| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Urbi et Orbi – (Phép Lành cho) Thành Roma và Thế Giới.
Năm nay vào ngày 27 tháng 3, 2020 giáo hoàng Francis cũng tiến hành buổi lễ như thế nhưng trước một quảng trường vắng ngát chẳng có một bóng người, để cầu xin Chúa cứu giúp Thành Roma và Thế Giới qua cơn đại dịch khủng khiếp Covid-19 đã lan tràn khắp thế giới. Tòa thánh còn mang cả những “pháp khí linh thiêng” như Mary, Salus Poperli Romani và Thập giá ở nhà thờ San Marcellon ra dâng hiến chúa. Cho tới nay, 6 tháng 4, toàn cầu đã có hơn 400 ngàn người mắc bệnh và hơn 10 ngàn người chết; và con số chưa dừng lại ở đó. Nước Ý và đất thánh Vatican nơi đã tạo ra đạo Ki-tô cũng không tránh khỏi đại nạn. Nhiều linh mục đã chết âm thầm. Điều mà ai cũng thấy rất buồn cười và tự hỏi sự mù quáng của tôn giáo và trò hề này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa với nhân loại. Nhiều người thắc mắc rằng nhà thờ thường ca tụng Chúa rất nhân từ thương yêu con người đến độ còn sai đứa con duy nhất Giê xu xuống trần chịu chết (không nghe nhắc đến bà chúa trời) thì tại sao ngay ban đầu lại tàn ác gởi con coronar virus xuống trần gian để giết hại “con chúa”, tựa như bao nhiêu trận đại dịch khác đã từng xảy ra trong lịch sử loài người? Rồi bây giờ ông đại diện chúa lại mất công van xin cầu nguyện xin chúa cứu giúp? Thường thì trong những ngày an toàn thì bầy chiên chen lấn như bị thôi miên; nhưng lúc này lại trốn biệt để ông giáo hoàng cùng 2 phụ lễ đứng cô đơn trong mưa. Có lố bịch lắm không? Trong lúc ấy thì trên thế giới đã có biết bao nhiêu thầy thuốc, nhân viên y tế tại các bệnh viện, bao nhiêu nhà khoa học đua nhau ngày đêm tìm cách cứu chữa bệnh nhân, có người đã hy sinh vì nhiệm vụ cao quý, thì chẳng nhà thờ nào ca tụng; nhưng nếu một ngày trận dịch qua đi thì các nhà thờ này lại rung chuông tung hê Chúa Thánh Thần đã nhận được lời cầu xin của Đại Diện Chúa ở xó xỉnh Vatican liền ra tay thương xót cứu rỗi. Quái đản thật. Nếu bịp thì cũng nên vừa phải thôi, Vatican nhé. Trần Hải Âu
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |