Chọi chó - Đối xử dã man với loài vật - Âu cũng như Á
Subject: Thật là gh ê rợn...!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, March 15, 2014 10:43 pm
Tôi phản đối về việc nếu có một ông/bà "Chúa toàn năng" để làm những chuyện "sáng tạo", "cai quản", "quan phòng" v.v... với vô số những cảnh tượng rùng rợn, mà thậm chí nhỏ rí như "một sợi tóc rơi xuống đất thì Chúa cũng biết" hết ráo. Chứ nó không là "Nghiệp", là Nhân Quả Báo Ứng?" = Động lực - hành ứng - phong vi tạo tác v.v... để sẽ là lực đẩy nơi mọi vật thể trong vũ trụ vạn hữu sẽ đi đến đâu, cảnh giới gì!?
Người ta (trong đó có tôi) bất bình nơi xứ Á Đông có nhiều quốc gia giết chó ăn thịt, đâm trâu, chém lợn v.v... thì nay lại thấy Tây Phương, trong những tình cảnh che tai bịt mắt chứ đâu có hiền lành hơn ai?
"Thượng Đế hỡi! Tôi cúi đầu trả lại" những gì mà ngài đã "sáng tạo" cho xong!!!
Trần Quang Diệu
_____________________
Subject: Đối xử dã man với bạn của ngườ i.
From: Hoi Nguyen
Date: Sun, March 16, 2014 9:23 pm
Thật là quá dã man khi người ta cho chó đánh nhau đến chết để mua vui trên đường phố thủ đô Hà Nội. Điều đáng buồn là những viên chức chính quyền có trách nhiệm ở đâu mà không vào can thiệp.
Mấy chục năm trước miền nam Việt Nam sụp đổ vì tấm hình của tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu một người dân không vũ khí. Tấm hình của những con chó bị thương có thể sẽ làm cho kỹ nghệ du lịch của Việt Nam đi xuống vực thẳm. Rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại đã không biết làm thế nào để thuyết phục con, hay cháu họ về thăm quê hương và tiếp tục duy trì văn hóa Việt Nam khi những chuyện đối xử dã man với loài vật xảy ra nhan nhản trên đường phố Hà Nội và Sài Gòn. Rất nhiều người ngoại quốc ở Âu Châu cũng như Hoa Kỳ đã cho biết họ sẽ không bao giờ ghé thăm Việt Nam vì đó là một quốc gia ăn thịt và bạc đãi loài chó.
Dư luận tây phương tỏ ra coi thường và không thân thiện với dân tộc Việt Nam trong khi chúng ta ra rất cần sự ủng hộ của họ trong việc tranh chấp với Trung Hoa về vấn đề biển Đông.
Rất mong quí vị có trách nhiệm và các lãnh tụ tôn giáo can thiệp ngay trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Hoi T Nguyen
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.