CÔNG GIÁO LA MÃ TỔ CHỨC NHỮNG LỚP HỌC GIÁO LÝ PHẬT GIÁO CHO CHĂN CHIENS VÀ ĂN CẮP GIÁO LÝ PHẬT GIÁO ĐỂ TÔ HỒNG TÍN LÝ, GIÁO LÝ CÔNG GIÁO
Dưới đây là stt của một linh mục sau khi hoàn thành học trình Phật Giáo do Học viện Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cho chăn chiens.
Công giáo đã tổ chức nghiên cứu Phật giáo và ăn cắ p những cái hay, cái đẹp của Phật giáo để lồng ghép vào Chúa giáo, để giải thích xuyê n tạc những tín lý xàm xí của Chúa giáo theo cách cao đẹp thanh thoát của Phật giáo. Điều này cũng giống như hành động mặc áo gấm cho một con phù thủy bẩn thiểu gớm ghiếc, nhưng cái bản chất phù thủy bên trong của nó cũng không có gì thay đổi.
Một số ví dụ về sự chôm chĩa trong những stt khác của vị linh mục này:
-Thiên Chúa, là Chân Như, là Phật Tánh
-Tín Lý 3 Ngôi Loạ n Luâ n thì được ví với Tam Bảo (Phật , Pháp, Tăng); là Pháp Thân, Báo Thân, Hoá Thân; là Tánh, Tướng, Dụng của Đại Thừa Pháp Hoa; là Brahma, Vishnu, Shiva của Ấn Độ Giáo.
-Phục Sinh là Giác Ngộ
-Chết "tội nguyên tổ", tức chết cho "ba độc" tham sân si
….
Sự gia n manh này chỉ có thể đánh lừa được những con chiens đầu óc thấp kém, hiểu biết có hạn chứ làm sao có thể qua mặt được những bậc thức giả.
Qua chuyện này, ta càng thấy rõ được âm mưu của Chúa giáo thâ m hiểm như thế nào. Nếu quí vị tu sỹ Phật giáo và những tôn giáo khác không nghiên cứu nó, không đề cao cả nh giác về nó thì có ngày nó sẽ nuốt các tôn giáo khác như đã từng làm trong lịch sử suốt 2000 năm qua.
(xem dưới)
____________ FB Đặng San
May 25 at 3:08 PM ·
GIÓ TRỜI THỔI LỘNG.
Hôm nay hay cùng lắm là ngày mai, sẽ kết thúc học trình Phật Giáo bên Học Viện DCCT ở Bình Quới. Và như thế là xong hết cả hai nơi, vì hôm qua, cũng đã kết thúc bên Trung Tâm Đaminh ở Gò Vấp. Cũng có tí vui, vì vẻ như anh em đều cảm nhận sự buông xả, sự không lệ thuộc, không bám víu, như điều cốt lõi của Phật Giáo, và cũng là thái độ căn bản cho lối sống Tin Mừng. Hai câu hỏi cuối khoá rất mở, rất thoáng, cho anh em làm bài, trong mùa dịch bệnh Covid phải học dồn dập : 1. Đâu là nguyên lý giải thoát của Phật Giáo! và 2. Anh cảm nhận chất Phật Giáo đóng góp gì cho đời tu đức của tu sĩ Kitô?
Đã à nhe. Mấy hôm nay, dù thường đứng lớp bốn tiết, nhưng vẫn sướng vì được đọc thơ, đọc kệ, nói về hành trạng uy dũng phóng khoáng của các thiền sư. Các thiền sư kiến tánh, như những con người tràn đầy tự do, những con người sống mà như bay múa thênh thang giỡn đùa tự tại ngay trong ta bà sống chết. Các ngài "du hí thần thông" trong cuộc đời tưởng chừng chật hẹp, và đó cũng là cuộc nhào lộn tung bay vào trong Huyền Nhiệm vô cùng. Chính các ngài, với tâm như thế, ngôn hành như thế, lại đang lặn chìm vào văn hóa thần bí dân dã của cội nguồn Bách Việt sông nước hoa cỏ ngàn năm.
Những ngày gần lễ Hiện Xuống. Càng thấy Thánh Linh đâu bị giới hạn. Thánh Linh cứ dạt dào tuôn đổ khắp nơi. Làn Gió Trời muốn thổi đâu thì thổi. Từ Đạt Ma Sư Tổ, đau đáu chín năm nhìn vào vách đá, vách đá lặng im của ngàn năm Tuyệt Đối, đến Lục Tổ Huệ Năng người Lĩnh Nam, bừng sáng ngay khi nghe câu "Vô Sở Trụ", không bám víu không chấp trước không gối đầu vào bất cứ điều gi, vào bất cứ viên đá nào. Để từ đó, cả ngàn cả ngàn thiền sinh, cả tám ngàn thiền sư kiến tánh, lên đường về Tự Do, về Huyền Nhiệm, về Bát Ngát vô cùng chẳng sinh chẳng diệt. "Trên không viên ngói lợp. Dưới không đất cắm dùi. Khi gặp gỡ tiếp xúc. Như rồng nhảy đớp mồi!". Những con người tự do đó, sống tràn trụa xiết bao, sống mãnh liệt xiết bao, sống như đang "giết người" dữ dội xiết bao, sống như hết mình mà cứu người xiết bao. "Mắt sao băng, cơ ánh chớp, đao giết người, kiếm cứu người!".
Chẳng bao giờ khích lệ anh em chàng hảng sống "hai bên" cùng lúc. Nhưng như người môn đệ Thầy Giêsu, anh em có một cái nhìn và một con tim mở rộng. Kính trọng mến thương mọi nỗi con người. Nhưng hơn nữa, cái nhìn và con tim mở rộng, để còn thấy được Luồng Gió Thánh Linh đang dạt dào miên man thổi qua khắp chốn. Thổi trên bờ tre luỹ trúc, thổi mãnh liệt trên những con người rất nông dân "hai lúa" như tổ Huệ Năng, thổi mát lành và thổi sâu thẳm trên mạch nguồn văn hoá sông nước đầy chất Mẹ của Quê Hương.
Vũ trụ là vũ trụ tràn đầy Thánh Linh. Quê Việt là quê hương tràn đầy Thánh Linh. Phật Giáo, đặc biệt Phật Giáo Thiền Tông Đốn Ngộ, chắc chắn là vùng đất Thánh Linh thể hiện Tình Yêu và Quyền Năng của Đấng Phục Sinh, đang thổi hơi vào mọi tâm hồn thiện chí.
----------- COMMENTS --------
Mục Linh
Tưởng học bao năm thần học được gì cao siêu lắm, không ngờ chỉ học được cách ăn cắp "trí tuệ" của Phật giáo. Vậy mà mấy con chiên tung hô... tung hô một thứ "lưu manh" có phải là sáng suốt, thông tuệ không vậy? Hèn cho bầy đàn con cháu của toàn năng.
Anh Tuan Nguyen
Mài làm gì biết SẮC TỨC THỊ KHÔNG !
Đại Lê
đi ăn cắp giáo lý của tôn giáo khác.bác lồng ghép vô tôn giáo mình.đó có phải là tốt.cốt lõi là đi ăn cắp mà còn tự hào.cho thế là hay.hồi giờ kito giáo luôn cho mình là nhất là đấng sáng thế mà lại làm ba trò bỉ ổi này.nhục
Đạt Phạm
Bạn mình tu ở đa minh gò vấp kể việc này từ lâu rồi (2014). Kitô giáo triển khai sách lược này nham hiểm lắm : đào sâu vào giáo lý các tôn giáo khác, chọn cái hay đem về kiến giải thành của mình hết.
Trầnđứctâm Tráitimbấtdiệt
Tri - Hành hợp nhất. Học mà không hành thì chỉ là cái đãy sách, làm dáng trí tuệ. Hình thức và nội dung mâu thuẫn chỉ làm cho "tẩu hỏa nhập ma".
Ngàn đời chẳng thể học Phật được đâu.
Binh Nguyen
Trầnđứctâm Tráitimbấtdiệt, ... thì như bạn Thi đã nói: chúng học Phật đâu phải để tu đạo Phật, mà chỉ để tìm cách "ăn cắp" chút khái niệm Phật pháp, để lạc dẫn các Phật tử, rồi khi không ai đề cao cảnh giác, có khi còn cho rằng "đạo nào cũng dậy đại khái như nhau", thì chúng chụp ngay lấy, kéo họ vào cái tà giáo của chúng, thế là hết đường ra luôn, cả đời phải chịu thân phận làm chiens!
Lâm Phú Châu
Giống như họ đã nuốt ngày lễ mặt trời của các dân ngoại, làm lễ Giáng Sinh cho Chúa Dê xù
Nguyen Khoe
Lời cuối cho cuộc tình :Nó là một thằng ăn cắp!
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!