From: H
To: K
Sent: Thursday, May 7, 2020, 03:29:57 PM PDT
Subject: Cuộc đảo chính hụt tại Venezuela
Cách đây vài tuần, trong khi Quốc Hội Mỹ đang bàn luận gay cấn về nạn vi khuyển Covid-19, William Barr Attorney General, Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ đã ra đứng trước Quốc Hội giơ cao một bảng to cho bắt Tổng Thống Maduro của Venezuela vì tội buôn lậu ma túy.
Bảng đó đặt giải thưởng ai bắt được Maduro sẽ được 15 triệu dollars, chẳng khác gì bảng "Wanted" trong các phim cao bồi, và Lucky Luke ngày trước mình hay xem.
Vừa trông thấy, ai cũng phải buồn cười, vì William Barr thích thú giơ lên ngay giữa nạn Coronavirus.
Thiên hạ đang chăm chú vào việc khác, mà tự nhiên lại thấy một anh Shérif mặt như thủy mã giơ bảng "Wanted" lên. Vậy mà cả một quốc hội không một ai hé môi chỉ trích. Họ đều có vẻ như hoàn tất một việc đã âm thầm tính toán xong xuôi.
Nhưng thật ra, cảnh quốc hội đó kỳ lạ như một cảnh phim 3 thằng đầu bờm - The Three Stooges - mà William Barr, dù lưu manh đến đâu, cũng giống một trong 3 thằng đầu bờm thật.
Bảng đó ai ai cũng biết phải đề là: "Wanted, Venezuela's Petroleum for 15 Millions Dollars."
Nhưng chuyện đó có dễ làm đâu.
Mới đây, Hoa Kỳ tổ chức cho Lực Lượng Đặc Biệt từ Colombia sang Venezuela, để bắt cóc Tổng Thống Maduro đem về Mỹ sử tội. Hoa Kỳ tổ chức một nhóm kiểu Hoàng Cơ Minh từ biên giới Colombia, gồm ít nhất 13 người, vài cựu quân nhân mũ xanh, beret vert, vượt qua Venezuela với mục đích cùng nội tuyến đảo chính. Họ có cả máy bay sửa soạn bắt cóc đem Tổng Thống Maduro về Mỹ đã sửa soạn đàng hoàng.
Vừa mới lóp ngóp bò sang, ít nhất 8 đứa bị lập tức bắn chết, nhóm còn lại bị thọp cổ, chúi đầu chúi cổ đi giữa đám đông trước khi vào tù, chẳng khác gì phi công Mỹ bị bắt tại Hà Nội được mời vào khách sạn "Hanoi's Hilton", Hỏa Lò cũ Hà Nội, chỗ Tây đã tra tấn kháng chiến quân Việt Nam, và rồi sau này làm chỗ bẻ chân bẻ tay Mỹ.
Chỉ vài tên có quốc tịch Mỹ được Mỹ hứa sẽ chuộc lại mai sau. Số còn lại, nằm sấp, đợi ngày đền tội. Nghèo, đánh mướn cho Mỹ lúc hết thời rồi, thì chịu vậy thôi.
Anh chàng Juan Guaido và một đám bộ hạ Mỹ khác, cũng đã bị bắt, hết mộng được đưa lên làm chính phủ giả dưới quyền đế quốc.
Cả Bọn Tây Phương trước kia đồng nhất ký tên chứng nhận một tên vô danh tiểu tốt 38 tuổi là Tổng Thống nước Venezuela, nay chẳng được một giọt dầu lửa nào cả.
Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ và cả nhóm Tây Phương đã ủng hộ Juan Guaido, lập mưu cho tất cả mọi đài truyền tin công bố tên đó là lãnh đạo. Họ cũng đã lập kế đem thuốc qua Venezuela để cứu một nước chính họ đã cấm vận cho thiếu thốn, để thừa dịp lùa quân vào. Nhưng phen nào cũng đã thất bại. Tính toán ngu. Giữa thời đại thông tin này mà còn làm ăn kiểu cũ, thì làm sao thành công được.
Ngày nay, thời thế đã tan hoang, giới thông tin Tây Phương cũng đành cho thấy cuộc đảo chính ấy kể như đã xong.
Có lần, Juan Guaido cũng đã được triệu về Mỹ ra đứng trước quốc hội Mỹ đàng hoàng, như Ông Ngô Đình Diệm. Nhưng anh ta chưa đọc lịch sử thật kỹ. Hầu hết những kẻ đã được Hoa Kỳ ủng hộ đưa lên đều đã chết thảm. Chẳng những Ông Ngô Đình Diệm, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, mà còn có cả Cụ Hồ Chí Minh, tất cả những người được Hoa Kỳ ủng hộ đưa lên đều bị Hoa Kỳ săn bắn, khi họ đã khám phá ra Hoa Kỳ là cả một bọn phản trá.
Ngày nay, bộ mặt bọn cướp đã đưa ra, trơ trẽn.
Các nhà ký giả Tây Phương đêm hôm trước đã họp lại, có mặt cả BBC, họ bàn nhau về những tin tức không dám đưa ra, phải dấu kín, vì dư luận toàn cầu đã náo động xôn xao, mà Tổng Thống Donald Trump chỉ lo chăm chú tuýt tuýt tuýt như con chim sẻ mới bị mắc bẫy, dễ bị khích động.
Họ kết luận rằng Donald Trump không còn nói đùa qua đùa lại nữa, dễ bị vào tròng, mà bao nhiêu chuyện đáng lẽ phải làm cũng chẳng làm, dại dột, thua địch thủ Tàu và mọi nơi khác một cách xa xăm.xa xăm. Nói tóm lại, Donald Trump đã lẩm cẩm rồi.
Muốn giữ chức lãnh đạo hoàn cầu đâu phải dễ. Kéo dài mãi lề lối cướp bóc, đàn áp khắp nơi đã chỉ còn là một lề lối che đậy được bằng thông tin trong một thời buổi đã qua, không còn quật ngược lại được mọi biến chuyện tự nhiên và to tát trong thời đại thông tin ngày nay nữa.
America First - quyền lợi Hoa Kỳ trên hết - không thể đi đôi với chức lãnh đạo toàn cầu mà đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc đã nằng nặc đòi cho bằng được.
Có thuở nào ta thấy ai bảo rằng, ta phải làm lãnh đạo vì quyền lợi của ta trên hết, bao giờ không?
Đồ điên cả. Đế quốc đã hết thời rồi. Bám víu vào cái hư danh làm gì nữa?
Phải công nhận là bọn Donald Trump dại dột thật. Dại dột có trình độ - trình độ quốc tế. Trình độ 3 thằng đầu bờm trong thế giới của Lucky Luke.
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.
2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023