PHGV nổi cáu - Anh hùng theo kiểu Tam Đại VIệt Gian: Theo Pháp, Theo Nhật, Theo Mỹ
Subject: FW: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960 - Bài 3
From: “Tran Quang Dieu”
Date: 11/1/15 10:28 pm
Ngô Đình Diệm chỉ có giỏi tra tấn, hành hạ các kháng chiến quân chống Pháp; bắt cóc, thủ tiêu đối lập; đàn áp khốc liệt vào Phật Giáo, Cao Đài và Hòa Hảo. Với trò chơi “tố Cộng”, Diệm đã giết không biết bao nhiêu chiến sĩ ... - “Đó là vết nhơ bỉ ổi nhất trong lịch sử tranh đấu sinh tồn của dân tộc ta vậy”. Trong khi xứ sở thì nó phải gắn liền với Tổ Quốc, với hồn thiêng sông núi thì lại rước mấy ông “sứ thần” của giáo phiệt thành Rome vào “nhiệm thu” (?) lời “tuyên bố” hiến “dâng” Việt Nam cho người đàn bà Do Thái vợ ông thợ mộc Joseph?
Vậy mà đám hoài Ngô - Cần Lao “Công giáo” đảng dám lên mặt cách trơ trẽn, nổ tào lao rằng ông Diệm là “đại anh hùng dân tộc” (sic). “Đại anh hùng dân tộc” cái kiểu gì mà như tôi là một trong những người đã thường hay lập đi nhắc lại: Diệm, xuất thân là tam đại Việt gian “ngay từ lúc người Pháp mới tới An Nam”; thấy Vatican thì chạy theo Vatican, thấy Tây thì chạy theo Tây, thấy Nhật thì chạy theo Nhật, nghe danh ông Hồ thì tìm đến yết kiến ông Hồ và bị ông ấy cho người bắt nhốt (phải chăng vì Việt Minh lúc đó hiểu ra bởi “thành tích tam đại Việt gian? Không tam đại Việt gian sao Khả dám quật mộ Cụ Phan Đình Phùng?)
Về nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam?
“Năm 1958, rời Đà Lạt về Sài Gòn, ông mở giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay ở Sài Gòn, phát hành được 11 số thì bị đình bản. Năm 1960 ông về Sài Gòn thành lập Mặt trận Quốc dân Đoàn kết, ủng hộ cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông. Đảo chính thất bại, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam lỏng tại nhà riêng.
Ông bị chính phủ Ngô Đình Diệm gọi ra xử ngày mùng 8 tháng 7 năm 1963. Đêm 7 tháng 7, tại nhà riêng, nghe tin sẽ bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Tường Tam dùng thuốc độc quyên sinh để phản đối chính quyền độc tài của Ngô Đình Diệm, để lại phát biểu nổi tiếng:
“Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự do.”[15]“ (...)
Ngày 7 tháng 7 năm 1963, Nhất Linh đã quyên sinh bằng rượu pha độc dược. Theo lệnh của nhà cầm quyền (Diệm) lúc bấy giờ, gia đình phải chôn ông gấp tại nghĩa trang chùa Giác Minh ở Gò Vấp, không cho đợi người con cả của ông ở Pháp về dự lễ tang. Năm 1975, Nguyễn Tường Thạch (con trai Nhất Linh) đã hỏa thiêu di cốt của cha, rồi gửi bình tro tại chùa Kim Cương, đường Trần Quang Diệu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1981, bà Nhất Linh sang Pháp đoàn tụ với các con, rồi qua đời và an táng tại đó. Năm 2001, các con mới quyết định di dời hài cốt của cha mẹ cùng chị gái lớn là Nguyễn Thị Thư về trong khu mộ của dòng họ tại Hội An (Quảng Nam).[17]“
Tôi cũng là Trần - Trần Quang Diệu
__________________________
Date: Sun, 1 Nov 2015 22:55:30 +0000
From: govap69@yahoo.com
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com; hangiangletuyen@gmail.com
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960 - Bài 3 -
Lại nói tầm bậy nữa rồi .
Mi (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền - tqd) là dân Việt hay dân Congo hả ?
Nhà của mi có quyển Tự Vị hay Dictionary Vietnamese-Vietnamese hay không ?
Ám sát hay bị bắt rồi hành hình khác nhau thế nào hả ?
Mi còn nhớ chuyện tụi tao đã post lên Internet từ lâu, có lẽ lúc đó mi đang vào nhà thờ thú tội lỗi của mi, rồi cha nhà thờ tha tội cho mi… rồi mi hun nhẫn thúi đầy virus của cha mi ở nhà thờ…. nên mi không biết gì hết .
Ngày xưa, Vua Diệm và Quân sư đầy hiểm ác Ngô Đình Nhu gởi 2 thùng quà tặng của Vua Ngô Đình Diệm cho Vua Miên Norodom Shihanouk, nhân dịp sinh nhật của Vua Miên.
Quà tặng có thể gọi là Quốc Lễ (mẹ họ tao quên chữ Việt nầy rồi…có nghĩa là Quà của Vua một quốc gia tặng cho Vua một quốc gia khác…gọi là Quốc Quốc Gift Gidt …mẹ họ)
Vua Diệm và quân sư Nhu tặng 2 thùng quà, dĩ nhiên phải có dấu Dinh Độc Lập và chữ ký ( đọc không rõ của Vua Diệm) …
Dùng xe Quốc Xa ( không phải quân xa )…nghĩa là Xe của Vua Diệm thường dùng…đi ăn nhậu và cho mọi Ban Mê Thuột hun chân chánh vì vương Ngô Đình Diệm.
Xe Vua Diệm do tài xế Ngô Trọng Hiếu chạy một mạch từ Dinh Độc Lập, lên Tây Ninh rồi qua biên giới Miên, vượt cầu Nam Vang rồi đến kinh đô Vua Miên Norodom Shihanouk…
Vua Miên Norodom Shihanouk nghe tin quà của Vua Diệm, Vua Miên mừng thấy mẹ…nhưng Vua Miên bận đi đái một lát rồi xuống lầu nhận thùng quà, không dè anh của Vua ( cùng cha khác mẹ, mẹ là Vợ Vua Miên 1 còn Bà Monique mới sanh ra Vua Norodom Shihanouk . Tạm gọi là anh vua đi …) chạy xuống lầu nhận quà trước.
Anh của vua là Norodom Rakkrivan, khoan khoái trong lòng…vì ít khi vua lùn Ngô Đình Diệm mà ban ơn cho ai ngoài họ đạo Công Giáo dòng Tam đại Việt gian…cho nên anh vua Norodom Rakkrivan chạy ào xuống lầu, xe đậu đó, còn Ngô Tring Hiếu đang hút thuốc dưới gốc cây thốt nốt gần đó. Anh vua mở cốp xe ra…làm thế nào thùng quà rớt mạnh xuống đất …thùng quà chứa bom…bom nổ anh Vua Norodom Rakkirivan lên Trời lập tức. Ngô Trọng Hiếu dông mất về Saigon..hậu quả dân Việt kiều cư trú tại Miên lâu đời bị lảnh đòn thù của lính Miên…con gái Việt bị hãm hiếp giết chết, con trai bị chặt đầu nơi Biển Hồ TonleSap … Vua lùn ác nhân Diệm đéo dám khởi tố chuyện ác nầy lên Liên Hiệp Quốc… Câm miệng chó cả Vua Diệm và quân sư Nhu. ĐM ….đó là ám sát đó hiểu chưa thằng ngu Tam Đại Việt Gian Công giáo dòng. Ám sát là như vậy đó, hay cho người rình bắn tỉa Vua... thì mới gọi là ám sát. Còn ra đầu thú với quân Cách Mạng Lật Đỗ Chế Độ Gia Đình Trị họ Ngô là khác. Khi Vua Diệm và quân sư Nhu ra đầu thù với quân nhân cách mạng…còn hung hăng, răn đe nầy nọ….thì bổng nhiên Chúa Jesus hiện ra…ra lệnh cho quân nhân ấy trói tay và bắn chết Vua Diệm và quân sư Nhu cho rồi. Đó gọi là Đầu thú rồi hung hăng chửi rủa mặc dầu 2 tay bị trói mà vẫn còn Vua như Vua… cho nên oan hồn hàng nghìn người chết bởi tay Vua Diệm và quân sư Nhu ( kể luôn oan hồn nhà văn học giỏi hơn anh em Vua Diệm cộng lại là văn hào Nhất Linh, kể luôn oan hồn anh Vua Norodom Rakkrivan báo oán luôn )
Hiểu chưa tụi ngu kiểu Tam Đại Việt Gian hả tụi bây ?
_________________________________
On Monday, November 2, 2015 3:04 AM,
“Tran Marie hangiangletuyen@gmail.com [BTGVQHVN-2]” <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com> wrote:
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!