Đâu cần phải có tài tiên tri thông thiên đạt địa mới đoán được tương lai Tổng thống thứ 45 của
Subject: **_Tiên_tri_về_v ị_Tổng_thống_sau_Obama_-_đâu_cần_phải_tiên_tri_!!!
From: Mike Wilson
Date: Thu, November 10, 2016 9:28 am
Đâu cần phải có tài tiên tri thông thiên đạt địa :
Dựa trên nguyên tắc chia rẽ tranh quyền, tranh đoạt lợi ích,
nói dối mị dân, chà đạp mọi giá trị đạo đức thì những điều xảy ra dưới đây bắt buộc phải xảy ra - bắt buộc, không sớm thì muộn !
Cần gì phải tiên tri:
nhân duyên tới kỳ thì phải trổ hoa kết trái đắng mà thôi !
Ngày 8/11 (theo giờ địa phương), cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 đã đi đến hồi kết. Ông Donal Trump (thành viên của đảng Cộng hòa) đã vượt qua đối thủ của đảng Dân chủ Hillary Clinton và chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Donal Trump đã giành được 276/270 số phiếu tối thiểu cần thiết cho chiếc ghế Tổng thống. Vào ngày 20/1 năm sau, Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức, thay Barack Obama lên nắm quyền.
Donald Trump đắc cử, kết quả này trái ngược với nhiều dự đoán của nhiều người ở Mỹ và trên thế giới trước khi cuộc bầu cử được tiến hành. Sau khi vị đại diện của đảng Cộng hòa được tuyên bố trúng cử, dư luận xôn xao lật lại những lời sấm của bà Baba Vanga.
Vanga cũng dự báo về vị Tổng thống kế sau Barack Obama rằng, vị Tổng thống thứ 45 sẽ khó có được nhiều lòng dân và sẽ có nguy cơ bị ám sát khi gần hết nhiệm kỳ. Ông sẽ đưa ra những quyết định khó hiểu và gây xung đột tới các nước lớn trong thời gian làm Tổng thống của mình.Vanga từng nói rằng Tổng thống thứ 44 [Barack Obama] là Tổng thống da màu đầu tiên cũng là (da màu) cuối cùng của nước Mỹ. Hiện tại, trên giấy tờ, ông Obama vẫn là Tổng thống của Mỹ.
Một nhà tiên tri lừng danh khác là Nostradamus (người Pháp) cũng từng để lại lời dự báo khá giống với Vanga: "Vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ (thống nhất) sẽ là một người Mỹ gốc Phi".
Trong một bài thơ của Nostradamus, người ta thấy nhà tiên tri này kể về nhân vật tên "Trumpet" một cách lạ lùng. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đây là những câu thơ ẩn ý về vị Tổng thống kế sau vị Tổng thống gốc Phi mà ông từng nói đến.
Nostradamu mô tả, Trumpet là người sẽ nắm quyền lãnh đạo nhưng lại đưa ra những quyết định khó hiểu. Người ta sẽ bị sốc bởi những phát ngôn của ông tại Nhà trắng. Và nhân vật này sẽ gây chia rẽ sâu sắc trong mối quan hệ quốc tế. Ông sẽ gây thù hận sâu sắc giữa các đảng phái chính trị (hai đảng lớn bất hợp tác, chuyên đánh phá nhau ! nth-fl), và giữa người dân (dân Mỹ sẽ chia rẽ theo các lằn ranh sắc tộc và lợi ích giai cấp . nth-fl).
Vanga tien tri dang so ve nuoc My khi Trump dac cu
Vanga từng dự báo chính xác về việc Tổng thống thứ 44 là người da màu và tình hình nước Mỹ khi ông Obama lên nắm quyền
Dự báo đáng sợ về nước Mỹ
Cùng với lời tiên tri về vị Tổng thống thứ 44, 45 của Hoa Kỳ, Vanga cũng như cả Nostradamus đều có dự báo về tình hình nước Mỹ sau đó.
Mô tả về nước Mỹ khi Tổng thống thứ 44 [Barack Obama] lên nắm quyền, nhà tiên tri mù của Bungary nói rằng: "Ông ấy trở thành Tổng thống khi nước Mỹ đang vật lộn trong cơn khủng hoảng hoảng kinh tế trầm trọng.
Người dân Mỹ sẽ đặt niềm tin vào ông ấy và coi ông như một phép màu dẫn dắt Mỹ bước qua giai đoạn khủng hoảng và vươn lên trở thành cường quốc của thế giới".
Tuy nhiên, điều ngược lại sẽ xảy đến. Sau khi ông ấy rời nhiệm sở, Mỹ sẽ bước vào giai đoạn loạn lạc, sẽ chìm trong đống đổ nát kinh tế, các bang miền Nam Bắc sẽ phân chia nhau, không khác gì một cuộc nội chiến".
Nostradamus cũng nhấn mạnh trong bài thơ nói về Trumpet: "Mỹ sẽ bước vào thời kỳ hỗn loạn để những cường quốc khác vươn lên ở vị trí đứng đầu, tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ không còn như trước nữa".
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.