| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Tội Ác Kinh Hoàng Trên Con Đường Phản Quốc Của Giáo Phận Bùi Chu
[đã đăng ở http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBChanLy.php] FB Chân Lý LTS: Cùng hưởng ứng công việc của chúng tôi: vạch mặt thế lực ngầm núp sau lưng những mỹ từ đẹp đẽ: tôn giáo, những bạn trẻ ở quốc nội, bằng ngôn từ của riêng mình, nhắc nhở những giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc, đã được nghe những cựu quân nhân còn sống sót kể lại. (SH). Bất cứ những kẻ quên đi lịch sử tổ tiên dân tộc đều không bao giờ khá được. Vì những kẻ như thế này mà bọn Pháp chỉ cần một vài lính mà chiếm được thành Nam Định. Hôm nay nhà thờ Bùi Chu chính thức đập đi xây cái mới. [Xem bản tin BBC "Nhà thờ Bùi Chu sẽ bị đập đi xây mới hay đại tu ngày 13/5?"] Cũng chính thức xóa bỏ đi nơi mang nợ máu của cách mạng. Trong lịch sử những tên lính tự vệ trong hai giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm là những đơn vị người Việt Nam đầu tiên tham gia sát cánh cùng quân Pháp trên chiến hào chống lại Việt Minh. Nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi, bên cạnh ý nghĩa tâm linh với giáo phận công giáo, thì còn có ý nghĩa lịch sử to lớn: Đây là nơi nhiều liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trút hơi thở cuối cùng trong chiến dịch Hà Nam Ninh (CZ Quang Trung) năm 1951. Các anh hi sinh trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bị tra tấn đến chết trong tay kẻ thù, và kẻ thù lại ở giữa ... vòng vây quân ta. Chi tiết những việc này không được kể rộng rãi, nhưng nhiều cựu binh vẫn nhắc lại: - Giặc bị đánh đòn sấm sét không kịp ứng cứu. Linh mục cùng đường xua giáo dân nữ cởi truồng xông vào bộ đội. Ban đầu định hô hiếp. Sau khi phát hiện bộ đội không có đạn, các nạn nhân hãm hiếp này lăn xả vào chém giết. Chúng treo bộ đội và du kích bị bắt trong nhà thờ để tùng xẻo từng miếng thịt. Vòng trong là giáo dân xếp lớp để tử vì đạo. Vòng ngoài là hàng sư đoàn bộ đội súng pháo đầy đủ nhưng bó tay chịu trận, nhìn giáo dân xẻ thịt đồng đội đến chết. Mỗi giáo xứ của "tỉnh Công giáo tự trị" Bùi Chu chỉ có vài chục tên vệ sĩ, nếu đấu súng thì một tiểu đội quân ta ho hai cái là bay. Nhưng sau cùng quân ta bỏ Ninh Bình, một phần cũng vì vướng phải 500 cái tháp chuông nhà thờ đã biến thành hỏa điểm súng máy. Ngày nay, đất nước chủ trương xóa bỏ những quá khứ không hay, tự do tôn giáo không phân biệt đạo nào, miễn là sống tốt đời đẹp đạo. Nhưng đâu đó ở trên đất nước vẫn còn những con quạ đen đội lốt linh mục xúi giục những giáo dân thiếu hiểu biết làm loạn, thậm chí từ chối treo cờ Tổ Quốc. Đó là hành động không chấp nhận được kể cả theo ý Chúa hay theo đạo lý dân tộc. Tôi chỉ xin nhắc lại câu tôi từng nói "Dù là thánh thần nào, vào đến Việt Nam cũng phải tuân theo luật pháp Việt nam" Vào đến đất Văn Lang thì phải chơi theo luật của cụ Sùng Lãm nếu không bọn bay sẽ bị gói mang về. Nguồn: FB Chân Lý ngày 19 tháng 7, 2020 nhà thờ Bùi Chu trước khi đập phá. __________ Mời đọc thêm: - Một Câu Chuyện Lịch Sử Của Giáo Phận Bùi Chu (FB Linh Nguyễn) ngày 22-May-2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |