Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân?
Subject: ***_Việt_Tân_đòi_ canh_tân_-_đâu,_x em_nào,_canh_tân_
kiểu_gì_nào__...?_
From: Mike Wilson
Date: Thu, February 15, 2018 7:54 am
Canh tân ?
Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân về mọi mặt:
kinh tế, quân sự, ngoại giao
- và ngay cả chính trị với vị thế ngày càng lên trong cộng đồng quốc tế ?
Canh tân ?
Chúng mày muốn canh tân theo kiểu gì ?
- kiểu chia rẽ tranh quyền, dân giàu làm chủ như Mỹ ?
- hay kiểu chia rẽ tranh quyền, Mỹ vào chia cắt, làm thịt như tại Syria và Ukraine ?
*** Chủ chúng mày đã canh tân được chính trị thối nát chưa ? ***
*** Nó dạy chúng mày được mấy bài học rồi ? ***
("chia rẽ, tranh quyền, ngụy dân chủ, phục vụ đồng tiền tư bản",
"tổ chức xã hội dân sự, đặt bom khủng bố, kích động nội loạn," v.v.)
*** chúng mày học đến đâu rồi, hả, bọn vong nô bịp bợm ? ***
*** tiền nó dấm dúi cho đâu - đưa ra coi ? bọn việt gian phản quốc !
Việt Dân
___________________________
href=https://huengaymoi.com/BLOG-PHAN-BIEN/VIET-TAN-VA-CAI-GOI-LA-“UOC-VONG-CANH-TAN-VIET-NAM”-
VIỆT TÂN VÀ CÁI GỌI LÀ “ƯỚC VỌNG CANH TÂN VIỆT NAM”???
Lần theo một số trang mạng, tôi thấy có cái trang được gọi là “Việt Tân” với lời giới thiệu rất gợi mở “Việt Tân và ước vọng canh tân Việt Nam”. Đọc, xem những bài viết, hình ảnh, kể cả những clip mà họ đưa lên, thử xem họ ước vọng canh tân cái gì cho Việt Nam.
Họ thường lấy thông tin diễn ra hằng ngày trên các phương tiện đại chúng rồi xén đầu, bớt đuôi, thêm thắt đôi từ, đôi chữ những thông tin, bình luận về vấn đề, sự kiện được nhiều người quan tâm. Thậm chí, ngay trong những lời phát biểu của các cấp, các ngành khi phân tích những hạn chế, bất cập để đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, để phát triển, thì họ trích dẫn, cố làm cho làm sai lệch, méo mó thông tin.
Dựng chuyện, ngụy tạo hình ảnh, clip bịa đặt có chủ đích nhằm bôi xấu Việt Nam, người dân Việt Nam. Ở đâu có khiếu nại, khiếu kiện là y như rằng họ có mặt để kích động, xúi giục biểu tình để gây mất an ninh chính trị, sâu xa hơn là bạo loạn lật đổ chính quyền. Ngay trong những đợt mưa bão, lũ lụt, trong khi các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân lo phòng, chống, khắc phục hậu quả, lo cho những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề, thì cũng chẳng thấy một hành động nào từ họ ngoài việc “hăng hái” thông tin sai lệch. Họ tìm cách xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ trong chiến tranh để gây hận thù dân tộc, đi ngược lại xu thế trong quan hệ đối ngoại,…Thật là không thể kể hết các “chiêu” này rồi “trò” kia mà họ tung ra.
Họ nêu hết chuyện này đến chuyện kia, từ kinh tế sang chính trị, quốc phòng, an ninh; từ tôn giáo đến dân tộc, dân chủ, nhân quyền; từ môi trường đến khiếu kiện, khiếu nại; từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đến chiến sĩ công an, nhân viên bảo vệ; từ trong nước đến ngoài nước; từ đồng bằng đến miền núi, vùng biển; từ người già đến trẻ thơ,…họ đều cho “vô cuộc”. Những kẻ chống đối lại Nhà nước ta bị bắt, xét xử, họ lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ, phản đối chính quyền bắt bớ người dân “vô tội”, kêu gọi tổ chức nước ngoài can thiệp vào nội bộ của đất nước ta. Họ làm ra vẻ quan tâm để “canh tân”, nhưng thực chất là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo họ “canh tân Việt Nam” là phải “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta,… Muốn xóa bỏ được Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải làm cho đất nước này loạn lên, chỗ này phải biểu tình, chỗ kia phải khiếu kiện, phải kéo từng đoàn, từng đoàn (càng đông càng tốt) đến các trụ sở cơ quan nhà nước, hoặc ra ở đường quốc lộ rồi quay phim, chụp ảnh tung lên mạng xã hội cho nhiều người biết,…Muốn xóa bỏ được Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm cho người dân nghi hoặc, không rõ đâu là đúng, là sai, phải làm cho dân mất dần niềm tin vào chế độ; cán bộ, đảng viên phải “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”,… Ôi! Ước vọng canh tân Việt Nam đâu không thấy, chỉ thấy họ toàn xuyên tạc, bịa đặt, kích động, vu khống,…
Đất nước Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử trải qua bao thăng trầm mới có được ngày hôm nay. Biết bao thế hệ cha anh đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của mình để giành lại độc lập tự do, cơm no áo ấm cho người dân. Có thể trong ai đó cũng chưa thật sự bằng lòng với hiện tại nhưng cũng mong muốn, hy vọng đất nước sẽ tiến triển mạnh hơn, xa hơn chứ không không dùng các thủ đoạn như họ. Nỗ lực của Đảng ta qua hơn 30 năm đổi mới đó mới là thật sự canh tân cho dân tộc Việt Nam. Trong tiến trình đi lên của đất nước, biết bao gian khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua, quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Chỉ có những kẻ tâm địa đen tối, những kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân mới bày ra các trò “canh tân” Việt Nam như Việt Tân.
HOÀNG HÀ
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.