●
Bản rời  
Lời từ độc giả ở VN bị ép vô đạo - không lẽ con bỏ thằng này, chứ vô đấy cha giảng toàn nh
-------- Original Message --------
Subject: Lời từ độc giả ở VN bị ép vô đạo
From: "tu"
Date: Mon, August 25, 2014 1:21 am
To: sachhiem@sachhiem.net
Kính gửi ban biên tập trang sachhiem.net
Mình tên Tư, năm nay 28 tuổi.
Thật sự khi đọc những bài phân tích trong sachhiem,net về tình hình đạo chúa ở VN, mình thấy rất đúng. Đây là thực trạng của VN hiện nay, và bất cứ nhưng con chiên của chúa đang mắc phải .
Mình xin trình bày sơ hoàn cảnh, năm 25 tuổi, mình lấy ngay 1 con chiên và vô đạo. Thú thật, mình không nghị là việc đạo điếc này quan trọng đến vậy, cứ nghĩ thích thì thờ, không thì thôi, con người có quyền tự do tôn giáo mà... Học được đúng buổi đầu tiên, mình có về nói với má: không lẽ con bỏ thằng này, chứ vô đấy cha giảng toàn những cái vớ vẩn, bành trướng hóa những điều vô lí, má có khuyên mình là: thôi thì, không lẽ vì mấy cái nhảm nhí đó mà bỏ anh chồng chưa cưới thì tội nó (vì thật sự chồng mình tánh tình rất tốt, biết cách cư xử). Mình nghe lời má, học thêm và buổi nữa, ráng lết, nghe mấy cái "mị dân" mà trong lòng ruột gan rất bực.
Vài buổi sau, mình cầm bịch quà to (gồm bánh và phong bì) tới nói cha : con bận việc quá, cha cho con học nhanh nhanh. Lúc đầu cha cũng còn ngại, nói để đó, rồi lấy hết, thế là xong, mình hoàn thành khóa học nhanh gọn lẹ để lấy chồng.
Lấy rồi mới phát hiện, nhà chồng qua cuồng đạo, nghe lời cha+ nhà thờ một cách hết sức tiêu cực.
Nhà thì thờ hình chúa tùm lum , phòng ngủ dán đầy ( nói xin lỗi, toilet là chưa có dán thôi) . Như mình thấy, phật tại tâm , còn mấy bạn này đi đâu cũng hả họng ta là con chúa, lên án tôn giáo khác , khó chịu hết sức. Nhưng chồng mình, khi vào chùa thăm cốt bà mình (khó khăn lắm mới chịu vô), vô đó thì kêu mình đọc kinh chúa.. bệnh không thể tả...
Những điều mà chính bản thân mình mắt thấy tai nghe, trải qua như sau :
- Suốt ngày cứ đọc kinh (ngày 3 bữa, mỗi bửa 1 tiếng, chưa kễ trước khi đi ngủ, sáng lúc thức dây, phải cám ơn chúa, đức mẹ đã cho ngủ bình an, bla bla,.. gì gì đó)
- ăn hay uống gì cũng cám ơn chúa , đức mẹ
- không đi lễ là có trọng tội,
- đặc biệt, ăn chay vô ngày lễ trọng, không là trọng tội
- Nhà bạn mình gần chùa bên Thanh đa, ngày phật đản, người ta giăng cờ khắp khu vực, chẳng may có đi ngang qua 2 nhà đạo chúa . thế là họ không cho giăng cờ đi qua, la lối cấm cản, ông tổ trưởng đi ra nói: cứ giăng lên, nhưng Sư đi ra và nói: họ không cho thì chọn đường khác mà giăng, không việc gì phải cương
Nói tóm lại, làm gì mà giáo hội cấm là có tội nặng hết..nói bỏ đạo là trọng tội, trong khi ngoài miệng thì suốt ngày nói: không ép vô đạo, để ngườ it a tự theo, mà hở ra là toàn là lôi kéo dụ dỗ. Đã thế còn nói, bỏ đạo là tội nặng lắm, không siêu sinh,
Nhiều lần mình tức quá, nói với sư trong chùa: không lẽ con cãi lại bọn họ, rồi vợ chồng con giải tán. SƯ chỉ mỉm cười nhìn mình và nói: thứ nhất, cô đã lấy chồng thì nên theo chồng. Thứ 2, người lớn nói gì thì cô chỉ nên im lặng. Đức Phật đã phải trải qua rất nhiều dèm pha điều tiếng, ngài đã chịu ngựa xéo, bị người ta bêu xấu, nhưng Ngài không hề lên tiếng dù dư sức biện minh, vì "thanh dã tự thanh", thế mà người đời vẫn biết, vẫn theo ngài. Cô thờ ai thì trong tim tự biết, không cần phải lớn tiếng biện minh mà mất lòng gia đình. Nếu cô lớn tiếng la lối, thì sống không đúng với tinh thấn Phật đã truyền dạy.
Sau khi nghe thấy giảng xong, mình đã nghiệm ra chân lí, mình có vài ý kiến muốn chia sẻ:
- Theo đạo nào, cũng tốt, cũng hướng chân thiện- mỹ. Nhưgn mấy bạn đạo Chúa thì cứ muốn mình là nhất, lớn tiếng huyên hoang---> sống như vậy có đúng với tinh thần đạo giáo
- Mỗi con chiên là 1 nhà tuyền giáo-- quả không sai, đi đâu họ cũng ca ngợi , rêu rao--> như ta là chính đạo, lớn tiếng tổng xỉ vả đạo người khác---> như vậy có đán g được ca ngợi hay không
- Con cái là kết tinh của tình yêu, Phật luôn ca ngợi điều đó, nhưng Chúa coi đó là " tội tổ tông- do adam eva ăn trái cấm- mà ra", nên sanh xong là đưa đi rửa tội ngay mới làm con chúa được
Trên đây chỉ là nhưng ý kiến chủ quan của cá nhân mình, đóng góp thêm cho sachhiem,net. Dù thực tế, đạo nào cũng có xấu tốt, cũng có những sư hoặc linh mục không đàng hoàng.
Mình chỉ hi vọng các bạn đao chúa đừng ép bất kí thứ gì, vì càng ép thì người ta khó chịu, không ưa đâu (điển hình là mình), Đặc biệt, xin các con chiên đừng nhân danh chúa mừ đi chiêu dụ lòng người, đi rủ rỉ rù rì , dụ nhưng bà nội trợ cả tin tiền bạc, như thế là ác lắm (như má chồng mình, cho tiên không xài, cha vào là gom đứa hết, bó tay luôn)
Cám ơn vì sachhiem đã đọc ý kiến của mình
Kính thư
Tư
__________ BBT đáp thư ________________
Subject: RE: Lời từ độc giả ở VN bị ép vô đ ạo
From:
Date: Mon, August 25, 2014 4:49 pm
To: "tu"
Cám ơn em Tư đã tâm tình,
Thật ra, đạo CG chỉ tốt đối với con chiên với nhau mà thôi. Ngay lúc dụ dỗ hoặc bắt ép người khác vào đạo, khinh thị những đạo khác (như chồng em không chịu theo em vào Chùa một vài lần) rõ ràng là đã không tốt rồi.
Vả lại, tùy theo em định nghĩa "tốt" là thế nào, ở mức độ nào.
- Nếu chỉ là biết săn sóc người bệnh hoạn, thương người hoạn nạn, giúp đỡ kẻ bất hạnh hơn mình,... là tốt thì "không theo đạo nào" người ta cũng biết. Đó là khái niệm tốt xấu của văn hóa xã hội mà thôi. Trường học cũng dạy rồi.
Nhưng nếu tối ngày được dạy phải "Vâng lời Cha Thầy," thì điều này cả trăm năm qua đã sinh ra những người Việt làm ích lợi cho Pháp, gom tiền bạc cho hội thánh, và sức mạnh cho Vatican, cũng là giúp cho nước ngoài, tức phản quốc.
- Vậy ở mức độ quốc gia, họ là những con mọt của nước nhà đó em Tư ạ. Làm sao gọi là "cũng tốt" được?
Do đó, những người đã đọc nhiều tài liệu mà trang nhà chúng tôi đã trình bày thì đều kết luận:
Không phải đạo nào cũng tốt.
Nguy hiểm nhất là cả một thế lực đi cướp hồn xác mọi dân tộc trên thế giới lại xưng là tôn giáo.
Khi chưa dụ được người thì xuề xòa "đạo nào cũng tốt". Vào tròng rồi, thì họ sẽ biến tất cả thành những người mất não em ơi.
Chỉ có vài trường hợp, họ thất bại.!! Cho nên chúng ta mới có được những bài viết mà trang nhà đã đăng.
Vài lời chia xẻ. Chúc em cố gắng giữ lại bộ não, và chỉ cho chồng thấy những điều mà những người đã tỉnh thức đã nói.
BBT SH