Gần đây có những bài viết đưa ra Tôn giáo nên đứng ra lãnh đạo cuộc chống cộng.
Thế là Công giáo đứng ra, cầm cờ Vatican, quảng cáo có trên 50,000 giáo dân xuống đường, đó là năm 2014. Lúc đó chúng tôi lên án trò bịp bợm nâng cao số quân của đảng Công giáo quá dối trá, và họ không chủ ý đấu tranh chống cộng mà chỉ lợi dụng tình thế để tiếp thị (marketing) sản phẩm công giáo và họ không treo cờ tổ quốc.
Thế là họ bắt đầu treo cờ tổ quốc (SH - cờ vuông lễ hội) xen lộn với cờ Vatican và hạ thấp số dân công giáo thật sự, xuống còn vài trăm và tùy lúc lễ giáo tập trung nhà thời tại các giáo xứ VN để phôto và treo vài băng rô sau khi lễ để cho rằng Công giáo xuống đường chống cộng.
Nhưng các trò bịp này không có tác dụng và một lần nữa, lợi dụng tình hình "Công giáo xuống đường" để tạo cớ cho nhóm công giáo dân ngu xuẩn dùng để mục tiêu là tấn công Phật giáo chứ không phải để chống Cộng và lên án đuổi Formosa.
Vậy, nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi có chút ý để biết ai đang dẫn hướng cho ai chống cộng, và ai đang thật sự cứu nguy tổ quốc. Phật tử, Phật giáo, Công giáo, hay các công dân thành Rome?
(trả lời) Phật giáo đâu rồi?
Giác Hạnh tôi xin góp ý.
Phật giáo thời kỳ 1963 hay bây giờ cũng thế, các đại diện Phật giáo ra mặt là vì đạo pháp bị trù dập, đó là thời Ngô Đình Diệm và tập đoàn Việt gian tay sai thành Rơm rác hoành hành tổ quốc VN.
Và nếu con chiên của thành Rơm rác vẫn lợi dụng tình hình bất kể thời nào đe dọa Phật giáo, thì đòn mà các con chiên nhận lấy chỉ là thảm bại.
Cũng như hiện tại, dù ai chống cộng ra sao, nhưng đã có những ám hiệu dùng cờ Vatican và tâm lý để tấn công Phật giáo thì các chiên chỉ có nước thối mặt.
Hiện nay, tình hình Phật giáo có thế nào tại đất nước VN, một khi Phật tử và các chùa bị CS hay Tàu cộng tấn công, thì họ sẽ thấy như thế nào.
Còn lại thì nếu Công giáo đã treo cờ Vatican chống cộng, hay lên án Formosa, thì Phật giáo và Phật tử không có ý gì tranh giành với Vatican thì không cần phải xen vào. Bởi xen chung với tụi Công giáo treo cờ Vatican, thì như Giác Hạnh chúng tôi cảnh cáo lâu này là bài học thảm bại cho Phật tử.
Xem bài học Thích Không Tánh hợp tác với Công giáo thì quá rõ ràng, thành ra Giác Hạnh tôi đã từng cảnh báo, lên án, và nhắc nhở đường lối đấu tranh của Phật tử chúng ta.
Cho nên, hiện tình đất nước hiện nay, như từng xảy ra trong lịch sử, là Phật tử chúng ta không ngu xuẩn hợp tác với Vatican để trở thành chính nạn nhân của bọn chiên thành Rơm. Điều này trắng đen rõ ràng như bài thơ Nam quốc sơn hà. Chỉ có chút khác là áp dụng ra sao? Nam quốc sơn hà, Phật giáo cư
Những hà nghịch lỗ chó săn xâm phạm ... như thời Diệm,
thì cho tất cả chúng về nước chúa.
Thất bại hành trang Công giáo thất bại ư?
Vâng, dù cho 1963, hay 2013 hải ngoại, hoặc trong nước. Nơi nào tụi Công giáo ngu xuẩn gây chia rẽ Phật giáo thì nơi đó họ thảm bại. Thảm bại từng bài học để đời.
Trở lại vấn đề đấu tranh hiện nay,
Xin thưa, cho dù bao nhiêu Công giáo, Tin lành làm mặt nổi, thì sự thành bại của họ không ở tụi các con chiên. Mà những bàn tay Phật tử âm thầm. Họ không ra mặt và tôi nhắc nhở bè lũ con chiên đừng có ngu xuẩn, trên các trang Danlambao và hải ngoại lợi dụng tình hình này để quảng cáo, vỗ ngực, khoe quân, thì sự hợp tác Phật giáo và Công giáo chỉ là chúng tôi sẽ thúc đẩy cho tụi con chiên ngày càng xa lầy mà thôi.
Nếu hợp tác Phật giáo với Công giáo, TIn lành như kiểu Thích Huyền Việt và đám luật sư thiên chúa giáo để Phật giáo bị cháy.
Nếu hợp tác PG CG như Thích Không Tánh thì những tu sĩ Phật giáo chỉ là những trở thành những con chuột lột cho tụi chó săn (chiên) công giáo nó hoành hành xé xác Phật giáo.
Nếu cung kính khiêm nhường, lũ ngu xuẩn Công giáo như thời Phật giáo khiêm nhường phục tùng tôn trọng VNCH Ngô Đình diệm, thì cái bè lũ công giáo ác ôn chúng nó xé xác Phật giáo.
Nếu hiếu khách đón mừng các dòng tu Công giáo đặt chân lên VN thì lũ chúng nó kéo đại bác tới Sài gòn, Huế lấn chiếm cung đình nhà Nguyễn và từng bước nó tiêu diệt Phật giáo.
Bất kể hình thức ra sao, bao nhiêu bài học để đời, từ lịch sử chính trị, chiến tranh, xã hội đến cả hiện tại cộng đồng hải ngoại, thì vĩnh vieên không bao giờ có hiệu quả hợp tác của Phật giáo đón nhận chân tình và chị mang thất bại cho Phật giáo khi có bàn tay lũ Công giáo và Tin lành tham gia hợp tác đồng tổ chức.
Nó là bài học rất cụ thể ngay tại các sinh hoạt CĐ chống cộng, chứ đừng nói xa vời hơn nữa.
Bởi vì bản chất của cái tôn giáo Tin lành, và Công giáo tụi này khi đã là những con chiên chính trị, thì nó vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ có cái chân tình đúng nghĩa VN.
Một chút lời cảnh cáo.
Giác Hạnh
____________________
On Saturday, March 18, 2017 2:54 PM, "Tim Nguyen tntimnguyen04@yahoo.com [VIDANVIET]" wrote:
From: Kimlieng Lam
Date: March 13, 2017 at 11:47:01 PM PDT
Subject: Phật giáo Việt Nam đang ở đâu? Reply-To: Kimlieng Lam
Nguyễn Thạch Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?
Source: Dân Làm Báo
Posted on:2016-03-11
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.
2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023