Bao nhiêu lần, trước những người lương, người TCG cứ giả vờ không thấy ai hết, lúc nào cũng tìm cơ hội vơ vào "cám ơn Chúa", "cầu nguyện", hoặc gửi hình Giáng Sinh, hoặc chia sẻ những bài hát trong đạo Chúa của mình.
Không ai nói gì hết vì họ lịch sự, nên "nhường nhịn" nhiều lần, dù cũng khó chịu lắm.
Nhưng rồi, người CG cứ thế tiến lên, cho là mọi người đã chấp nhận Thiên Chúa giáo là phổ thông, là văn minh, thời đại,...
Mới đây, có bài thơ Cầu Vắc-Xin gửi ra
..... Vắc-xin ơi, ta cầu mong em đến,
Từng giọt, vào da thịt, cứu dân tôi,
Đừng làm cao, vì nhân đạo mà thôi,
Em hãy đến, như bà tiên giáng phúc...
Thế là người TCG liền "nạp" Chúa vào nữa. Và nhận được một cái tát tai. Không biết có chịu đỏ mặt hay chưa?
Đó đây
2025-09-13 - Quốc Hội California thông qua dự luật cấm nhân viên công lực che mặt - Ở California, dự luật này được Quốc Hội tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm thế đa số thông qua hôm Thứ Năm. Đây là một trong hàng loạt dự luật mà Quốc Hội California đang cân nhắc năm nay để phản ứng với những vụ bố ráp người nhập cư không giấy tờ.