Am So., 7. Okt. 2018 um 19:16 Uhr schrieb Pham Hoàng Vương :
Thưa quí v/h trên NET !
Có vài vị théc méc, Phạm Hoàng Vương tôi dùng chữ CHIÊN NÔ cho tên Phạm Bá Vịnh, còn CHIÊN TỬ cho Phạm Trung Kiên, hai loại CHIÊN nầy khác nhau ra sao ? Xin giải thích để khỏi hiểu lầm :
1)- Chiên Tử là loại Chien mới lọt lòng mẹ, cha chiên đem “trấn nước”, thuật ngữ Ca-Thô giáo gọi là Baptize, Ca-Thô Mít chuyển âm là RỬA TỘI. Lớn lên loại chiên nầy rất cuồng tín, u mê, lòng dạ tàn ác như sói lang, bò cạp, mãng xà...
2)- Chiên Nô là người Phi Ca-Thô mà đạp đổ bàn thờ tổ tiên mình, phá chùa, chạy theo đám cha chiên xin làm đày tớ, nô lệ, tay sai điềm chỉ, hãm hại, tàn sát những nhà cách mạng, yêu nước, chống giặc, giải phóng quê hương. Ông Cha Và chính lũ Việt gian phản quốc nầy đã xoè tay nhận bột mì, sữa vữa, quần áo, chăn mền cũ rách ( ở Mỹ người ta gọi là “Second hand clothes “) của những cha chiên thực dân, lần lần biến tánh thành con chiên cuồng tín, độ còn cao hơn bọn CHIÊN TỬ mấy phần, để được thăng quan tiến chức. Đám hậu duệ của CHIÊN NÔ chắc chắn sẽ là CHIÊN TỬ. Mưu sự TRỒNG CHUỐI LẤY CON là đấy.
Loại người thứ hai nầy gọi là CHIÊN NÔ: Phạm Bá Vịnh, Thích Thông Lai (Nguyễn Tài Đức), Thích Không Tánh, Võ Văn Ái, Hoài Nam Phạm Văn Giáo đó. Đâu biết bọn CHIÊN TỬ giả bộ ca tụng, tâng bốc, đánh bóng đám CHIÊN NÔ là những nhà “CHỐNG CỘNG YÊU NƯỚC” nhưng tinh ý người ta thấy CHIÊN TỬ khinh khi đám CHIÊN NÔ như lũ chó hoang chết chủ, ăn cháo đái bát.
Cái đám đòi “Dân Chủ Tự Do” ở VN (với mục đích là gây rối an ninh, trật tự quốc gia, xã hội) đều là CHIÊN NÔ điều khiển bởi bọn CHIÊN CHA, CHIÊN TỬ phản quốc nòi vậy. Nhìn kỹ, trong đám “Dân chủ” được Chúa DÊ-XÙ đưa sang Mỹ, Đức, Pháp...như : Cù Vũ, Điếu Cày Nguyễn Hải, TK.T.Thuỷ, Tạ Phong Tần, Đặng X. Diệu, 2 thằng cháu của Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê T. Thu-Hà...có cậu, cô nào không phải CHIÊN TỬ hay CHIÊN NÔ TÂN TÒNG đâu ?
PHVg
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.