●
Bản rời  
Món Hàng Tôn Giáo - Có Quảng Cáo Rêu Rao Thì Có Chê Khen.
Chẳng ai đụng chạm đến tín ngưỡng của bạn, nếu bạn giữ nó cho riêng mình, để nó trong phòng ngủ, đừng rêu rao, phô trương, quảng bá tín ngưỡng của bạn cho người khác, cho hàng xóm, ra đại chúng.
_____________________________
Subject: Re:_[DiendanDanToc]_Re:_Rất_hay!
From: ri nguyen
Date: Mon, August 17, 2020 2:55 pm
Tự do tín ngưỡng là quyền thiêng liêng của mỗi người. Không ai xúc phạm, đánh phá tín ngưỡng của người khác
Mang câu “không tôn trọng quyền tự do tín ngưởng của người khác,” Báng bổ Tôn giáo hay "Tự do tín ngưỡng là quyền thiêng liêng của mỗi người, không ai xúc phạm đến tín ngưỡng của ai." để chống chế cho “món hàng tồi, món hàng dổm”, món hàng gỉa là hành động ấu trĩ, ngu xuẩn.
Nếu là vàng thật thì không sợ lửa.
Chẳng ai đụng chạm đến tín ngưỡng của bạn, nếu bạn giữ nó cho riêng mình, để nó trong phòng ngủ, đừng rêu rao, phô trương, quảng bá tín ngưỡng của bạn cho người khác, cho hàng xóm, ra đại chúng.
Khi bạn rêu rao, phô trương, quảng bá tôn giáo của bạn cho hàng xóm, cho người khác, ra đại chúng thì tôn giáo/tín ngưỡng của bạn đã trở thành “món hàng tôn giáo”. Là món hàng, thì mọi người có quyền mổ xẻ, phê phán, chê bai, khen thưởng “món hàng” mà bạn chào mời.
Nếu “món hàng tôn giáo” của bạn có phẩm chất tốt, đúng như lời bạn chào hàng thì mọi người hân hoan chào đón. Trái lại “món hàng tôn giáo” của bạn là “tà giáo”, thứ “tồi”, thứ “dổm”, thứ “bệ rạc thối tha” đối với họ, thì họ có quyền phát biểu ý kiến của họ, nhất là khi bạn dùng mánh lới của “anh bán xe cũ” gian manh, lừa đảo, bịp bợm, hàng “tồi” “bệ rạc thối tha”, hàng gỉa, nhưng bảo là “hàng tốt”.
Quyền mổ xẻ, phê phán, chê bai, khen thưởng, ý kiến nhận xét và đưa ra các cảnh giác cho người khác dựa trên sự thật là quyền của khách hàng.
Ri Nguyễn
_____________________
On Monday, August 17, 2020, 03:41:34 PM CDT, ri nguyen rnguyen1900@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:
Thưa qúy vị ,
“tự do tôn giáo, đạo ai nấy giữ, đánh phá đạo khác, đạo nào cũng tốt” chỉ là các chiêu bài của tà đạo Thiên Chúa Giáo nói chung- Công Giáo La Mã nói riêng, dùng để bịt miệng, bưng bít hành vi phản quốc của công giáo với tổ quốc việt nam. Lịch sử ác ôn, côn đồ, tội ác giết người cướp của, cùng sự lừa bịp, gian manh mà Catô Rôma Giáo-Công Giáo đã và đang làm trên khắp thế giới.
Tố cáo hay lôi ra ánh sáng hành vi phản quốc, tội ác, sự gian manh lừa bịp, hay đặt quyền lợi ngoại bang trên quyền lợi dân tộc của một cá nhân, một tập thể, một tôn giáo với chứng cớ minh bạch là nhiệm vụ của bất cứ ai vì đó là việc làm cần thiết trong bất cứ xã hội văn minh nào, của người dân yêu quê hương mình.
Trái lại, im lặng, quay mặt làm ngơ, dĩ hòa vi qúy trong trường hợp này là mắc bẫy, là ngu xuẩn, là đồng lõa với tội ác, đồng lõa với lừa đảo gian manh, đồng lõa với phản quốc.
Thí dụ:
Thế giới, và chính quyền một số tiểu bang của Mỹ đang lôi ra ánh sáng Vatican-Giáo Hội Tông Truyền của người Công Giáo Việt Nam bao che cho tội ác lạm dụng tình dục trẻ em. Chính quyền Mỹ còng tay đám tội phạm là đánh phá Thiên Chúa Giáo, Công Giáo hay sao?
Ri Nguyễn
___________________
On Monday, August 17, 2020, 12:37:57 PM PDT, Luong Nguyen wrote:
Đạo ai người ấy biết. Người theo đạo có người đúng người sai. Nếu quơ đũa cả nắm như vậy sao gọi mình là người có tâm đạo. Không có đạo nào gọi là tà đạo, chỉ có người theo đạo làm chuyện không đúng.
Nếu người theo đạo Công Giáo đọc những chuyện như thế này rồi họ lại viết ra một chuyện như vậy để bôi nhọ đạo Phật thì ông Giác Hạnh nghĩ thế nào.
Chúng ta theo đạo để tìm đến cái đích Chân Thiện Mỹ. Câu chuyện ông Giác Hạnh gởi không có "Mỹ" chút nào.
Tôi mong ông từ nay chống Trump thì ông cứ làm nhưng chống đạo Công Giáo một cách lố bịch và dơ dáy như vậy ai còn mến phục ông. Hãy ngưng ngay đi.
Tôi là một Phật Tử, bạn tôi có rất nhiều theo đạo Công Giáo. Họ là những người tốt và đáng kính. Không nói về đạo của họ như thế được, mong ông Giác Hạnh nghĩ lại.
NL