| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Từ "xấu" trở thành "tốt" chỉ cần đánh tráo vấn đề - mời xem tài xảo quyệt của Vũ Linh Châu:
SH: Vấn đề Mặt Trận/ Việt Tân từ lúc khởi đầu của Phim “Terror in Little Saigon” là xoay quanh những hành động sắt máu, chà đạp quyền tự do ngôn luận đến mức khủng bố để thi uy với những ai dám phê phán Mặt Trận, tiền thân của Việt Tân. Nhưng đến tay của Vũ Linh Châu thì vấn đề bị đánh tráo , quẹo sang xác nhận Việt Tân có người thật, có khu chiến thật, và … tiền thu góp của dân chúng vẫn còn!!!! Xin bạn đọc theo dõi những cải chính của Nguyễn Thị Bé Bảy ngay trong thư của Vũ Linh Châu. On Wednesday, December 9, 2015 2:51 PM, "TRUNG LĨNH trunglinh478@gmail.com [thaoluan9]" Ông Bùi Dương Liêm đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề. TL _______________________ On Tuesday, December 8, 2015 10:42 PM, "BEBELIEM@aol.com [thaoluan9]" Kính thưa quý vị, Kính thưa ông Vũ Linh Châu Xin có vài ý kiến rất vắn tắt để đóng góp, như lời ông Vũ Linh Châu kêu gọi. Tôi sẽ viết ý kiến của tôi liền sau những điều tổng kết của ông Vũ Linh Châu cho tiện việc theo dõi. Chữ tôi viết màu đỏ. Trân trọng, Nguyễn Thị Bé Bảy --------------- Original Message ------------------- From: Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [BTGVQHVN-2] To: BTGVQHVN-2 Sent: Tue, Dec 8, 2015 11:44 pm Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Vài nét về ông Lý Thái Hùng Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân TỔNG KẾT VỀ ĐẢNG VIỆT TÂN? Thưa quí vị, Trong thời gian gần đây, từ ngày cuốn phim Terror in Little Saigon được phổ biến, rất nhiều tài liệu về Đảng Việt Tân đã được phổ biến. Kể cả những tài liệu của các cựu đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân như Phạn Văn Liễu, Phạm hoàng Tùng, Phạm văn Thanh, Nguyễn Xuân Nghĩa … Nhờ các tài liệu này, chúng ta đã được biết 4 sự kiện chủ yếu sau đây liên quan tới đảng Việt Tân: * Thứ Nhất: Khu chiến là có thật, dù đó chỉ là một góc rừng nào đó của Thái lan, nó không phải nằm ở Cali, ở Paris hay ở Tokyo như những lời đồn đãi ...(của VC và của một số người Việt chống Cộng tại hải ngoại). MTQGTNGPVN nói rằng chiến khu ở "quốc nội" nghĩa là ở trong lãnh thổ Việt Nam. Báo Kháng Chiến cũng loan tin là có những trận đánh ngay tại quốc nội Việt Nam. Hình như không có ai đồn đãi rằng chiến khu nằm ở Cali, Paris hay Tokyo. Nếu ông có những bằng chứng về những lời đồn đãi này, xin cho mọi người biết. * Thứ Hai: Kháng chiến quân là những con người thật, bằng xương bằng thịt, chứ không hề là kháng chiến "Ma" như VC (và một số người Việt chống Cộng) vẫn thường tấn công, bêu rếu. Bằng chứng là họ (KCQ) đã nhiều lần tổ chức các đợt xâm nhập vào VN. Nhiều người đã bị VC bắt sống trong các cuộc giao chiến tại mặt trận trong lãnh thổ Lào, bị giải giao về VN, bị ra tòa và được phóng thích từ Việt Nam. Kháng chiến quân là những con người thật, bằng xương bằng thịt, không phải "Ma", nhưng con số không tới 10 ngàn quân như ông Hoàng Cơ Minh công bố trong Đại Hội Chính Nghĩa tại Hoa Thịnh Đốn (tháng 4 năm 1983). Một điều nữa, khi những kháng chiến quân này bị VC bắt, bị giải giao về VN, bị ra toà và bị cầm tù, thì mấy ông lãnh tụ MTQGTNGPVN làm ngơ, họ không công nhận những kháng chiến quân này, bỏ mặc cho VC làm gì thì làm. * Thứ Ba: Đề đốc Hoàng cơ Minh và các chiến hữu của Ông đã chiến đấu và dũng cảm hy sinh trên đường Đông tiến, cá nhân ĐĐ Hoàng cơ Minh đã tự tử để khỏi rơi vào tay giặc, khi đơn vị của Ông bị giặc tràn ngập ! … (không như "tin đồn" (của VC và nhiều người Việt chống Cộng)là Ông đã dùng tiền đóng góp của đồng bào, để ăn chơi ở Nhật, ở Thái Lan !) Đề Đốc Hoàng Cơ Minh tự tử để khỏi rơi vào tay giặc, nhưng các vị lãnh đạo MTQGTNGPVN đã lừa dối đồng bào rằng " chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh vẫn an toàn và đang lãnh đạo cuộc kháng chiến". Sự lừa dối này kéo dài đến 14 năm trời! Trong suốt thời gian đó, không biết thân xác của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh bị vùi dập nơi nào ở biên giới Thái-Lào, cho đến bây giờ cũng không biết thân xác ông ấy ở đâu??? * Thứ Tư: Số tiền mà đồng bào quyên góp cho đảng Việt Tân đã được giao cho ông Hoàng Cơ Định quản lý. Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Nếu số tiền đồng bào quyên góp cho đảng Việt Tân ( phải nói cho đúng là quỹ kháng chiến) vẫn còn "nguyên vẹn" cho đến ngày hôm nay,do ông Hoàng Cơ Định quản lý, thì xin ông Hoàng Cơ Định công bố số tiền ấy lúc đầu là bao nhiêu? và sau 30 năm đầu tư thương mại, nó sinh sôi nảy nở được bao nhiêu? Tôi rất nóng lòng muốn biết, vì gia đình tôi cũng có đóng góp chút ít vào quỹ kháng chiến trong lúc đó. Trân trọng, Theo thiển ý, bốn điều trên đây sẽ là những điểm căn bản để lịch sử mai sau và những người đương thời phán xét về các hoạt động của đảng Việt Tân. Do đó rất mong quí vị vui lòng phản bác hay là bổ túc những điều thiếu sót. Vũ Linh Châu. BBT SH: Sau bức thư cải chính bằng những hàng chữ đỏ ở trên, ông Vũ Linh Châu lại kéo vấn đền về một bên bằng cách tiếp tục bỏ bớt những vấn đề người khác đang bàn, và tô đậm lại những phần còn lại. Với trò chơi xảo trá quỷ quyệt như thế, ông Vũ Linh Châu đã xoay bản án Việt Tân từ có tội trở thành có công, từ xấu trở thành tốt. Thật ông xứng đáng là học sinh ưu tú của Dòng Tên. On Wednesday, December 9, 2015 4:34 PM, "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [PhungSuXaHoi]" CÁM ƠN BÀ NGUYỄN THỊ BÉ BẢY (BEBELIEM). Chân thành cảm ơn bà Nguyễn thi Bé Bảy đã có phản hồi. Qua phản hồi này, bà Nguyễn Thị Bé Bảy cũng đã đồng ý về những điểm sau đây liên quan tới đảng Việt Tân: • Thứ Nhất: Khu chiến là có thật, dù đó chỉ là một góc rừng nào đó của Thái lan, nó không phải nằm ở Cali, ở Paris hay ở Tokyo…. • Thứ Hai: Kháng chiến quân là những con người thật, bằng xương bằng thịt, chứ không hề là kháng chiến "Ma". • Thứ Ba: Đề đốc Hoàng cơ Minh và các chiến hữu của Ông đã chiến đấu và dũng cảm hy sinh trên đường Đông tiến, cá nhân ĐĐ Hoàng cơ Minh đã tự tử để khỏi rơi vào tay giặc, khi đơn vị của Ông bị giặc tràn ngập! • Thứ Tư: Số tiền mà đồng bào quyên góp cho đảng Việt Tân đã được giao cho ông Hoàng Cơ Định quản lý. Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Một lần nữa xin cám ơn bà Nguyễn Thị Bé Bảy. Tôi thành thật nghĩ rằng việc tỏ lòng biết ơn và lòng kính phục đối với những người anh hùng đã can đảm hy sinh mạng sống hay hạnh phúc riêng tư cho đại cuộc là một điều mà mọi người có đầu óc khách quan và có tâm hồn trung dung ngay lành phải làm. Nhân tiện, cũng xin có lời cám ơn gửi tới các ông Loyd Phạm và Trung Lĩnh vì đã tích cực chuyển đạt phản hồi của bà BeBeLiem Nguyễn Thị Bé Bảy (tức Ông Bùi Dương Liêm, theo lời Ông Trung Lĩnh?) lên các D Đ. Hy vọng điều đó có nghĩa là quí vị cũng đã có cùng quan điển với chúng tôi về những vấn nạn nói trên liên quan tới đảng Việt Tân và Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Vũ Linh Châu.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |