Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác Hồ tại tp. Sant-Petersburg
Nguyễn Quang Chánh
http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenQuangChanh10.php
19 May-2024
Tôi cứ nghĩ mãi, chúng ta là con cháu Bác Hồ, con người được mọi người yêu mến không chỉ ở Tổ quốc mình mà còn ở rất nhiều nước trên thế giới nhưng hôm nay có rất nhiều cán bộ lãnh đạo hư hỏng tham nhũng, làm trái đạo đức, đâu có lấy tấm gương của Bác ra để học tập?
BÁC HỒ Ở TRONG TIM CHÚNG TÔI!
Hôm nay ngày 19/5/2024, chính quyền thành phố Sant-Petersburg tổ chức trang trọng buổi lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại quảng trường nơi đặt tượng đài của Người.
Rất đông người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống ở thành phố này tham dự. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ta tại Liên Bang Nga cùng cán bộ của ĐSQ cũng tham dự. Tôi nhìn thấy bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu của Thành đoàn tp.Hồ Chí Minh cũng từ Việt Nam bay sang tham dự. Phải nói, tôi rất xúc động trước tấm lòng của người dân thành phố này dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ lãnh đạo thành phố, các cháu học sinh cũng góp mặt để thành kính đặt hoa lên tượng đài của Bác Hồ.
Xúc động khi quốc ca Việt Nam vang lên và bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người thiết tha thể hiện sự biết ơn của toàn thể người dân Việt Nam trước công lao trời biển của Người đối với dân tộc này.
Trong buổi lễ hôm nay, tôi đặc biệt chú ý tới 2 cựu chiến binh già, đeo huy chương, tay cầm hoa, bước đi đã rất chậm, kính cẩn cúi đầu và đặt hoa lên tượng đài của Bác. Tôi nhìn hình ảnh ấy mà tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào, cay lắm từ khoé mắt khi có 2 người lính già lại tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh ở mảnh đất này cách xa Việt Nam lắm?
Tôi đã gặp cả hai ông và trò chuyện. Họ đã ở tuổi tám mươi cả rồi, đều là cựu chiến binh, lúc còn rất trẻ đã được cử sang giúp đỡ Việt Nam từ những năm sáu mươi thế kỷ trước trong lực lượng phòng không để đánh trả máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Họ đã cùng ăn, ngủ với những người lính bộ đội Việt nam dũng cảm đánh trả máy bay Mỹ. Ông Nicolai nói, tôi yêu Việt Nam lắm, kính yêu Bác Hồ ( Дядя Хо ), những năm tháng ấy của các bạn rất khó khăn và ác liệt. Hy sinh nhiều lắm và tất cả chúng tôi đều xác định, có thể phải hy sinh, chúng tôi sẵn sàng hy sinh để giúp người Việt Nam đánh thắng xâm lược Mỹ. Năm tháng sẽ lùi xa, nhưng các bạn, những người trẻ tuổi Việt Nam hôm nay phải luôn nhớ lấy, cả dân tộc của các bạn đã đáp lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ của Bác Hồ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" mà không tiếc máu xương, người này ngã xuống người khác tiến lên để đi tới thắng lợi cuối cùng! Chiến thắng của các bạn đã phải trả bằng máu của hàng triệu người, đừng lãng quên nhé! Tôi lặng người, xúc động như thể ông đang dạy bảo con cháu của mình về những hy sinh của Hồng quân Liên xô trong đại chiến thế giới lần thứ 2. Trong sự xúc động, ông lại nói: hôm nay đất nước của các bạn phát triển, tươi đẹp, mọi người đều hạnh phúc thì hãy nhớ lấy công lao to lớn của Bác Hồ để đời đời biết ơn. Tôi đã rơm rớm nước mắt, sao lại có những người Nga yêu mến Việt Nam và kính trọng Bác Hồ như thế này? Rồi cả hai ông đều nói, hôm nay là ngày sinh nhật Bác Hồ, chúng tôi tới đây để tưởng nhớ Người, Người đã ở trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi luôn chúc các bạn hạnh phúc, đất nước phát triển và luôn có lòng biết ơn sự hy sinh của cha anh.
Tôi nhìn thấy tấm huy hiệu nhỏ bằng nhôm có khắc con số 400, tò mò tôi hỏi: thưa ông, cái huy hiệu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Ông cười thật hiền rồi nói, nó được làm từ mảnh xác chiếc máy bay Mỹ thứ 400 bị quân dân Việt Nam bắn rơi năm 1965 trên bầu trời miền Bắc đấy. Đó là kỷ vật thân thiết mà tôi rất tự hào.
Chia tay các ông, tôi nói: tôi là nhà văn chuyên viết về các anh hùng tình báo, đặc công biệt động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sắp tới, những cuốn sách ấy sẽ được dịch sang tiếng Nga để in, nhất định tôi sẽ tìm gặp lại các ông ở đây để tặng cho các ông và những người đồng đội của các ông những cuốn sách này! Cả hai ông cười thật hiền, rồi nói: nhớ đấy nhé, anh bạn trẻ! Vâng, nhất định rồi, tôi khẽ đáp. Được hai ông già cựu chiến binh khen trẻ làm tôi vui lắm.
Tôi cứ nghĩ mãi, chúng ta là con cháu Bác Hồ, con người được mọi người yêu mến không chỉ ở Tổ quốc mình mà còn ở rất nhiều nước trên thế giới nhưng hôm nay có rất nhiều cán bộ lãnh đạo hư hỏng tham nhũng, làm trái đạo đức, đâu có lấy tấm gương của Bác ra để học tập? Mỗi một cán bộ đảng viên hãy tự soi mình trước gương mỗi ngày để đừng vi phạm pháp luật, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ!
Tp. Saint-Petersburg, 19/5/2024./
Nguồn FB Chanh Nguyen ngày 19/05/2024
Trang Thời Sự