Tượng đài "ARVN tái chiêm cố thành Quảng Trị" của các Ủy Ban Xây Dựng Tương Đài gây ra DÂN OAN!
LTS: Chuyện tượng đài, đài tưởng niệm,... tái chiếm (?) cổ thành Quảng Trị của VNCH ở California dường như kéo dài mãi cho đến nay. Lâu lâu đọc hộp thư thấy tràn trề tâm sự của rất nhiều người (!) nghe như tiếng tức tưởi của "dân oan". Xin trích ra vài lá thư làm tiêu biểu (SH)
_______________
From "Thiec Hoang" via TDNL
on 2021-11-26 16:58
Re: PSXH> Re: Fw: Vài lời nhăń gơỉ ông Nguyễn Tương Tâm
Đọc bài của chị Đào Trần, chị CQN Anna Hoang, và một số cựu QN/QLVNCH tôi càng cảm nhận chị Hoa Hoàng Lan có lý:
Lì thật là lì!
"Ai chửi thì người đó nghe! Chúng tao TAI TRÂU Hổng Có Nghe! Tao mặc kệ! Ông chủ của tao đã phải hét lên: "CÁC ÔNG GIẾT TÔI ĐI! GIẾT TÔI ĐI!" vì ổng còn một chút thời cơ này để LƯU DANH đầu CỔ, tại sao lại ngăn cấm ổng chụp vội cơ hội 1,000 năm 1 thuở này hử?"
Tại sao con của đám dưới Nam California "ĐẺ" ra, không cha không mẹ thừa nhận, đem vất cho San Jose và 1 đám dân "viễn cư" San Jose lỡ tay & lỡ miệng & lỡ ngậm $, nên vơ vội vơ vàng đem về Viện làm Bảo Tàng Cổ... Họng, rồi bắt bà con tôn xưng là... tượng đài mà chả thấy Tượng Đài đâu cả!!!
PS: À mà này, tại sao Westminster đẻ ra / ỈA RA, rồi vất bỏ, vô thừa nhận. Tại sao tên nào vì TIỀN + NGU lại lượm / hốt về San Jose, để ồn ào náo động cả 2 vùng Nam Bắc Cali.???
Thằng nào MÊ $$$ và NGU ĐI LƯỢM RÁC CỦA NAM CALI. vậy? Chúng mày ĂN CƠM hay ĂN CỨT???
Hoa Hoang Lan
From "Hoa HoangLan" via 01 Diễn Đàn Tin Tức on 2021-11-26 20:32
Theo sự tìm hiểu của cá nhân Tôi thì khi đem tượn(g) đài từ Nam Cali. di dời về Bắc Cali. thì gọi là DI QUAN.
Khi xuống xe và đặt tại viện bảo tàng ông Lộc thì gọi là HẠ HUYỆT.
Tên của những người khắc trên bia như Alan Võ Ford là danh sách TANG GIA HIẾU QUYẾN trên bản CÁO PHÓ !!!
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU nhé !!!
Ai gây chia rẻ QN/QLVNCH ở San Jose, CA (nơi mà tôi làm việc từ 05/1981 đến 10/1989) nói riếng, USA nói chung.
TCH
BB/QLVNCH
______________________
From: Nang Magazine
Sent: Thursday, November 25, 2021, 05:02:58 PM PST
Subject: Re: Fw: Vài lời với Huỳnh lương Thiện
Vài hàng nhắn gởi ông Nguyễn Tường Tâm
Tôi là NQN Anna Huyền Hoàng, cho hỏi ông có phải là lính không ? Ông không lên tiếng thì không ai nói ông câm .
1/ Ông già lú, nhưng chúng tôi chưa già .
2/ Ông không có sức khỏe, thì nằm nhà chờ chết .
3/ Ông không có kiến thức, vì không có học và ngu dốt .
4/ Ông không biết tiếng Anh, thì càng xấu hổ, lại lòi ra cái thứ lười biếng và ngu dốt, ở Mỹ trường học đầy dẫy, chẳng những đi học không mất tiền mà lại được cho tiền.
5/ Ông muốn chạy theo chính giới đế làm gì, liếm láp và bưng bô cho chúng hả ?
6/ Ông đui rồi sao? Ngày 11/13/2021 ông có mặt ở Việt Museum không ? Nếu lũ háo danh đó, nó không nhờ Liên Hội CQN/Bắc Cali phối hơp, thì lũ háo danh đó có thành công Rực Rỡ như những tuyên bố láo khoét của chúng không?
7/ Ông muốn để cái lũ trẻ trâu, mất dạy đó quậy San Jose thành nồi cám heo giống Orange County phåi không?
* Tóm lại, ông cũng thuộc loại lính kiếng, lính ma (ủa lộn, ông có đi lính ngày nào đâu mà kiểng với ma) nên chẳng biết cái đếch gì về người lính, TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Ông không biết thì tôi nói với ông cũng bằng thừa (vì là đàn gảy tai trâu) cứ nằm đó cho chúng ngồi lên đầu ông, thì ông mới biết 2 chữ lễ độ là gì. Ông nói,ông không muốn nói, có những người sẽ đau lòng( tự cao quá, ông nghĩ ông là thằng nào?) ông nói đi, tôi đủ trình độ, trả lời với ông (cha nó lú thì cũng còn có chú nó khôn, nhưng mà theo tôi, thì cha chú của ông đều ngu như nhau!) nhưng mà ở đây, sao tôi thấy LÚ cả bọn, ông nói bài ông viết, không vào chi tiết, nhưng email mà ông viết thì quá HỒ ĐỒ và NGU XUẨN nhu vậy! Ông có đọc email của tên huỳnh lương thiện (nick name là lươn lẹo) trả lời cho ông Tổng Thư Ký LHCQN/Bắc Cali Lê đình Thọ không? Như vậy lũ chúng ông là CÁ MÈ MỘT LỨA. Ông nói tuổi trẻ dấn thân làm đúng, tôi rất kính phục khi ông thốt lên câu nói ngu dốt này!
Lũ chúng nó không coi Ông Cha nó ra gì, giống như bọn cộng sản đem Cha Mẹ của nó ra đấu tố, thì ông nghĩ như thế nào??? ông nói anh em quân nhân chúng tôi là những thành phần kiêu binh (thật là câu nói lộng ngôn, thốt lên từ cửa miệng của một thằng thất học), nên cho ra khỏi Quân Lực VNCH, tôi nghe muốn ói, không biết ông là ai, từ cái lỗ nào chun ra? mà thốt lên những câu nói thất học và vô liêm sỹ như vậy! Nếu không có những người kiêu binh như anh em cựu quân nhân chúng tôi, thì làm gì có bọn thất học, trốn lính và du hoc (ý lộn du côn) được sống tự do và sung sướng, để rồi bố láo và mất dạy như lũ chúng ông ngày hôm nay.
Trước khi dứt lời, tôi xin chúc cho ông "An Giấc Ngàn Thu".
Chào vĩnh biệt một tên thất học
NQN Anna Hoàng
________________________
On Thu, Nov 25, 2021 at 3:40 AM
Dao Tran wrote:
Mail của ông Vượng Nguyễn bị mất phần của ông Nguyễn Tường Tâm, nên tôi xin copy và paste!
Xin cám ơn nhị vị và kính chuyển!
Trần Thị Đào
"tôi đọc lướt qua nội dung mấy email của mấy ông chỉ trích những người tổ chức dựng tượng đài TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRI. Ngoài email của mấy ông tôi còn thấy nhiều bài chỉ trích vụ này từ dưới Nam Cali.
Tôi ko đi vào chi tiết. Nhưng chỉ có vài góp ý thế này:
1-Chúng ta đã QUÁ GIÀ RỒI: tất cả mọi điều kiện để làm việc hiện nay đều KHÔNG: 1-KHÔNG SỨC KHỎE 2-KHONG KIẾN THỨC 3-KHÔNG TIẾNG ANH 4-KHÔNG QUAN HÊ VỚI CHÍNH GIỚI 5-KHÔNG QUAN HỆ VỚI GIỚI TRẺ
2-Nếu các ông muốn làm gì thì hãy tự LẬP RA PROJECT và TỰ THỰC HIỆN. Còn nếu NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN PROJECT VINH DANH VIỆT NAM CÔNG HÒA (ko chỉ vinh danh Quân Đội) thì quí ông NÊN IM LẶNG ĐỂ NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN
3-Quí ông đừng chi rẻ NGƯỜI DÂN VỚI QUÂN ĐỘI, ĐỪNG chê trách NGƯỜI DÂN KO MỘT NGÀY CẦM SÚNG. Nếu giới trẻ tham gia vinh danh VNCH thì chúng ta phải mừng chứ đừng Ỷ MÌNH ĐÃ MẶC ÁO LÍNH MÀ CÓ LỜI LẼ COI THƯỜNG HỌ.
Những điều trên là tôi nói tổng quát.
Bây giờ TÔI MUỐN NÓI 1 ĐIỀU TÔI KO MUỐN VÌ SẼ LÀM ĐAU LÒNG 1 SỐ NGƯỜI:
Trong các ông NHÂN DANH NGƯỜI LÍNH tôi THỬ HỌI CÓ BAO NHIÊU ÔNG THỰC SỰ Ở ĐƠN VỊ TÁC CHIẾN,
BAO NHIÊU ÔNG ĐÃ TỪNG LÂM TRẬN VÀO SINH RA TỬ? mà bây giờ MẤY ÔNG CÒN CÓ THÁI ĐỘ KIÊU BINH!
Xin lỗi quí chiến hữu, XIN HÃY CHẤM DỨT THÁI ĐỘ KIÊU BINH VÀ HÃY GẠT NHỮNG THÀNH PHẦN KIÊU BINH RA KHỎI TẬP THỂ QUÂN LỰC CHÚNG TA.
Tóm lại:
Xin đề nghị 1-CHẤM DÚT THÁI ĐỘ KIÊU BINH
2-HÃY TỰ BIẾT MÌNH HẾT THỜI THÌ NÊN IM LẶNG VÀ ỦNG HỘ THÀNH PHẦN TRẺ DẤN THÂN VỪA XÂY DỰNG, BẢO VẸ CÔNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG LƯU VONG VÀ CỔ VŨ HỌ TRONG NHỮNG HOAT ĐỘNG VINH DANH VIỆT NAM CÔNG HÒA (trong đó ngoài quân đội còn có cả cán bộ, công chức, cảnh sát, dân chúng).
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.
2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023