Tội nghiệp du khách nước ngoài ở Việt Nam - còn dân Việt Nam ở nước ngoài - mặc xác?
LTS: Vọng ngoại mãi rồi quen không biết xấu hổ là gì. Làm như "thương du khách nước ngoài". Nhiều người chỉ biết bới móc những chuyện tiêu cực ở Việt Nam mà quên xem lại thân phận người Việt Nam ở nước ngoài. Bản tin báo Việt đăng là có ýtự xét mình, nhưng những lá thư chỉ chuyển lại các tin tiêu cực chỉ có ý chê bai, làm như họ không phải là người Việt vậy. Thư của ông Trần Quang Diệu làm nổi bật ý đồ của các thư như thế. (SH)
_______________________
Subject: FW: Du khá ch nước ng oài khóc n ức nở khi bị
cướp giữa Sài Gòn
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, March 12, 2016 7:33 pm
“Một nạn nhân người gốc Việt giấu tên kể với Fox News: “Trước đó, tôi còn thấy hắn bước khập khiễng trên đường nên hỏi thăm sức khỏe. Vài phút sau hắn đã đứng trước cửa chĩa súng vào đầu tôi rồi lấy đi mấy ngàn USD, vòng vàng và thẻ an sinh xã hội” - https://thanhnien.vn/the-gioi/nhieu-gia-dinh-goc-viet-bi-cuop-o-my-572656.html
https://www.youtube.com/watch?v=_65_Tcf8El0
________________________
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com; anhhaihaokiet@gmail.com
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Date: Sat, 12 Mar 2016 18:07:39 -0800
Subject: Re: [DiendanDanToc] Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn
Sao dại dột thế ???
du lịch thì nên chọn xứ nào không có giòi, không có
góp cứt, không có lú, không có hà bá ;nói tóm lại là:
không đến mít tặc , man di mọi rợ vì nổi
tiếng với : bao thơ, rút ruột và đa tặc
vờ vịt lấy nick mới cu li keo kiệt để lừa ai ?
một tên thì có nick: đớp cứt đê hèn
một tên thì có nick: cu li keo kiệt
rồi thi nhau làm vè để diễn đàn thối um
lên
On Mar 12, 2016, at 4:36 PM, Anh Hai Hào Kiệt anhhaihaokiet@gmail.com [DiendanDanToc] wrote:
Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn
12/03/2016 18:24 GMT+7
Sau khi bị cướp giỏ xách ở trung tâm Sài Gòn, nữ du khách đã ngất xỉu, sau đó khóc nức nở vì toàn bộ giấy tờ, thẻ ngân hàng, tiền mặt bị mất sạch.
Sự việc xảy ra lúc 15 giờ 30 ngày 11-3 trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).
...
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.