Ý kiến về Clip [VoteTv 13/3: Số ca đang tăng cao, từ "Thuấn Lý Luận" cả trung ương ...]
Nhân xem Clip [VoteTv 13/3: Số ca đang tăng cao, từ "Thuấn Lý Luận" cả trung ương tanh bành bao "bí mật quốc gia"]
https://www.youtube.com/watch?v=VPUawz_-9fw; (xem dưới đây)
và nhanh chóng đã được mạng truyền thông Ca-tô Rô Ma Mít đua nhau tải lại; người đọc có chút ý kiến.
Bảo đảm là ý kiến này sẽ không được tồn tại trên trang clip VoteTV
Xem ra các cậu đã tìm được một đối tượng xấu của NN/VN để hả hê đả kích nhân mùa dịch Covid-19 sau những nổ lực và thành tựu vượt bực của toàn dân, toàn đảng quyết ngăn chận và đẩy lùi Cô Vi đang làm thế giới đảo điên.
Đã là con người thì không ai tránh được sắc, tài, dục hoặc tham, sân, si; chỉ là hơn nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Chuyện của ông NQ Thuấn, nếu có là hình ảnh tiêu biểu đáng lên án của một số CBĐV bị thoái hóa, đánh mất phẩm chất làm xấu uy tín của Đảng CSVN; nhưng không vì thế mà đánh đồng thói đạo đức giả cho cả một Đảng Quang Vinh đang cầm quyền có gần 2 triệu đảng viên, ngày đêm cùng toàn dân, cán chính vận hành đất nước được yên bình thịnh vượng.
Có một loại virus tàn độc hơn Cô Vi có tên là Catholica. Từ ngày nó thoát khỏi cái phòng thí nghiệm của Đế quốc La Mã, đã nhanh chóng theo chân quân xâm lược da trắng xâm nhập khắp thế giới.
Mầm độc của nó là một khi thâm nhập vào não bộ con người thì làm cho người thành súc vật gọi là con chiên biết đi bằng hai chân. Nó không giết người nhanh chóng như Cô Vi mà làm thay đổi toàn bộ tư duy của lương dân bị nó thống trị, sống không bằng chết, là chỉ biết cúi đầu vâng lệnh “bề trên”.
Nạn nhân không còn cảm thấy tủi nhục của thân phận dân nô lệ, ngược lại còn ca tụng những kẻ đã cướp nước mình như là ân nhân; vâng lệnh phải chống phá nhà nước độc lập chân chính của nơi mình sinh ra hòng thay thế bằng bọn tay sai cho ngoại bang. Họ còn chối bỏ và đập phá bàn thờ tổ tiên để chỉ tôn thờ một tên lai căng (mà lịch sử nhân loại không hề ghi chép lại) mang tội phản loạn đã bị lính La Mã đóng đinh ở Jerusalem hơn hai ngàn năm trước (theo các cuốn kinh tào lao bịp bợm).
Nếu nói đến “đạo đức giả” thì không ai sánh bằng bọn cán bộ của một tổ chức đen đã chế tạo ra con virus catholica này.
Chúng có đại bản doanh đóng ở Vatican và các nước đã bị vrus này tiêm nhiễm. Chúng đặt ra giáo luật bắt con chiên mỗi chủ nhật phải đến chuồng để được tiêm bồi virus này liên tục suốt gần 2 ngàn năm để vơ vét tài vật của nhân loại.
Chúng tự cho là kẻ tu hành, chuyên rao giảng toàn lời đạo đức thánh thiện nhưng sống một cuộc sống xa hoa, bắt con chiên gọi là thánh sống; mỗi lần ra trước mặt bầy chiên thì chúng khoác những bộ đồng phục đỏ đen phường chèo diễn những tuồng cũ mèm nhưng bầy chiên thì mê man như ăn phải bùa mê thuốc lú.
Lịch sử ngày nay, cứ lên internet thì tha hồ mà đọc, đã phát hiện rằng bọn tu sĩ đạo đức giả này đã sống một cuộc sống dâm dục biến thái kinh hoàng đủ cách đủ kiểu, chuyên lắp đít trẻ con hầu lễ, sống đồng tình luyến ái với nhau, làm cho các bà xơ mang bầu rồi đẻ hoang rồi bị thủ tiêu. Xác của những trẻ sơ sinh bất hạnh nay đã được khai quật trong các nơi đã từng được gọi là dòng tu kín khắp châu Âu, và biết đâu khắp VN nhưng chưa khám phá ra?
Thôi các cậu ạ.
Những trò ném bùn này hơi có mùi nhà thờ phía sau nên dẹp đi cho các bậc thánh sống của các cậu không bị nhân dân phản ứng khui ra thêm những hủ mắm thối không thể chịu được đấy nhé!
Du Võ
VoteTv 13/3 - Tựa: Số ca đang tăng cao, từ "Thuấn Lý Luận" cả trung ương tanh bành bao "bí mật quốc gia" Mar 12, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VPUawz_-9fw
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.