Nguyen Khoe:
Tôi có xem video đám tang nhạc sĩ Nguyễn văn Đông.
Chính linh mục Nguyễn Sang và đám chiên cuồng đã phá đám, làm cho lễ tang của một người Phật tử nổi tiếng, mất đi sự trang nghiêm và linh thiêng của buổi lễ.
Trong lúc các sư tụng kinh, tôi thấy linh mục Nguyễn Sang và con chiên có vẻ bức xúc lắm, như muốn ùa vào phá đám vậy.
Tới phiên họ vào thì họ rẫy nước tùm lum tà la vào hình của nhạc sĩ, họ phải biết rằng họ không được phép làm như vậy với một người không thuộc tôn giáo mình.
Quên Hoài: Đúng là dân ăn cướp, giống Chúa Dê Hô Va của họ.
Nguyen Khoe:
Đúng, đã từng có nhiều vụ ăn cướp thô bỉ hơn thế nữa kìa, như vậy cướp hồn cướp xác nhà thơ ngục sĩ Nguyễn chí Thiện,cướp hồn nhạc sĩ Trần thiện Thanh,ca sĩ Duy Khánh...
Đã tới lúc mọi người nên bảo nhau phòng tránh và cách nào để phòng tránh cho hữu hiệu đây?
Quên Hoài: Ta phải cảnh giác mọi người về các vụ ăn cướp ở các đám tang này.
Lần sau, có đám tang một nhân vật có tiếng, ta sẽ bắt đầu thông báo:
"COI CHỪNG KẺ CƯỚP - Họ sẽ cầm trong tay bình nước phép đọc bùa chú lảm nhảm để cướp hồn người vừa từ trần"
Họ đã cướp người trong các đám cưới bằng cách ép người yêu rửa tội theo đạo, hoặc ít nhất là ép làm đám cưới trong nhà thờ.
Thế mà đám tang người ta họ cũng không tha.!!
Nguyen Khoe:
Một đám tang của bạn tôi, đúng là bị chúng ép đến cùng.
Bạn tôi lấy vợ tcg,nhưng nó không theo mà còn hay nguyền rủa cái đạo chó đẻ đó.
Nguyen Khoe:
Rồi một hôm nó ngáp ngáp, mụ vợ rước về một l.m. và trang bị cho nó đủ thứ, nào kinh "thánh" đặt bên quan tài, cây thập ác tổ bố đeo trước ngực, một cái tên "thánh" nữa chứ, phê rô... những thứ mà nó còn sống nó sẽ đá văng tưng...
Chưa hết, ngày đưa tang, nó còn bị chở vào nhà thờ cho cha chửi rủa một trận rồi mới đưa đi thiêu!
Chưa hết, vợ nó còn xây mộ chôn tro cốt nó bằng bê tông, có thập tự giá,có mộ bia ghi rất rõ ràng nó là phe rô,một con chiên ngoan đạo!!!
Quên Hoài:
Quân ăn cướp này thật hết chỗ nói. Phải gọi cái tên TCG là "Thứ Cướp Giật" mới đúng.
Cướp đám cưới, Cướp đám tang.
Cướp nước, cướp đất....
miễn cái gì cướp được là nó cướp.
FB sachhiem.net.us
Quang Thanh:
Nó sẽ post bên hải ngoại lập công. Nếu đúng như họ nói thì lỗi ở gia đình. Chỉ tội cho vong của cố nhạc sĩ. Cũng có thể gia đình đồng ý cho học trò và chỉ hắn thôi trong tư cách một người thường chứ không phải dạng LM nhưng quen tráo trở. Mà không lẽ gia đình không cho thì càng ồn ào tội hơn cho người mất.
Hồng Trương:
Được gia đinh chấp thuận mà.
Quên Hoài:
Chẳng lẽ xin phép người ta nói không.
Nhưng hãy xem, nếu người ta đồng ý cho vào chương trình thì người ta phải ngưng tụng kinh Phật để cho mấy người đọc kinh Chúa chứ.
Đàng này mấy người lấn lướt rõ ràng, đọc kinh chen vào giữa bài tụng của mấy nhà sư
Hồng Trương: Quên Hoài chính xác.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.