●
Bản rời  
Tại Sao CSVN Chống Biểu Tình
On Jun 24, 2016, at 5:39 PM, Duc Nguyen
Tại Sao CSVN Chống Biểu Tình
CSVN là một đảng có rất nhiều kinh nghiệm và cũng là bậc thầy về những việc tổ chức biểu tình, lợi dụng những cuộc biểu tình của người dân để tìm cách đưa người của họ vào để xách động, xuí biểu, lèo lái ngừơi dân làm lũng đoạn, phá rối, tạo bất ổn để lật đổ chính quyền đối phương.
CSVN họ biết nổi bức xúc chính đáng của người dân về hiễm họa Trung Quốc, hiễm họa cá chết, nhưng họ sợ để cho dân chúng tự do biểu tình, thì bọn phản động, thế lực thù địch sẽ tìm cách nhào vô ăn có, xúi biểu, xách động giống như họ đã từng làm trước kia, thì rất nguy cho họ. Nên họ phải ra tay trước để tiêu trừ hậu hoạn.
Bước kế tiếp là họ bắt đầu phân loại, xem ai là người dân yêu nước bộc phát, ai là người người bị bọn phản động, thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng, mua chuộc, móc nối, xúi biểu, và ai là kẻ chủ mưu.
Sau đó họ điều tra tìm bằng cớ chính xác để biết ai là kẻ bị mua chuộc, ai là kẻ chủ mưu có ý đồ xấu, thế là họ tung lưới bắt những kẻ họ cho là có nguy hiễm cho chế độ.
Thà là mang tiếng không tự do, dân chủ mà giử vững được chế độ, còn hơn là được khen có tự do, dân chủ mà chế độ bị tiêu tùng.
Những kinh nghiệm nhản tiền là Thái Lan, Ai cập, Tunisie, Lybia, Syria, xảy ra ngờ ngờ trứơc mắt đó nên họ không muốn vấp phải bánh xe củ!
Họ đã đổ ra không biết bao nhiêu thời gian, xương máu để có được như ngày hôm nay, thì họ đâu có dễ dàng nhã ra cho người khác đâu, muốn chiếm của họ đâu phải dễ cũng phải trả lại cho họ bằng xương máu mà họ đã đổ ra!
Chúng ta cứ bảo là CSVN hèn với giặc, ác với dân là chúng ta lầm to rồi. Chúng ta đánh giá họ quá thấp, nhưng chúng ta quên rằng trong quá khứ, họ đã từng đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ và đồng minh của Mỹ là Úc, Đại Hàn, Thái lan, Tân Tây Lan và VNCH. Rồi sau đó năm 1979 họ lại cho anh Trung Quốc một trận nên thân.
Hiện nay CSVN và NNCSVN, họ đang rốt ráo tự tìm cách giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm như vấn nạn Trung Quốc, vấn nạn cá chết...nhưng họ không tuyên bố rùm beng, đao to búa lớn để mỵ dân, họ đang âm thầm bàn mưu tính kế để đối phó với anh bá quyền Trung Quốc, họ đang đi đêm với Mỹ một cách kín đáo.
Lúc nào người Việt Quốc gia cũng cho là CSVN ngu, nhưng trong quá khứ không bao giờ chúng ta đoán trúng được ý họ, mà luôn luôn bị họ gạt hết lần này tới lần khác. Chúng ta chỉ có nước chửi tục, nói bậy là giỏi, nói càng, đoán mò là hay. Nếu đem chúng ta ra so sánh với họ thì chúng ta không bằng một gốc của họ về mọi phương diện.
CSVN họ rất thâm sâu, những mưu mô, tính toán của họ rất âm thầm kín đáo, không ai đoán nổi đâu. Khi thì dương Đông kích Tây, biến hoá khôn lường.
Khi chúng ta thấy phe ông Dũng lên, rồi không ngờ phe ông Dũng xuống!
Khi chúng ta tưởng phe này thân Tàu, phe kia thân Mỹ, ai dè ngược lại. Mờ mờ ảo ảo không biết đâu mà mò !
Khi thì gọi tàu lạ, khi thì gọi đích danh Trung Quốc, khi thì tưởng họ sợ Trung Quốc không dám gọi thẳng tên, khi thì lại kêu tên đích danh Trung Quốc ra tố cáo, ra chửi! Khi thì đang tìm cách kết thân với Mỹ thì lại đọc diễn văn chửi Mỹ.
Theo tôi nghĩ, tốt hơn hết là chúng ta nên im lặng để theo dõi những cao thủ đang chơi cờ và đang đi những nước cờ bí hiễm mà chúng ta là những kẻ non cơ, cần nên học hỏi, đừng chỉ chỏ mách nước và chửi bới lung tung.
Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi thời gian sau này sẽ trả lời tất cả, đừng quá nôn nóng mà đánh giá sai sự việc. Dục tốc bất đạt.
Đức Nguyễn