THỜ ĐẤNG TẠO RA CẠM BẪY, RỒI QUÊN "TỔ TIÊN" ADAM VÀ EVA
Người ta bảo chúa là nguồn của mọi điều lành, nhưng chính tay ngài tạo ra cả điều dữ. Tất cả sự việc trên đời không nằm ngoài thánh ý của ngài.
Quỷ được chỉ định làm phản diện, rồi bị chửi rủa vì đóng tròn vai. Cây biết điều thiện điều ác được trồng ngay giữa trung tâm, trái cấm treo lủng lẳng trước mặt hai con người chưa từng biết đúng sai, rồi chúa bảo: đừng ăn, như thể đặt viên kẹo trước mặt trẻ nhỏ và dặn "đừng ăn."
Eva ăn, Adam ăn theo sự dụ dỗ của con rắn, tất cả đi đúng như kịch bản chúa dựng sẵn. Rồi chúa trong vai đạo diễn tối cao, ngài bước ra với màn nổi giận lôi đình, trừng phạt toàn bộ đoàn diễn vì diễn đúng kịch bản ngài viết.
Chúa dựng nên tất cả, từ nhân vật chính đến vai phụ, từ trái cấm đến con rắn, từ luật lệ đến hình phạt, thì sa ngã không phải là biến cố, mà là phần tất yếu của kịch bản. Tự do ý chí chỉ là đạo cụ sân khấu, giống như chiếc dây thừng được trao cho người treo cổ chính mình, rồi bị đổ lỗi vì “tự chọn lấy số phận”.
Con người bị dàn dựng để phạm tội, sau đó được bảo là “phạm tội vì không vâng lời”. Quỷ bị xem là kẻ phá hoại, trong khi nó chỉ đang đóng đúng vai trong vở kịch của ngài. Trong vở kịch này, chúa viết kịch bản, tạo dựng sân khấu, điều chỉnh hậu quả, nhưng lại nhận toàn bộ sự tôn thờ. Còn Adam và Eva, hai "tổ tiên thật"(?) của loài người, thì không một ai thờ, không có một bàn thờ nào dành cho họ.
Chúng ta cuối cùng lại cúi đầu trước kẻ viết kịch, nguyền rủa những nhân vật chính vì đã diễn đúng vai, rồi quay lưng với chính "tổ tiên" bằng xương bằng thịt của mình. Đó không phải tôn giáo, mà là vở bi hài kịch được dựng nên để thần tượng hóa thủ phạm và chối bỏ nạn nhân.
------------------------
Nghiep Dang
Lũ súc sinh rõ ràng tổ tiên mình có nguồn gốc mà nó theo cái giáo phái quỷ quái này nó bảo đất sét tạo ra chúng nên cần gạch tên khỏi gia phả.
Duy Thong Ta
Tất cả mọi thứ trong Kinh "thánh" là giả dối, là ngu dốt, là dâm tà. Câu chuyện Eva và Adam cũng chỉ là một chuyện bịa đặt, ngu đốt mà thôi.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.