| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Lễ Mở Tay - Truyền Chức Cho Các Tân Linh Mục
Thoa Kim Phan, 21 July 2025 Đến hẹn lại lên lò gặt của Giáo hội Công giáo Việt nam chuẩn bị thu hoạch. Khắp nơi ... Khắp nơi rộn ràng tiệc mở tay của các tân Linh mục. Vừa thụ phong xong Linh mục là các tân “thợ gặt” bắt đầu ra quân gặt hái. Tiệc mừng 1 tân Linh mục được tổ chức khắp nơi. Từ nhà thờ Chánh tòa, rồi nơi Linh mục ấy làm phó xứ, nơi ông ta sinh ra và lớn lên gọi là xứ mẹ. Có nhiều ông còn tổ chức tất cả những nơi mà ông ta từng phục vụ. Mỗi nơi tân Linh mục ấy nhận không dưới 100 triệu. Nên mớ cá đầu tiên mà các hậu duệ thánh Phê rô ngày nay đánh bắt được sau chuyến ra khơi đầu tiên là số tiền trong tài khoản của họ có thêm ít nhất 9 con số 0. Một lần tôi đi dự lễ mở tay của 1 tân Linh mục ở Vĩnh Long. Tiếng khua của xoong nồi bát đĩa và tiếng va chạm của bàn ghế nên không khí của Thánh lễ không còn chút linh thiêng nào. Bất ngờ tâm hồn tôi chạm phải nốt lặng đầy tâm trạng khi một người bạn chạy đếnvay tôi ít tiền để bỏ phong bì mừng lễ mở tay. Chơi cùng vợ chồng anh cũng lâu nên tôi biết gia cảnh anh rất khó khăn. Anh chạy xe ôm nuôi vợ đau ốm quanh năm và 2 đứa con đang tuổi đến trường. Số tiền anh vay của tôi không nhỏ so với thu nhập của anh. Nhưng tôi biết tôi có tặng anh anh cũng không lấy. Lòng tự trọng của người đàn ông vốn rất lớn. Chút trắc ẩn và tò mò tôi hỏi anh: - Vì sao phải đưa phong bì trong ngày mở tay của một tân Linh mục hả anh: Anh nói: - Nhà gần nhau quá. Người ta mời cả họ đạo ai cũng đi chẳng lẽ mình không đi coi cũng kỳ. Tôi không dám hỏi thêm vì sợ anh nghĩ rằng tôi không muốn cho anh vay tiền. Tôi tế nhị mở cóp xe cuộn tiền vào một tờ giấy rồi đưa cho anh. Anh nhận tiền với thái độ khá ngượng ngùng nên vừa nhận xong anh cũng quay lưng đi. Vừa đi anh vừa buông lại một câu bữa đùa nữa chua xót: - Có “nhận” thì mới “mở tay” chứ không “nhận” ai “mở tay” làm gì! Hôm nay anh thợ vẽ chỉ vẽ một đường nguệch ngoạc vô tình. Bức tranh đậm lên là do thằng thợ đồ như tôi. *** Còn lại 1 mình tôi bắt đầu suy tư về chiếc thập giá mà các Linh mục thường than khổ khi vác trên vai trong chức vụ của 1 chủ chăn. Bao giờ cũng vậy lãnh đạo tôn giáo luôn hô hào với giáo dân là thập giá họ mang rất nặng. Đời Linh mục rất khổ... Nhưng thực tế tôi thấy khi vừa chạm tay vào chức Linh mục thì cũng là lúc cuộc đời Linh mục như chạm vào 4 chữ “hào quang rực rỡ”. Cũng từ ngày ấy các Linh mục trở thành những vị vua dù không có ngai. Ngay trong ngày mở tay là các tân Linh mục đã thu về 1 khoảng tiền khủng. Sau đó thì ai cũng rủng rỉnh tiền bạc, xe hơi và những mối quan hệ hái ra tiền. Dù “Thân đã Vinh” “Gia đã phì” nhưng suốt ngày họ không ngượng mồm khi giảng về 2 từ nghèo khó của đời tu sĩ. Chiếc thập giá đúng nghĩa mà các mục tử phải mang hôm nay chỉ còn trên môi miệng của những nhà rao giảng. Vì sao phải có lễ mở tay? Vì sao bất kỳ ai đi dự lễ mở tay của tân Linh mục đều phải có phong bì? Vì sao giám mục làm lễ mở tay cho tân Linh mục cũng nhận phong bì của Linh mục ấy. Đây có thể được gọi là ăn chia 3-7 hay 6-4 gì không? Kinh thánh nói: Nơi đâu có hơi hám của đồng tiền nơi đó sẽ không còn sự linh thiêng huyền nhiệm Đồng ý là "Ðược phép làm mọi sự" nhưng không phải mọi sự đều có ích. Lời Chúa nói "Nếu vì một thứ bạn ăn mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Ðã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà làm khổ cho người khác thì đó lại là điều xấu. Nên đừng vì chuyện ăn uống của bạn mà làm khổ cho người anh em vì Ðức Ki-tô đã đổ máu chết cho người ấy." (x.Rom. 14:15-20).
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |