Hoàng Hp Minh
Hoàng Hp Minh is with Găină Nule and 10 others.
(29 tháng 5, 2020)
TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO LUÔN THÙ HẬN ĐẤT NƯỚC?
Người công giáo tại Việt Nam, họ chịu rất nhiều vất vả hi sinh khi đi lính cho quân viễn Chinh Pháp, họ phục vụ cho quân Pháp để giết hại đồng bào VN kháng Pháp, khi quân Pháp xâm lược Việt Nam họ nhiệt tình làm hậu cần cho quân đội viễn Chinh Pháp, họ rất giỏi trong việc lấy cắp mọi thông tin bí mật quân sự của triều đình nhà Nguyễn để đưa cho mẫu quốc Pháp của họ, người công giáo họ bất chấp mọi gian khổ hi sinh để phục vụ cho mẫu quốc Pháp, niềm tự hào của người công giáo là đc phục vụ mẫu quốc Pháp. Trong việc này họ rất đoàn kết hăng say phát huy tinh thần mẫu quốc để truy lùng, tìm diệt tận gốc người An Nam chống Pháp, họ đc tặng rất nhiều huân huy chương cao quý rồi cả huân chương "Bắc Đẩu Bội Tinh" của mẫu quốc Pháp vì tinh thần hy sinh vì mẫu quốc này, ng Công giáo đã đc hưởng rất nhiều quyền lợi mà mẫu quốc Pháp đã ban phát, đã tuôn đổ hồng ân cho họ, Với tinh thần ấy dù có giết bao nhiêu người An Nam chống Pháp thì đó là những chiến công, nếu họ có bị hy sinh thì cũng vô cùng vinh dự là sẽ đc tòa thánh Vatican phong chức thánh "Tử vì Đạo" cho họ,!
Còn tụi Cộng sản lại tập hợp lại để đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, điều đó là đánh vào bố mẹ, ông cha của người Công giáo, đó là đánh vào mẫu quốc và ý thức hệ của họ,. Người công giáo họ đã hi sinh biết bao nhiêu sinh mạng mới rước đc quân viễn Chinh Pháp vào, giờ tụi Cộng sản lại tổ chức đánh Pháp, tức là đánh cha mẹ người Công giáo rồi, thử hỏi tại sao người công giáo không cay cú tụi Cộng sản chớ, làm sao họ không thù hằn Cộng sản đến sương tủy, làm sao mà họ lại có thể tin vào cộng sản đc cơ chứ, người công giáo là con của chúa Kitô mà, họ hận người VN đã đánh đuổi thực dân Pháp, vì quan điểm của người Việt Nam là con rồng cháu tiên, quan điểm của người Công giáo là con của Chúa, mà đã là con của Chúa thì họ phục vụ mẫu quốc Pháp là điều hiển nhiên và cao quý lắm,!
Tôi xin nói thêm, Người Công giáo tại Việt Nam do những hoàn cảnh lịch sử mà nguồn gốc của họ đã thất lạc từ rất lâu, cũng ko ai nhớ gì cả, chỉ đến khi các nhà truyền giáo phương tây đến Việt Nam để thông báo cho họ biết là nguồn gốc gia phả tổ tiên của họ ở phương Tây, do Chúa Trời tạo ra, khi chết họ sẽ đc về với nước Trời, nơi cha ông họ đang vẫy gọi, lúc này họ mới thức tỉnh và đau đáu một lòng, một dạ hướng về nguồn gốc gia phả ông bà của họ!
Theo fbker Phát Lê
Hình 1 là bức thư của giám mục Ngô Đình Thục viết cho toàn quyền Đông Dương
Hình 2 là sự trợ giúp dẫn đường quân pháp xâm lược Vn của chiens Vn- chiens sẽ xử bất cứ ai chống lại mẫu quốc Pháp,
Hình 3: tội ác của trần lục gây ra với nhân dân VN
Theo fbker Phát Lê
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.