Chính trị của một nước mà bị dẫn dắt bởi tôn giáo độc tôn từ ngoại bang, thì dân tộc ấy chỉ biết làm dân nô lệ một cách nhiệt tình cho niềm tin mù quáng của mình.
Anh em họ Ngô bị tàn sát là vì ngu muội tuân theo lời chỉ dạy của Vatican, khi được bế về làm tổng thống miền nam là phải Ca-tô hóa toàn miền Nam cho nhanh chóng, để Ngô Đình Thục được hứa cho lên làm hồng y.
Bọn họ đã tức thì thiết lập một chế độ độc tài đạo trị, bất chấp mọi chống đối của cả dân tộc Việt.
Chỉ vì quá tham lam, nên công lao bao thế kỷ theo đúng kịch bản đã vẽ, trong đó xúi giục Pháp chiếm VN, để từng bước, với sự tiếp tay của bọn tay sai theo đạo phản quốc, và đã được đưa lên làm mưa làm gió một thời sụp dổ tan tành.
Tài sản vơ vét của thiên trả địa, và làng xóm mồ mả ông bà bị bỏ lại hoang phế. Vì thế mà nay bọn giáo dân và dư đảng Ca-tô Cần Lao ôm mối hận di truyền đối với các nhà cầm quyền độc lập của dân tộc VN.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.