WARSAW, Ba Lan - vị tổng giám mục hàng đầu của Ba Lan lấy làm tiếc về lời tuyên bố của một linh mục bảo thủ cao cấp, người đã muốn Giáo hoàng Francis chết sớm nếu không chịu mở "trí tuệ".
Lời tuyên bố đó của Đức ông Edward Staniek trong bài diễn văn vào ngày 25 tháng 2 ở Krakow. Tổng Giám Mục Marek Jedraszewski tại Krakow nói hôm Thứ Bảy rằng ông đã nghe lời tuyên bố đó với "sự đau đớn và tiếc rẻ" và đã thảo luận với đức ông Edward Staniek.
Krakow là địa phận của Hồng y Karol Wojtyla, cố Giáo Hoàng John Paul II. Nhà thờ Ba Lan vẫn gắn liền với lập trường bảo thủ của John Paul II, khác với thông điệp bao hàm của Francis.
Trong bài phát biểu của mình, Đức ông Staniek nói rằng ông đang cầu nguyện cho sự khôn ngoan của Francis và "trái tim rộng mở đối với Chúa Thánh Thần, và nếu ông không làm điều đó, sẽ nhanh chóng về Nhà của Cha", nghĩa là chết.
2. Vatican bows to pressure, releases retired pope's letter
Vatican cúi đầu trước áp lực, phát hành bức thư của cựu Giáo Hoàng. https://www.foxnews.com/world/2018/03/17/vatican-bows-to-pressure-releases-retired-popes-letter.html
Vatican đã cúi đầu trước áp lực và phát hành bức thư đầy đủ của Giáo Hoàng Benedict XVI về Giáo Hoàng Francis sau khi bị chỉ trích vì đã phát hành phóng ảnh bức thư đã được cắt xén.
Phần cắt xén của bức thư cung cấp lời giải thích thực sự tại sao Benedict từ chối đưa ra bình luận về một cuốn sách về lai lịch đào tạo thần học và triết học của GH Francis.
GH Benedict lưu ý rằng một trong các tác giả đã tung ra các cuộc tấn công "độc ác", chống lại "chủ nghĩa Giáo Hoàng" chống lại chức vị Giáo Hoàng và giáo huấn của ông. Ông nói rằng ông "ngạc nhiên" Vatican đã chọn thần học gia này trong cuốn sách 11 tập "Theology of Pope Francis."
Vatican cho biết hôm thứ Bảy đã đưa ra toàn bộ văn bản của bức thư do sự tranh cãi về "việc bóp méo" thông tin khi tập này được đưa ra hôm thứ Hai.
___________________________
On Tuesday, March 20, 2018 1:34 PM, Chinh Nghia wrote:
Sau đây trở lại câu chuyện ngôi Mộ của Cụ Ngô Đình Khả bị Trời đánh nứt ra làm hai phần tại đồi gần nhà thờ Phú Cam Huế.
.......
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.