| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Lời tri ân của thân hữu Hiệp Nguyễn
Hiệp Nguyễn -> Hậu Duệ GS Trần Chung Ngọc Người KHAI KHẨN vùng đất THỐI THA từ khi Pháp cùng Đạo Dê XÂM CHIẾM VN. Còn nhớ Thầy nói với mình: - Anh Hiệp ơi ! * MÌNH (thầy tcn) CỐ GẮNG ĐỂ * TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ VIÊT.*, Sau đó tôi trình bày đoạn nói ngắn với HT, Thiện Siêu, TĐ H, HT, tha thiết cảm ơn GS Ngọc, HT nói * Nhờ có các Gs như TCN, NMQ, và nhiều ô bà trong GĐ,SH, vv báo DDTB, vv... Không thì PG VN vẫn nằm im chịu trận bởi thế lực. Cậu cho TUI gửi lời thăm các vị và gia đình sức khỏe.... Mình trình bày lại ý HT với GS, GS nói rằng * Thầy thương, thầy nói vậy ,chứ nhiệm vụ công dân nước Việt, mình phải đóng góp CHO RA SỰ THẬT của LSVN. Câu chuyện LUÔN LUÔN TƯỞNG NHỚ VỊ THẦY GS Ngọc, gương sáng trí tuệ, Không ai, và không thể lấy VẬT CHẤT ĐỂ CHÙI GƯƠNG CỦA GS. Bước chân dĩ vãng CÒN VANG VỌNG TRONG TÂM TRÍ MỌI NGƯỜI CẦN ĐỌC CẦN HỌC CẦN HIỂU LSVN
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |