LTS: Xin hiểu: Chữ "tôi" được hiểu là một người phi Ki-tô, 1 người lương, 1 người trong giới nghiên cứu khoa học, bất kể là tôn giáo nào, nghĩa là không tin Thiên Chúa toàn năng.
______________ FB Thập Bát Chưởng
Bọn vô ơn
“Ra đường, bất ngờ tôi cứu một người gốc Ca Tô. Tôi làm tất cả có thể tôi học được trong ngành y khoa. Tôi cứu sống nạn nhân.
Xong, nạn nhân cám ơn trúa đã cứu.” Đó là hành động vong ơn bội nghĩa.
“Vũ trụ ra sao, thế nào, tôi dùng tất cả trí tuệ khoa học và kinh nghiệm, tôi phát minh ra kính viễn vọng, tôi phát hiện ra định luật của trái đất. Những phát hiện này trái hoàn toàn những gì Kinh Thánh viết và Nhà thờ lên án tôi, họ dùng quyền lực và sợ hãi mất ảnh hưởng xã hội, họ bỏ tù tôi. Do những chứng minh khoa học của tôi giúp ích cho đời và lòng dân theo tôi. Cuối cùng do phải chạy theo khoa học vì áp lực quần chúng, cả bộ máy tuyên truyền Ca tô phải ca tụng tôi là nhà khoa học gốc con chiên tin trúa toàn năng đã giúp tôi chứng nghiệm được thiên trúa”. Đó là hành động cướp công.
“Tôi không theo Ca tô giáo, tôi lãnh đạo được toàn dân và toàn dân tin theo tôi để giành lại quyền độc lập tổ quốc. Do là tôi làm cho bọn Ca tô giáo tại VN mất cơ hội làm nô bộc cho ngoại bang, thế là chúng lập mưu mới, lợi dụng tình hình đất nước tái bố trí xã hội. Bọn Ca tô giáo tạo cớ tập trung vào Nam và từng bước tái bố trí sức mạnh chính trị rồi chúng hiện thực được dã tâm đưa ra cuộc chiến tranh ý thức hệ mà chúng gọi là vì Tổ quốc, Trách nhiệm, Danh dự phải tiêu diệt bọn Vô thần Phật Giáo, Việt minh và tất cả thành phần chống Pháp.” Đó là hành động gì? Phản quốc.
Để vinh danh trúa và đòi dâng nước Việt cho vatican. Những bọn khốn nạn này còn tệ hơn kẻ vô học. Chúng nó làm tất cả tội ác và vi phạm nhân quyền và chủ quyền độc lập của dân tộc. Biểu tình, cướp đất, dâm ô, bất tuân kỷ cương phép nước, sống ở Việt Nam nhưng lúc nào cũng bưng bô Vatican.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.