Đừng Mắc Mưu Tàu - HCM là người Việt chứ không phải người Tàu
Subject: ĐỪNG MẮC MƯU TẦU - HCM LÀ NGƯỜI VN
From: "ai vu"
Date: 9/7/13 8:08 pm
TÔI LẠI PHẢI THỞ DÀI NGAO NGÁN: TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC CUẢ ĐA SỐ VNHN VÀO LOẠI RẤT YẾU KÉM .
AI CŨNG BIẾT : TẦU ĐÔ HỘ NHẬN BẤT CỨ CÁI GÌ CŨNG CUẢ TẦU .
VN LÀ CUẢ TẦU .
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CUẢ TẦU .
LÃNH HẢI VN LÀ CUẢ TẦU .
ĐẢO BẠCH LONG VĨ , NGAY SÁT BỜ BIỂN VN CŨNG LÀ CUẢ TẦU .
LÃO SƠN LÀ CUẢ TẦU .
NAM QUAN VÀ BẢN GIỐC LÀ CUẢ TẦU . ĐẾN HCM CŨNG LẠI LÀ CUẢ TẦU !
TÂY TẠNG LÀ CUẢ TẦU .
TÂN CƯƠNG LÀ CUẢ TẦU .
GENGIS KHAN LÀ NHÀ CHINH PHỤC TÀI BA NHẤT THẾ GIỚI , VƯỢT RẤT XA ALEXANDRE LE GRAND , NAPOLÉON VÀ TRONG NHIỀU THẾ KỶ ĐƯỢC CÁC SỬ GIA TẦU VÀ DÂN CHÚNG TẦU NGUYỀN RUẢ .
(MÔNG CỔ ĐÔ HỘ TẦU 98 NĂM VÀ LẬP RA NHÀ NGUYÊN .
GENGIS KHAN LÀ KẺ CHIẾN THẮNG DUY NHẤT VÀO ĐƯỢC MOSCOU TRONG KHI NAPOLÉON THÌ ĐẠI BẠI VÀ QUÂN CUẢ HITLER CHỈ TỚI CÁCH MOSCOU 180 KM . MÔNG CỔ ĐÔ HỘ NGA 200 NĂM).
NGÀY NAY VÌ THẤY GENGIS KHAN (THÀNH CÁT TƯ HÃN) ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI VÀ CÁC SỬ GIA QUỐC TẾ TÔN VINH NHỮNG CHIẾN THẮNG LẪY LỪNG CUẢ GENGIS KHAN ĐÃ LẬP RA ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ LÀ ĐẾ QUỐC RỘNG NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY .(DĨ NHIÊN TỘI ÁC RẤT NHIỀU).
ĐANG LÀ KẺ THÙ CUẢ DÂN TRUNG HOA TRONG 8 THẾ KỶ .
LỆNH TRÊN BAN XUỐNG : GENGIS KHAN LÀ 1 NGƯỜI TẦU VĨ ĐẠI .
XIN CÁC NHÀ THÔNG THÁI GIẢ TẠO (FAUX SAVANTS ) CUẢ Ố NÀM (GIAO CHỈ , ANNAMITES , AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ ) ĐỪNG MẮC MƯU TẦU CỘNG .
HCM ĐỐI VỚI CHÚNG TA (SH - VNCH) LÀ KẺ CÓ TỘI , NHƯNG 1 PHẦN KHÔNG NHỎ DÂN VN VẪN COI HCM LÀ 1 VĨ NHÂN .
TẦU NẮM NGAY LẤY CƠ HỘI TUNG TIN HCM LÀ TẦU . VN PHẢI TRỞ VỀ TẦU .
KIẾN THỨC VÀ SUY XÉT CUẢ VÀI NGƯỜI ĐỌC TÀI LIỆU CUẢ TẦU VÀ NHẮM MẮT TIN NGAY ĐỂ PHỤC VỤ TẦU , TỨC LÀ PHẢN LẠI VN .
XIN QUA CHUYỆN KHÁC : ÔNG KHẢI VÕ TẦU CÓ TRÌNH ĐỘ THẤP LÈ TÈ (NGƯỜI VN MÌNH HAY NÓI CÂU : NÓI VỚI ĐẦU GỐI .....) .
OBAMA GẶP SỰ CHỐNG ĐỐI CUẢ RẤT NHIỀU DÂN BIỂU HẠ VIỆN VÀ 80% DÂN MỸ PHẢN ĐỐI NÊN PHẢI ĐƯA QUA QUỐC HỘI để xin phép quốc hội mỹ VỀ VIỆC ĐÁNH 50 CĂN CỨ CUẢ SYRIA .
DO THÁI VẬN ĐỘNG HẾT MÌNH VỀ VIỆC ĐÁNH SYRIA.
CÁC MÉDIAS MỸ (DO THÁI NẮM ) HẾT SỨC CỔ VÕ VIỆC ĐÁNH SYRIA VÀ GỪI HÀNG KHÔNG MẪU HẠM NIMITZ CÙNG 5 TẦU NGẦM NGUYÊN TỬ ĐẾN NGOÀI KHƠI SYRIA .
NGOÀI RA CÓ HÀNG NGÀN QUÂN MỸ SẴN SÀNG ĐỔ BỘ CÙNG NHIỀU TRỰC THĂNG : ANNAMITES NGHE MÉDIAS MÀ DO THÁI NẮM GIỮ NÊN TIN TƯỞNG 100%. MỘT DÂN TỘC CÓ TRÌNH ĐỘ VÀO LOẠI THẤP NHẤT THẾ GIỚI .
DO THÁI Ở MỸ RẤT MẠNH NHƯNG CHỈ CÓ 6 TRIỆU NGƯỜI .
MỄ VÀ DA ĐEN LÊN ĐẾN 100 TRIỆU NGƯỜI: 1/3 DÂN MỸ .
CÁN QUÂN QUYỀN LỰC Ở MỸ ĐÃ VÀ SẼ THAY ĐỔI (OBAMA THẮNG CỬ TRƯỚC GÀ NÒI CUẢ DO THÁI MIT ROMNEY ).
OBAMA , NOBEL HOÀ BÌNH TRỞ THÀNH HIẾU CHIẾN, BẤT CHẤP THẾ GIỚI .
NGA CÓ 1 CĂN CỨ HẢI QUÂN DUY NHẤT TRÊN ĐIẠ TRUNG HẢI VÀ Ở SYRIA.
NGA ĐIỀU ĐỘNG NHIỀU TẦU CHIẾN ĐẾN SYRIA.
Ố NÀM : ĐÔ HỘ TẦU 1000 NĂM , ĐÔ HỘ TÂY 100 NĂM, NÊN TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT THẤP .
WAIT AND SEE .
BS DVA
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.