NHỮNG CON ỐC SÊN MẶC PHẨM PHỤC
Trung Quốc vừa treo giải "Ốc Sên" cho những tổ chức, cá nhân nào đánh úp được những thằng quan "nằm thẳng". "Quan nằm thẳng" là danh từ chỉ những thằng quan đại diện cho nhân dân nhưng lúc nào cũng nằm im sợ đụng chạm quyền lợi của bản thân. Bọn người này luôn chọn giải pháp an toàn chờ tới tháng nhận lương.
Họ sợ mất miếng ăn hơn sợ mất lương tri và nhân phẩm.
Giáo hội công giáo hôm nay cũng ko ngoại lệ.
Đám Ốc Sên đeo cây thập giá chà bá lửa trên cổ là đám Ốc sên già nhất do Tổng Năng dẫn đàn. 1 đàn Ốc Sên mặc áo quần lòe loẹt, cổ lúc nào cũng đeo vòng hoa. Đi thì đi xe sang, sài hàng hiệu, ở biệt phủ có kẻ hầu người hạ.
Chỉ tiếc rằng đám Ốc Sên già này có miệng mà đều như Căm. Họ sợ đụng chạm, sợ mất lòng, sợ người đời ghét bỏ.
Họ sợ thế gian này ghét hơn sợ Chúa trách phạt.
Thế gian và Chúa là 2 món lợi nhuận họ ko thể chọn 1 bỏ 1 nên họ chọn cả 2. Vì vậy dù suốt ngày họ ra rả là dấn thân cho Chúa nhưng thực chất mối quan tâm của họ là chính bản thân họ.
Sự kiện thằng tù Hồ Hữu Hòa thụ phong Linh mục, dòng Đa minh bán bằng thần học, dòng Vinh Sơn dùng Thánh đường kinh doanh khách sạn.... ko 1 Linh mục, giám mục nào dám ú ớ nửa câu.
Chẳng lẽ tai họ bị điếc, mắt họ bị mù?
Nghe đâu hàng trăm, hàng ngàn Linh mục, giám mục có dấu hiệu đồng tính. Rồi thì dư luận cho rằng linh mục lừa gạt dân Chúa nhiều hơn châu chấu mùa dịch. ...
Nhưng ko bao giờ nghe được dù 1 tiếng nói công lý từ mấy kẻ tay mang gậy quyền lực, đầu đội mũ chóp đỏ mà thiên hạ gọi là "đức giám mục" kia.
Người ta kháo nhau rằng Cả bọn núp trong tấm áo thụng chỉ để nằm hưởng lợi trên xương máu dân Chúa. dân Chúa cống nạp cho họ nhiều biệt phủ, xe sang, kẻ hầu người hạ. Họ ngu gì vì nhà Chúa mà họ chịu thiệt thân như Chúa Giê su.
Lời kết:
Ốc Sên là 1 động vật khá đặc biệt. Chúng ăn bằng miệng. Chúng đi bằng miệng. Chúng i.ả, đái bằng miệng. ....
Nói tóm lại Miệng của con Ốc Sên điều khiển hết mọi hoạt động của nó. Nhưng khốn thay miệng nó bị căm ko nói được.
Nơi nào có ăn là "Ốc Sên" ta mò tới. Nuốt xong là chui đầu vào vỏ tiếp tục với quy trình ăn, ngủ, đái, i.ả, nghỉ ngơi và duy trì nòi giống. Khoa học cũng chứng minh Ốc Sên là 1 động vật ko có trái tim.
Đàn "Ốc Sên" Việt nam nói riêng và trại Ốc Rô-ma nói chung, chúng không bao giờ cho chúng ta câu trả lời về sự kiện tên thầy bói Hồ Hữu Hòa. Đừng hy vọng Hồ văn Xuân tổng đại diện giáo phận Sài gòn công khai kinh phí trùng tu nhà thờ đức Bà.
Đừng hỏi tổng Linh kiếm mấy ngàn tỷ trong việc xây thánh địa La vang và nhà thờ Ba Làng. Đừng hỏi tại sao tổng Năng chỉ biết đánh môi son mà không biết đánh bọn buôn thần bán thánh trong đền thờ như Chúa Giê su. Đừng hỏi đức cha Minh tiền đâu xây biệt phủ nghỉ dưỡng... Đừng hỏi đức cha Long có bỏ đói, bỏ chế.t cha Nam ko. Đừng hỏi vì sao giáo hội này nay ko khuyến khích dân Chúa đến với người nghèo mà chỉ xua đàn chiên về những cây ATM mang tên là Trung Tâm Hành Hương do các giám mục thu phí. Đừng hỏi tại sao các dòng tu vẫn trắng trợn khai thác trẻ em mồ côi để thu lợi, mà giáo hội vẫn căm nín như đồng lõa với tội ác...??? !!!!
Tóm lại ...đừng hỏi.... và đừng bao giờ hỏi vì mãi mãi chúng ta sẽ ko có câu trả lời.
Muôn đời nay miệng Ốc Sên chỉ để ăn và i.ả chứ không để nói.
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.