| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Ma giáo "rót mật vào tai" thiên hạ để tôn vinh những tên giặc một cách công khai
FB Lâm Phú Châu October 12 at 7:30 AM · - Chuyện bà Mary bỗng dưng có bầu, không lạ sao được? Anh-Tuan LE =>Lâm Phú Châu Tuyệt vời những nhận xét "thiên tài" của bà chị tôi ! Hiệp Nguyễn Xin bái sư phụ. Haha Hiệp Nguyễn Lâm Phú Châu Xin bái sư phụ, thông minh quá, Haha Lâm Phú Châu =>Hiệp Nguyễn Đừng gọi tui là Đức Bà là được rồi! Hoàng Oanh Maria => Nguyen Khoe phật giáo của mày đang thúi như đóng phân kia kìa Lâm Phú Châu => Hoàng Oanh Maria Hoàng Oanh Maria Cho dù chúng mày đang cuồng quay, thì giáo hội của Ta vẫn mãi đứng vững Vo Dong Cung =>Lâm Phú Châu - Thêm một chuyện lạ - Đã là mẹ mà còn đồng trinh, có ngộ không? - Hồn xác lên trời mà trên trời không có nhà xí nào, có ngộ không? Anh-Tuan LE Hoàng Oanh Maria vì bạn ngồi trong cái giếng nhỏ VN nên không thấy các nước Bắc Âu, càng văn minh giàu có, họ càng ném chúa vào giỏ rác. Mà học vấn cỡ bạn, bảo đảm không đọc được ngoại ngữ, thì cứ trùm mền mà sướng đi. Không thấy không biết, vẫn có được niềm tin rằng đạo chúa mạnh. Bạn có cái hên là ít đau đớn so với chiên cuồng chúa bên Âu châu nhìn nhà thờ rao bán ế ẩm mà chảy cả máu mắt. Quang Chiến Chiến =>Hoàng Oanh Maria cứ chờ đấy khi người vn dân trí cao sẽ nhân thức đc cái mặt thật gian manh của tà giáo kito lúc đó chiên vn cũng ném rê su vào thùng rác Quang Chiến Chiến Lỗi nó dân tộc này ko phải ngoại bang mặt là Tà giáo kito Tam Thế Chuẩn . báo chí ngày nay có 1 phần k nhỏ đc bọ đạo đóng đinh nó nuôi. Anh-Tuan LE Phần nhỏ ư ? Thanh Niên, Lao Đông, Phụ Nữ, Dân Trí, VNexpress... Chỉ cần 5 tờ báo này, là đã chiếm hết 80% độc giả VN. Tam Thế =>Anh-Tuan LE đọc kỹ chữ "k" bạn ơi Tam Thế =>Anh-Tuan LE chúng có 1 chiến lược bài bản. Về tôn giáo chúng tôn thờ Dê, về lối sống chúng hô hào chủ nghĩa tiêu dùng, về chính trị chúng đề cao Mỹ.v..v Tran Van Duc Chị Lâm Phú Lâm Phú Châu viết rất chính xác phản ảnh thực trạng hiện nay ở trong nước - đây cũng là nỗi lòng của những người đang canh cánh lo cho thực trạng đang xảy ra và mối nguy cho vận mệnh của đất nước trước âm mưu và thế lực của Quạ đen Vatican Bọn báo chí trong nước đã bị chúng nó mua chuộc lũng đoạn hết rồi chúng nó vô tâm viết theo đơn đăt hàng của Quạ đen Vatican ngay cả các cơ quan NN truyền thông thì bị cài người trà trôn vào hết rồi Ng Trực Nên xem lại cách quản lý của Tuyên Huấn Son Nguyenhong Bài viết hay , đúng và kịp thời Phu Bach Mỗi chúng ta cứ từng ngày từng ngày chung tay vạch mặt chỉ tên cái tà đạo này cho mọi người cùng được biết...Rồi từng ngày từng ngày sẽ có nhiều người tỉnh ngộ như những người phương Tây bây giờ.. Nào...tiếp tục !!! Út Liêu Bài viết quá hay... Anh-Tuan LE Dù sao trang FB này cũng không vang xa dội mạnh bằng trên Sách Hiếm, vì SH có người Việt trên toàn thế giới xem, còn FB ở đây nhiều lắm, hôm nào tôi trúng số độc đắc mới có được hơn 900 người. Đó là con số kỷ lục và gần chưa chưa bao giờ lập lại. Bài viết nào trên FB hay lắm có khoản 80 người đã là con số đông. Các bạn vào một trang Côg giáo xem, đồng lắm, vài trăm người là chuyện thường, còn các trang bên Phật giáo cũng lưa thưa như đầu hói các cụ. Nhà nước có lẽ thấy bên Lương bên Phật xìu quá nên đang tính trở cờ xin được rửa tội. Anh-Tuan LE Thêm một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng của bài viết: <<Xin thông báo cho mọi người biết, Ca-tô Rô Ma Giáo không còn mặt mũi nào trên thế giới cả. Thiên hạ đều khinh khi, tại sao ở Việt Nam lại SỢ họ?>> Đây là điểm rất quan trọng cho người VN trong nước biết rằng, theo quan sát của người Việt ở nước ngoài, trong đó có tôi và chị Châu, Kytô giáo là đạo bị khinh miệt nhiều nhất. Sách vở của người Âu Mỹ viết về tội ác, về sự gian manh, sự giảo hoạt và dâm đãng của đạo Chúa có thể chất thành núi. Người VN, ngay nhà nước, vẫn còn ảo tưởng rằng, Vatican rất mạnh, nên NN sợ linh mục Công giáo đến nỗi dù Công an có bị giáo dân bắt nhốt đánh đập, NN vẫn chẳng dám manh động. NN hoàn toàn thụ động trước sức tấn công của CGVN. Anh-Tuan LE Có một con chiên, khi đọc một bài viết của 1 ACE trong nhóm than phiền sao các ký giả hay nằm vùng trong chùa, mà không nằm vùng trong nhà thờ, con chiên ấy nói rằng: Bên Công giáo có đầu tư, có tổ chức, có đoàn kết, còn bên phía còn lại các tôn giáo khác thờ ơ với tôn giáo của mình. Thực vậy, ngay các bạn bè của tôi, dù theo Phật đã nghìn đời, khi đọc các bài viết của tôi, họ cho là tôi quá khích, là tôi khơi mào kỳ thị tôn giáo. Nói chung người CG rất khôn, họ đánh phá PG bằng cách này cách nọ, LM nào khi nói về đạo Phật đều tìm cách đá xéo đá hậu, hoặc như LM Long thì trả tiền cho các thầy tu giả, các người làm công quả mặc áo vàng cạo đầu trọc lên youtube cho ông ta sờ để chứng tỏ đạo Chúa ngon hơn đạo Phật, và họ cũng tuyên truyền là không được phân biệt tôn giáo, vì đạo nào cũng dạy làm điều tốt. Các ông anh của tôi đều bị thần chú kim cô của đạo Chúa trói tay, họ chỉ cần đọc câu thần chú "không kỳ thị tôn giáo" thì lập tức các người anh em của tôi ngồi lim dim đôi mắt vuốt râu uống trà vui với thế ngoại đào nguyên, hài lòng với ý niệm đời đục cả chỉ mình ta trong... NN thì bị mua chuộc đánh các chùa, đánh các đại gia có tâm với chùa như Phạm Xuân Trường... Bào chí thì nằm trong tay các con chiên được đạo Chúa "đầu tư" từ hằng chục thập niên trước. Tình hình đất nước và dân tộc quả thật như bầu trời đầy mây đen. Tran Van Duc =>Anh-Tuan LE em cũng cùng tâm trạng như anh chia sẽ Nhiều lúc cũng muốn viết những bài lên fb những bức xúc của mình nhưng khi đăng thì chính người bạn bè Phật tử lại comment cho mình kỳ thị tôn giáo rồi lại còn bênh vực cho đạo TCG , chính vì thái độ đó nên con Chiens mới lợi dụng để càng đánh phá Phật giáo Nguyễn Thanh Phong =>Anh-Tuan LE tôi cũng như vậy , bạn bè khi tôi kể tội ác tày trời của tcg hay hành vi lạm dụng tình dục của một số linh mục thì họ nói tui quá khích khuyên tui nên hoà đồng tôn giáo còn báo chí vừa đưa tin một chiều nói về một sư thầy nào ở tận đâu ( chưa xác định nhân vật là ai ) thì mọi người rần rần bản tán xôn xao kg tiếc lời miệt thị , đến khi sự thật đc phanh phui thì họ câm như hến Hoa Vô Khuyết Mình hay nghe những Phật tử hay người Lương, họ hay nói câu “ đạo nào cũng tốt 😊” cho nên nếu chúng ta nói về cái xấu xa bẩn thỉu của đạo kito thì họ phản ứng liền . Họ cho rằng ta nói bậy . Mình ko ít lần bị bạn bè phê phán như thế . Giảng giải với họ cũng bắt mệt . Ngẫm lại thì dân Vn mình bị kito giáo dắt mũi trong rất nhiều vấn đề , từ chính trị , văn hoá , nhận thức ...trong khi chính những người mang danh Phật tử cũng rất mù mờ về đạo Phật huống gi là sự hiểu biết về tcg đối với hoj thì quá xa vời . Du Nguyen Ở Âu châu, hình ảnh linh mục trên TV làm người xem liên tưởng tới một cái gì đó cực kỳ xấu xa, đạo đức giả, bị khinh miệt nhiều nhất . Có một thời ở Ái Nhỉ Lan, linh mục không dám mặc áo chùng hay mang cổ trắng đi ra ngoài. https://tinyurl.com/y43627xf GOOGLE.COM Lâm Phú Châu Cho đến bây giờ, họ cũng đâu còn dám hãnh diện với áo chung đó nữa. Khổng Văn Hải Ở Châu Âu,nhiều nguòi đã từ bỏ TCG. (Thống kê năm 2018) Nguyên Do ... chính quyền nhu nhược.. hèn với ca tô ma giáo. Hoàng Oanh Maria =>Nguyên Do dù cho chúng mày đang cuồng quay, thì giáo hội của Ta vẫn mãi đứng vững Lão Ngũ Phú Yên Thằng nào viết bài này là ganh tỵ ngu xuẩn nói không có căn cứ không rõ ràng Ta đặc dấu hỏi tại sao ho được ưu ái đầu tiên ta nghĩ họ đúng Còn đổ kỵ ganh gẻt ta là vì sao. Ta sai Nhu vậy ta sẽ tu được nhẫn Rồi ta rut kinh nghiệm để tiến hóa lên Hãy xem xét lại ta Tony Tran HAAAAAAA RA ĐƯỜNG NÓI LỚN Á.... ĐI RA CÔNG AN TÓ GIÁC... XEM AI BÓC LỊCH LÀ BIẾT NGAY😃😃😃 Vinhson Pham Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today! undefined Đào mả bố (Tặng Bùi Văn Chấn) Tối qua khi anh Tạ Thạc gửi bài nhờ tôi post lên site thì tôi chợt thấy một bài viết đề tên tác gỉa là Bùi Văn Chấn (Charlie Nguyễn ?). Khi đọc qua tên tác gỉa, tôi bỗng khựng lại và tự hỏi : « Không biết có phải đây là ông đào mả bố ? ». Sở dĩ tôi cứ bị ám ảnh bởi cái chức tên kỳ quái này là vì cách đây không lâu, một anh bạn ở bên Pháp, cho tôi biết rằng trong cái site Giao Điểm, một site ngụy danh Phật giáo « sở dĩ tôi viết như thế vì ít có người phật giáo hay tu sĩ phật giáo nào để ý và biết đến cái site vớ vẩn và ruồi bu này », để chống công giáo một cách thô thiển, mù quáng và cực đoan, có đăng một số bài thơ của tôi. Nghĩ làm lạ, tôi liền xin địa chỉ để vào thăm và qủa thật trong site đó có đăng một số bài thơ của tôi. Đồng thời, tôi cũng có đọc thấy một vài bài viết hết sức là trích đoạn, sơ đẳng, viết ra do bởi đầu óc ngu muội, oán hờn, hơn là có sự soi sáng của thần linh. Thiếu hẳn bề sâu nghiên cứu, cắt nghĩa một chiều theo những trích đoạn ngu ngơ, vớ vẩn và u mờ. Bùi Văn Chấn được Giao Điểm giới thiệu như một cựu tu sinh Gia tô cải đạo, còn chính ông ta thì có lúc than van rằng vì hoàn cảnh chiến tranh, trường tu của ông bị giải tán, nên ông đã không được Chúa chọn làm linh mục. Xuất tu, tức mình rồi xuất đạo. Chửi cha, mắng mẹ, gạt vợ, dấu con; thậm chí còn cả gan thề nguyền gỉa dối trên bàn thờ, dối gạt thần linh ….. Như đã đề cặp ở trên, những điều Bùi Văn Chấn viết về tôn giáo, đặc biệt những bài đả kích công giáo, không đáng để tôi để ý nhưng, điều khiến tôi để ý và thắc mắc là không hiểu sao, một cựu sinh viên trường luật lại có thể viết những điều chửi cha, mắng mẹ, lường gạt vợ con đến cay độc như vậy ? Ở đời ai cũng có những lúc khó khăn, cùng khốn, phải nhờ vả, tựa nương, vào người này, kẻ nọ, nhưng nương nhờ vào những đồng tiền nhờ vả đó, để tố cha, đấu mẹ như Bùi Văn Chấn thì qủa là hiếm có trên cõi đời này, dù là cảnh đời ô trọc. Tôi không thể cầm lòng mà có mấy câu thơ sau đây, tặng Bùi Văn Chấn : Giao Diểm cho tiền, đào mả bố Chửi cha mắng mẹ, đứa lưu manh Lừa con dấu vợ, đồ phản trắc Cải đạo quy tà, theo sa tăng Lão Bá (Ngày đưa ông Táo về trời) Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today! Anh-Tuan LE Sở học bình sinh của bạn chỉ có bây nhiêu ? Noi Que Xin phép hỏi tác giả của bài thơ trên, Sa-tăng là ai và do ai tạo ra vậy? Lâm Phú Châu "Đào mả bố" là mấy đứa theo 12 điều răn của Moses, thờ Chúa 3 tầng trên cha mẹ. Họ không thờ tổ quốc Vua Hùng, họ thờ Vatican. Họ xem linh mục là ông cố nội của nó...
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |