Thiên Chúa Giáo xuất hiện sau Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo khoảng 500 năm.
Thiên Chúa Giáo sau Do Thái Giáo (Judaism) và sau Ấn Độ Giáo 3000 năm .
Thánh Kinh thì 90 % lấy từ la Torah, kinh thánh của Do Thái , và đổi ra là Cưụ Ước , nên có nhiều đoạn rất ác, giết người như rạ : giết chết 100 000 người, đàn ông, đàn bà, trẻ em, trừ 32 000 (32 ngàn) các cô gái còn trinh, không bị giết , nhưng bị phá trinh và nô lệ tình dục ,(và phải để riêng ra 32 cô gái trinh cho Thượng Đế xài).
Oeil pour oeil, dent pour dent, rất ác cũng do lời dậy bảo của Thượng Đế Ác (ngôi 1).
Chúa Jesus, ngôi 2, nhân từ hơn vì khuyên loài người thương nhau như anh em , thương mến nhau và , nếu bị tát má phải, thì hãy chìa má trái ra để bị tát nốt .
Chúa ngôi 3 là chúa Thiên Thần lại làm Marie thụ thai, để sau này sinh ra Chúa ngôi 2 , tức là Jesus
(sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà, rồi mới sinh ông).
Marie có bầu, có chồng là thợ mộc Joseph, lại sinh đẻ (chúng tôi có thăm nơi Jesus ra đời tại chuồng bò ở Bethleem, cách Jesuralem 30 km), nhưng mà Marie vẫn còn trinh.
Thúy Kiều , mặc dầu đã bị Mã Giám Sinh phá trinh ngay gần nhà và sau đó làm tình nhiều lần trên đường về Lâm Tri (gần 2 tháng) nhưng sau khi đã bị mắc mưu Tú Bà / Sở Khanh Kiều vẫn thản nhiên hứa với Tú Bà :
Tấm lòng trinh bạch , từ nay xin chừa .
Thuý Kiều cũng rất ân hận vì đã không để cho Kim Trọng phá trinh:
Biết thân đến bước lạc loài ,
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung .
Sau 15 năm đoạn trường , trải qua hàng ngàn khách chơi hoa , nhưng Thúy Kiều cũng sống trong phòng the thỏa thích với Thúc Sinh , và nhất là với Từ Hải :
Trai anh hùng , gái thuyền quyên ,
Phỉ nguyền sánh phượng , đẹp duyên cưỡi rồng ,
Nửa năm hương lửa đang nồng ...
Khi bị Hồ Tôn Hiến bắt giữ suốt đêm , Kiều than thở :
Rộng cho còn mảnh Hồng Quần ,
Hơi tàn được thấy góc phần là may.
Hạ Công chén đã quá say
Tuy nhiên , lúc tái hồi Kim Trọng , sau 15 năm , Thúy Kiều vẫn 1 mực :
Chữ Trinh còn 1 chút này ,
Chẳng cầm cho vững , lại giày cho tan .
Phán xét cuối cùng , theo lời hứa , từ 2000 năm nay vẫn không hề xẩy ra như lời hứa của Chúa Jesus.
Judas Iscariote, là 1 trong 12 ông Thánh Tông Đồ bán Chúa lấy 30 deniers (1 món tiền bé tý ).
Tượng trưng cho sự phản bội , là tinh tuý của Ngô Đình Phản (xin nhờ Ông Góp Gió vui lòng viết lại dùm tất cả các sự phản bội của Ti Ti Ngô Đình Phản).
Chúa mắng N.Đ.Phản :
Ta đợi ngươi 1960 . Mi đã đánh lừa Binh Chủng Ưu Tú , Lực Lượng Tổng Trừ Bị QLVNCH Nhẩy Dù . Ta đợi ngươi năm 1962. Mi đã bị những Anh Hùng như Phạm Phú Quốc : với bài ca vô cùng nổi tiếng:
Anh Quốc Ơi ...
11-1963, mi bị Lực Lượng Tổng Trừ Bị QLVNCH Thuỷ Quân Lục Chiến cho nhà ngươi về chầu ta , thế là Quá Tam Ba Bận rồi , quá đủ rồi .
Ai Đọc Truyện Tam Quốc , đều chửi rủa Đổng Trác lẫn Tào Tháo ( Caocao ) . Ngô Đình Phản là Đổng Trác và Tào Tháo cộng lại , Gian Hùng khét tiếng .
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.