●
Bản rời  
Đào Sâu Nguyên Nhân: Tại Sao "Đạo Chúa" Vô Tổ Quốc - Và Húy Diệt Tín Ngưỡng Tâm Linh Bản Địa ?!
Lão Ông
Thu 12/29/2022 10:12 AM
Map of the Journeys of Abraham - Bible History (bible-history.com)
Theo truyền thuyết khảo cổ, Abraham đã rời xứ Ur (Iraq ngày nay) và di dân đến những nơi này :
Ur, Haran, Damascus (Syria), Sechem, Bethel, Ai Cập, Bethel, Hebron, Dan. Hobah, Salem, Hebron, Gerar, Beersheba, Moriah, Beersheba, Hebron (ở vùng Bờ Tây, Palestine - nơi Abraham chết, và được chôn)
map of abraham travel in biblical time - Bing images
Có ai từng thắc mắc rằng
tổ phụ của Abraham là ai...?
Theo truyền thuyết, Abraham là di dân từ Ur,
một khu đất cổ còn di tích thuộc Babylon xưa cũ,
cách thành phố Basra của Iraq 150 km về phía tây,
khu định cư này được thành lập khoảng 4000 năm trước công nguyên
Ur in the Bible | The Ancient City of Ur - Biblical Empires
Abraham sống khoảng 2000 năm trước công nguyên,
ông di dân từ Ur đến Haran (1 vùng đất thuộc Turkey),
qua Canaan (vùng đất Palestine ngày nay),
vào Ai cập, rồi trở lại Canaan
Abraham đã từng sống với người cha tên là Terah tại Haran,
khi ấy ông có vợ là Sarah
> According to the Hebrew Bible, Haran was the place where Terah settled with his son Abraham (at that time called Abram), his grandson Lot, and Abram's wife Sarah (at that time known as Sarai) during their planned journey from Ur Kaśdim (Ur of the Chaldees) to the Land of Canaan.[7] The region of Haran is referred to variously as Paddan Aram and Aram-Naharaim. Abram lived there until he was 75 years old before continuing on to Canaan,
Abraham có con trai Ishmail với nàng hầu Hagar, người con này về sau trở thành tổ phụ của dân Palestine
Abraham lại có con trai Isaac với Sarah, người con này về sau trở thành tổ phụ của dân Do thái
______
Tóm tắt như vậy để thấy rằng Abraham là một di dân mất gốc,
ông bỏ xứ Ur ra đi, cắt đứt mọi quan hệ, để không bao giờ trở lại
Cuộc đời của gia đình ông, và con cháu, là một chuỗi di chuyển,
từ Iraq đến Turkey, qua Palestine, đến Ai cập rồi trở về Palestine
Canaan was known as God’s Promised Land to Abraham where the Hebrews settled around 1800 B.C. according to the Bible Timeline.
Canaan – Amazing Bible Timeline with World History
Canaan – Amazing Bible Timeline with World History
Person. Canaan, which means merchant, trader or one that humbles or subdues, is the fourth son of Ham, son of N...
Chúng ta không bàn đến tính xác thực của truyền thuyết ông Abraham gặp vị độc thần Yahweh nhưng điều chắc chắn có ghi lại trong Cựu Ước, là : đây là tín ngưỡng mới đối với ông và các hậu duệ của ông -
*** nó hoàn toàn cắt đứt khỏi quá khứ lịch sử của tổ tiên ông tại Ur (Iraq ngày nay), nó không mang truyền thống lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng gốc của dân bản địa TRƯỚC KHI ông gặp Yahweh,
*** và nó ĐỘC QUYỀN THỜ 1 THẦN (ĐỘC THẦN), KHÔNG CÓ TỔ TIÊN, KHÔNG BIẾT CÚNG TỔ, LỄ TỔ, v.v. như các dân tộc khác !
Một biến thái của đạo Do Thái là đạo thờ Ngài Giê Su :
đạo này cũng mang cùng bản chất ĐỘC THẦN, KHÔNG CÓ TỔ TIÊN, KHÔNG BIẾT CÚNG TỔ, LỄ TỔ ... mà chỉ biết có Ông Giê Su, người trung gian đứng độc quyền chắn lối trước Ông Yahweh !
Cả hai nhánh đạo này, Do Thái và Ki Tô, đều có những phát ngôn cực kỳ độc đoán, bạo đông, kỳ thị, và đầy giết chóc !
Đạo Do thái theo dân Do thái lan tỏa khắp địa cầu ...
Đạo Giê Su Ki Tô cũng bành trướng tương tự,
nhưng có khác ở đặc điểm :
Nó được tổ chức như một ý hệ chính trị,
luôn cướp quyền lực chính trị -
để phục vụ vỏ bọc tôn giáo !
Do quyền lực chính trị gần như "tuyệt đối",
kết hợp với bản chất "không tổ tiên", "vô tổ quốc"
- Ngay từ thời Abraham ! -
Mà đi đến đâu, nó cũng áp dụng chính sách
"xóa bỏ truyền thống tâm linh" bản địa !
Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở châu Âu, mà còn ở châu Mỹ và châu Phi, ngay cả ở Philippines,
tất cả mọi truyền thống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng bản địa đều bị nó đi đến đâu XÓA SỔ đến đấy ... !!!
Ngay cả Ông Diệm, khi được nhắc tới ngày Giỗ Tổ Việt Nam, ông ta gạt phắt : "Tổ của ông, chứ đâu phải Tổ của tui !"
Vâng, Tổ của ông Diệm, nếu có, cũng chỉ là Ông Abraham, một người "vô tổ quốc" !
Còn tổ quốc thực tế của ông Diệm, cùng bầy con chiên, chính là tổ chức "phàm phu bất giác", chính trị đầy thủ đoạn Vatican !
Đến với Việt Nam, Vatican đã giúp Pháp xâm chiếm và cai trị nước ta, đứng đàng sau lưng chế độ VNCH để thúc đẩy chính sách tiêu diệt kháng chiến, thi hành chiến tranh cho Mỹ, và đàn áp phật giáo
Đối với những người theo đạo chúa tại Việt Nam, lịch sử đánh đuổi ngoại xâm của cha ông ta, từ trước thời Pháp thuộc, là không có giá trị trong tâm thức và niềm tin của họ ...
Trong thời bị Mỹ cai trị, điều quan trọng nhất đối với họ là làm theo ý Mỹ và Vatican, để bành trướng "nước chúa" tại Việt Nam, và giúp Mỹ làm "ông chủ" của nhân dân ta ...
Nếu họ cai trị được toàn cõi Việt Nam, thì toàn bộ lịch sử và truyền thống tâm linh của nước ta sẽ bị chối bỏ, vì đạo của họ cấm thờ bất kỳ thứ gì ngoài Yahweh, - mà họ gọi là, ví như "Chúa Trời" !
Nếu mọi sự tại Việt Nam đều bị "áp đặt và giáo dục nhồi sọ" theo ý họ, thì toàn dân Việt Nam ta sẽ mất gốc, sẽ "bị bứng hết gốc rễ", không nhớ gì về lịch sử dựng nước, giữ nước, truyền thống chống ngoại xâm, đền miếu tôn thờ các vị anh hùng liệt sĩ,
... và theo thời gian, sẽ mất hẳn dòng thi ca nghệ thuật nhắc nhở tôn vinh những nhân vật kiệt xuất đã góp phần tạo ra bản lĩnh, nhân cách, linh hồn và bản chất Việt Nam !
Đó là cách "giết chết linh hồn" Việt Nam bằng một tín ngưỡng toàn trị, độc quyền, độc đoán và tàn bạo !
Chính họ đã suy nghĩ, qua lời thú nhận của Hoàng Quỳnh, một linh mục đạo chúa : "thà mất nước, còn hơn mất chúa"...
Về Những Biện Hộ Cho Câu "Thà Mất Nước Chứ Không Chịu Mất Chúa" (sachhiem.net)
Ở điểm này, thì việc lợi dụng tôn giáo cho âm mưu chính trị "làm mất hẳn nhân cách của một dân tộc" - do đó nó chính là "thuốc phiện" của quần chúng mà Marx đã cảnh báo - trong khi hiến pháp nước ta công nhận sự cần thiết của tín ngưỡng và tôn giáo nói chung, trong đời sống tinh thần của nhân dân !
Ở toàn cảnh lịch sử ngược lại, dân tộc ta đã nhiều ngàn năm được nuôi dưỡng ấp ủ bằng tinh thần độc lập, quyết không bị đồng hóa, anh hùng, bất khuất, đánh đuổi ngoại xâm , lập đền miếu khắp nơi, bất kỳ nơi nào có anh hùng liệt sĩ dựng nước giữ nước
Tâm hồn nhân dân ta đã được nuôi dưỡng và lớn lên như thế, để trưởng thành với bản chất đầy đủ của một giống nòi đầy bản lĩnh, - nhưng cũng đầy nhân hậu và khai phóng !
Tại Việt Nam, tinh thần hài hòa tín ngưỡng dân tộc, đã tổng hợp được truyền thống 3 niềm tin lớn "Phật, Lão, Nho" - với nguyên tắc "Tam Giáo Đồng Qui, Ngũ chi hợp nhất "
Ngũ chi là :
- phật
- tiên (Lão)
- thánh, thần, người (Nho, Khổng giáo)
được coi như 5 cấp bậc trong hệ thống tiến hóa giữa vòng luân hồi của càn khôn, mà trên hết là niềm tin vào Cha Trời, Mẹ Đất có từ xa xưa ...
Nhân dân ta, dù theo đạo nào - ngoài đạo thờ chúa - đều có tự do thoải mái đi viếng các đền, chùa, lăng, miếu v.v. để tỏ lòng tôn kính và yêu nước ... mà không bị ngụy thuyết tôn giáo nào ngăn cản, đe dọa, thậm chí tẩy chay, cô lập, bôi nhọ ... !
Đứng trước hai lựa chọn :
giữa tín ngưỡng truyền thống đại đồng và nhân văn của Cha Ông ta - và tín ngưỡng hoang sơ hoang mạc của một ông già khắc nghiệt độc ác kỳ thị và một "người con" cũng độc ác kỳ thị không kém, - đến độ rủa chết một cây vả (fig tree) trong cơn "vừa đói vừa giận"
... thì một người Việt tự do, không bị o ép, dụ đạo sẽ tự chọn đúng cho mình :
Nếu bản chất của linh tánh, linh hồn và linh thức là bất tử, thì sự bất tử ấy phải được sống sao cho xứng đáng cùng đồng loại để không chịu sự o ép, dụ dỗ, dọa nạt của các ngụy thuyết tôn giáo bất lương
lão ông gần đất xa trời
sự thật phải nói, để đời mai sau
Lão Ông
_________________
Những Việt kiều hải ngoại có thể theo dõi các kênh nói về truyền thống lịch sử tâm linh của dân tộc ta, như kênh Hanoi Travel :
Kinh đô Mê Linh - Chuyện lạ có thật về Hai Bà Trưng #hnp
Trần Hưng Đạo chuyện chưa kể tại Bến Bình Than - Vạn Kiếp #hnp - YouTube