Ngược lại với bạn Lê anh Tuấn tìm đến Sách Hiếm (xem link) để thấy cái nguy hại của Kitô giáo đối với dân tộc Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, thì Phạm-thành-Nổi thủ sẵn Sách Hiếm trong người để đâm, thọc vào những người đã nêu tác hại của Kitô giáo.
Sách Hiếm và Giao Điểm là những mảng tường thành để bảo vệ Đất Nước và Phật Giáo trước cuồng vọng thống trị của Kitô giáo đối với dân tộc Việt Nam. Hiệu quả tích cực của 2 trang nhà này đã khiến thế lực Đen tìm đủ mọi cách, từ chiến thuật đến chiến lược tấn công vào những người điều hành 2 trang này ngõ hầu chặn đứng nguồn lan tỏa!
Hiện tượng Nguyễn Văn hóa phụ trách trang Giao Điểm đã trở cờ vào giờ chót, khi đứa con tốt nghiệp đại học tại San Diego, nam California được đám Đen tổ chức vinh danh ồn ào một thuở.
Gần đây lại có hiện tượng "thằng em lựu đạn" (hắn tự xưng) Phạm thành Nổi tung độc chiêu tấn công ông bà Giáo sư Quang. Có thể đây là một cách "tá đao sát nhân" mà bọn Đen sử dụng kẻ vô minh, võ biền nhắm vào cái bụi gai ngay trước mắt mà chúng không thể nhổ được. Dùng tài chánh chăng? Đồng tiền cũng đều có hai mặt tùy liêm sỉ con người.
Én Bạc là trang mạng dựng lên để cứu chuộc Kitô giáo đối với đồng bào Việt Nam. Chủ trang đã có những cuộc phỏng vấn các nhân vật có tư tưởng hòa hoãn, trong khi cổ Én Bạc vẫn đeo cây thập ác to tướng. Thời điểm con chiên Khải trên kênh này, chỉ trích cô giáo Trần Ly khi phê bình nặng lời với Kitô giáo thì số người đăng ký trang Chim chỉ được vài trăm. Nhờ tham gia góp tiếng trên Trần Ly official mà từ từ lên được vài nghìn. Gần đây, nhờ hỗ trợ Phạm thành Nổi (nick trn Facebook: Noi Pham) đánh phá ông bà Giáo sư Quang mà vọt lên mấy chục ngàn, đủ tiền buôn nước bọt.
--------------- Nguyen M Quang
21 Feb 2025
CÁM ƠN BẠN VU DO - Bạn đã giải thích được thắc mắc của tôi về động lực hay nguyên nhân nào khiến cho ngụy chúa trở mặt dùng thủ đọan nói láo, bịa đặt ra những điều rất tiêu cực để vu khống cho vợ chồng tôi trong thời gian gần đây.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.