Tôi có vài ý gửi Ô. Diệu:
Này, Ô. Trần Quang Diệu ơi !
Hơi đâu mà cải chính.
Bọn vong bản, phản quốc hy vọng dùng chiêu bài cũ rich Tăng Sâm để lừa gạt nhân dân và lớp trẻ sau này, cái kiểu “nói hoài thiên hạ phải tin, hoặc ít ra cũng có một số người tin.” Đó là đòn tuyên truyền “chiến tranh chính trị” thời Mỹ Ngụy. Thậm chí chúng còn giả dạng VC để hãm hại dân, gieo tiếng oán cho VC thời đó.
Nhưng, đồng bào ta qua bốn ngàn năm lịch sử, từng trải bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cho nên không dễ gì bị mắc lừa cái trò Tăng Sâm đó, vì vậy Mỹ Ngụy hoàn toàn thất bại thảm hại, Mỹ cuốn gói chuồn, Ngụy tuột quần chạy.
Điều cơ bản ai cũng hiểu, “đội quân kháng chiến là của dân sao lại giết dân”? Cho nên địch nói hàng trăm lần, hàng nghìn lần…dân cũng không tin.
Việc Mỹ Ngụy dội bom, bắn pháo trả thù dân ở Huế vụ Mậu Thân 68 rồi vu cho VC chỉ là trò hề.
Bây giờ chuyện cá chết hàng loạt có gì mà làm ầm lên. Hô hào đi biểu tình để “có tiền” thì cá sẽ không chết à! Trong khi đó Nhà Nước đang hết sức chăm lo cho dân giảm thiểu khó khăn.
Hãy dành tiền Việt Tân chi thưởng đi biểu tình đó cứu trợ cho dân đi thì còn “tí xíu” liêm sĩ đó mấy chú “rận” !
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.