ, bắt nhốt linh mục và giáo dân, phá tượng thờ... đến việc ra rả mạ lị Công Giáo ở diễn đàn ảo. Từ đó, suy ra, hai công việc ở hai phương trời khác nhau cùng dẫn đến một mục đích là vẽ những bức tranh xấu về Công Giáo, làm suy yếu tinh thần trọng đạo của người Viêt ở khắp nơi. Việc này làm lợi cho ai? Nhất định không làm lợi cho cộng đồng, không lợi cho quê hương, hoàn toàn không có lợi cho lịch sử, mà chỉ lợi cho Cộng Sản. Vậy kẻ đỡ đầu của nhóm chống Công Giáo này chính là bọn làm lợi cho Cộng Sản.
3-Những bằng chứng rõ nét hơn chứng minh bọn này là bọn tay sai Cộng Sản, là những bài viết của Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang trên báo Công An, ca tụng chiến thắng thần thánh của Cộng Sản đối với Việt Nam Cộng Hòa. Khi Thái Hà bị cướp đất, thì chính tên Nguyễn Mạnh Quang đã viết thư ngỏ lên các cấp lãnh đạo Cộng Sản bán nước kia mà xin "Nhà Nước có biện pháp với nhóm công giáo làm mất an ninh, trật tự!" Bằng chứng gần đây nhất là chính Nguyễn Mạnh Quang đã công khai viết một bài dài mạ lị lá cờ Vàng Ba sọc Đỏ của Quốc Gia và quy chụp láo lếu, cho rằng đó là lá cờ của Vatican! Thật sự là lếu láo, mất dậy, vô giáo dục, phản quốc!
Những tên "lâu la", "tà lọt" của nhóm này là Trần Tiên Long, Trần Quang Diệu... đã từng đọc bài của đầu lĩnh chửi bới lá cờ Quốc Gia mà vẫn lên tiếng ca ngợi đầu lĩnh, trương bài của đầu lĩnh lên diễn đàn như một thể hiện của Tự do phát biểu, thì đúng là vừa ngu như lợn, vừa dốt như trâu, không biết đọc và hiểu tiếng Việt!
4-Cuối cùng, nếu chúng là những nhà biên khảo khoa học, và không sợ "Sự Thật mất lòng", thì chúng phải dám nhận lời thách lên một diễn đàn công khai với sự hiện diện của công chúng, chứ không thể núp bóng diễn đàn ảo mà chửi bới vô tội vạ. Chúng tôi đã từng thách bọn chúng, từ tên Trần Chung Ngọc, đến Nguyễn Mạnh Quang, "sư tổ" của bọn Trần Tiên Long, Trần Quang Diệu này, đến một phòng sinh hoạt tại một nơi có đông người Việt như miền Nam California này để đối chất và chứng minh những điều chúng vẫn viết trên diễn đàn, nhưng chúng lủi như chuột, không dám nhận lời. Điều đó chứng tỏ bọn chúng là bọn láo lếu, gian manh, chỉ biết chửi bậy như Chí Phèo, chứ không có biên khảo gì cả.
Một lần nữa, chúng tôi "mời" Trần Chung Ngọc (cư ngụ tại miền Nam California), Nguyễn Mạnh Quang (không mời Trần Tiên Long, Trần Quang Diệu, và những tên lâu la, tà lọt khác vì chúng không có khả năng) đến một phòng hội của cộng đồng để tranh biện về những vấn đề sau đây:
a-Công Giáo và Vatican là kẻ thù của dân tộc.
b-Lá cờ vàng ba sọc đỏ là của Vatican.
c-Vatican là kẻ từng điều khiển, giật dây chính quyền Ngô đình Diệm, và nay vẫn muốn áp đặt chính sách của Vatican lên đất nước Việt Nam.
Chúng tôi sẽ lo liệu địa điểm, phương tiện, và lo phần thông báo trên mọi cơ quan truyền thông báo chí đến để tham dự.
Nếu bọn này nhận lời thì mới đích thực chúng là nhóm biên khảo khoa học, bằng không, chúng chỉ là những tên Chí Phèo khốn kiếp làm tay sai cho bọn Cộng Sản "mãi quốc cầu vinh", nhằm chia rẽ tôn giáo và dân tộc. Từ nay, toàn thể diễn đàn cứ "delete", "spam" địa chỉ của chúng, nhốt chúng vào cũi chó là bớt nhức đầu một cách vô lý.
Thay mặt cho một nhóm người Việt Di Tản sẵn sàng đối thoại với bọn kỳ thị và mạ lị tôn giáo này.
Bắc Kỳ Di Cư.
Ngày 2 tháng 2 năm 2012.
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.