Rất cảm phục "công ty cổ phần Đức Khải Phạm Ngọc Lâm"
Subject: FW: Đứng trước hung bạo ỷ mạnh hiếp yếu
của láng g iềng Bắc q uốc doanh gia VN trỗ i dậy vừa
kinh_doanh vừa góp p hần bảo vệ biển trời Tổ quốc.
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, July 03, 2014 7:09 pm
Kính ông/bà HTC,
Thưa vâng, tôi hoàn toàn cảm thấy lý thú về tin tức mà ông/bà đã chuyển để chia sẻ. Và dĩ nhiên là rất cảm phục "công ty cổ phần Đức Khải Phạm Ngọc Lâm" trước tình hình tàu Trung Quốc ỷ to ỷ mạnh đâm húc vào những tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam mình từ bấy lâu nay.
Những ông như Phạm Ngọc Lâm này rất đáng được quý trọng, và ghi vào Biên Niên Sử Việt Nam về những thành quả mà ông + công ty của ông đã để tâm lăn xả vào vai trò góp công góp lực vào việc bảo vệ hải phận và tăng cường thực phẩm cho 90 triệu đồng bào xứ Việt.
Chỉ giới hạn vào 100 chiếc tàu khai thác hải sản hiện đại mà công ty của ông Lâm đã thực hiện, ngoài chuyện bổ sung kinh tế cho xứ sở với 90 triệu dân Việt ăn cá ăn tôm, là bảo vệ lãnh hải. Thế, Trung Quốc phải có đến 1500 chiếc như vậy nhằm cân bằng 1tỷ 3,4 dân số của họ muốn có đủ cá tôm v.v... mà ăn.
Và phải chăng, ngoài lý do chính trị và chiếm hữu phạm vi vị trí quân sự, đấy (gia tăng hải sản) là một trong những lý do mà Hoa Lục đã ngạo mạn vẽ bản đồ "đường lưỡi bò" mò dài ra tận đến các vùng biển Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Tân Gia Ba v.v... chỉ chừa gần như những cái rẻo mỏng từ thềm lục địa của các nước khác, dĩ nhiên trong đó có Việt Nam.
Tôi không nghĩ, lộ tuyến hải phận trong "đường lưỡi bò" như thế mà quốc tế có thể nhu nhược chấp nhận để rồi mỗi khi tàu thuyền của mình đi qua là phải xin phép với Hoa Lục, vì là hải phận của họ cơ mà?
Cho nên, với Việt Nam, Hoa Lục áp sát vào lãnh hải của mình là phải chống. Còn chuyện "đường lưỡi bò", nếu là phạm vi hải lộ quốc tế thì không cần phải làm xàm như chuyện lo bò trắng răng.
Có điều, tôi không hiểu vì sao, khi máy bay vừa rời khỏi lục địa nước Úc để hướng về Asian thì lập tức ta đã thấy hiện lên màn ảnh với dòng chữ "China Sea"? (Điều này cần sự chia sẻ của mọi người trong chúng ta!).
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.