Ai đang ác với dân đây? - Mỹ chẳng ra Mỹ ! Việt chẳng ra Việt ! Là cái giống gì đâu.
SH: Thử tưởng tượng trong số những người này nắm quyền trong xã hội Việt Nam, thiên hạ sẽ ra sao nhỉ? Có điều con số người "tham dự" một buổi biểu tình có báo động trước như thế này (ít hơn vài chục người), so với số tham dự và khán giả 17 năm trước, tức năm 1999, với vụ Trần Trường treo cờ Việt Nam hiện tại và ảnh cụ Hồ (mấu chục ngàn người, 53 ngày đêm) thì quả là sút giảm rất đáng kể.
_______________________
Subject: ***_Đánh_đồng_bào_từ_VN_qua_chơi_-_rồi_chê_VC_hèn_?
From: Mike Wilson
Date: Tue, November 22, 2016 8:19 am
Người bị đánh, HCL, chỉ là thuờng dân, không là VC !
Ỷ đông, đánh người cô độc, sao lại chê "VC hèn" ?
"VC hèn với giặc, ác với dân ?"
Nếu nó hèn, sao mình phải chạy sang đây ? Sao chủ phải quấn cờ chạy,
tớ (tay sai) phải tụt quần, đu càng chạy theo ?
Nếu nó ác, sao dân giúp nó tóm trọn ổ khủng bố mang vũ khí về VN?
Nếu nó ác, sao dân giúp nó đuổi cổ chủ Mỹ tớ Việt,
đánh tay sai Khmer Rouge, đánh TQ xâm lược,
bóc tách và đưa ra tòa mấy tên tay sai nhận tiền từ Mỹ ?
Bốn mốt năm qua, còn chưa tỉnh !
thấy người cố quốc (sang chơi), vẫn còn kinh !!!
Xấu hổ quá !
Mỹ chẳng ra Mỹ ! Việt chẳng ra Việt !
là cái giống gì đâu...! chẳng giống ai !
nth-fl
__________________________ Vô cớ đánh khách du ngoạn Phước Lộc Thọ - video đầy đủ nhất
Hùng Cửu Long chuyện buồn bạo động Bolsa
Lê Đinh Hùng tức Hùng Cửu Long bị hành hung tại Bolsa
HCL đáng nhẽ không nên khiêu khích . Việc đã lỡ Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nên can thiệp để bảo vệ kiều bào.
Ông Lê Đình Hùng tự Hùng Cửu Long (HCL) một người Việt ở Việt Nam là doanh nghiệp đá quý ở Di Linh đã bị hành hung vô cớ tại Phước Lộc Thọ.
Ông Ngô Kỷ nhận được tin (có lẽ do ông HCL thông báo) sẽ có mặt tại Phước Lộc Thọ Bolsa thuộc thành phố Westminster vào trưa Chủ Nhật 20/11/2016. Nhóm NK đã có mặt cùng với Vũ Chung, Võ Long Sơn Hải, Tạ Phong Tần ... Đúng 11 giờ ông xuất hiện, NK là người phát hiện đầu tiên nhưng không dám vọng động nhưng la lớn, Chính hén, thằng CS cờ đỏ sao vàng.
HCL đã không mặc áo cờ đỏ Sao Vàng như một vài bản tin bôi bác và không thách thức nhóm người khoảng 10 người đang tấn công vô cớ với những thách thức: mang cờ đỏ của CS ra đây, mày là thằng hèn không dám mang cờ CS......
Người Việt Nam sao không nói tiếng Việt mà nói tiếng bồi? Ngô Kỷ cầm 2 cây cờ trong tay nhưng hèn, đâu dám đánh, mà cứ hạch sách người ta: Cở Đỏ đâu? Cờ Đỏ Đâu?...
Cảnh sát Việt Nam thiếu tế nhị (SH - và với giọng thiếu lịch sự) khi hỏi "khách sạn ở đâu?". Khách sạn ở đâu "ngu sao mà nói", nhóm côn đồ đứng đó sao nói được, HCL cũng không nói tên khách sạn.
Hèn nhất là tạt nước trà vào mặt HCL, để làm gì?
Nguồn: KBCHN.NET
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.