Hải ngoại: "Điện Biên Phủ Trên Không" - thua đau, chiên chữa thẹn, hoang tưởng và tự sướng
Subject: *** Chuyện_hài_hải_ngoại: "Điện_Biên_Phủ_trên không" - con chiên thấy t hua đau rồi tự sướng !!!
From: Trạng Móc
Date: Sun, January 07, 2018 1:17 am
Richard Nixon thua trên bàn hội nghị Paris nên y nổi cáu, phát động chiến dịch ném bom Hà Nội suốt 12 ngày đêm mùa Giáng Sinh 1972
- nhưng vẫn không thay đổi được dấu chấm, dấu phẩy trong văn kiện thỏa ước ký kết!
Chủ đã vậy, tớ chạy theo chủ sang Mỹ, lại chữa thẹn cho chủ bằng cách tự sướng rằng:
2. Thấy VN sắp kéo cờ trắng xin hàng, Nixon vội ngưng ném bom để thỉnh mời VN trở lại bàn hội nghị, để ký kết cho xong!
3. VN ký đầu hàng thì "nhục cho Mỹ quá"! VN phải ký kết hòa bình, bình đẳng, ngang tầm thì Mỹ mới nổi tiếng là "nhân đạo" !!!
Bao nhiêu hoang tưởng tự sướng cứ lôi ra kể cho nhau nghe, vì thực tại ... nuốt không vô !!!
4. phần lớn những hoang tưởng tự sướng để chữa thẹn đều phanh phui ra từ nguồn gốc của đám cặn bã tàn quân vong nô thờ chúa Vatican đế quốc thần quyền mà ra !!!
5. trong nước hay ngoài nước cũng vậy:
đám tàn quân vô tổ quốc vô dân tộc này - chỉ biết thờ ngoại nhân, chỉ có tổ quốc Vatican, chỉ sống để chờ ngày lên thiên đàng ăn bánh vẽ trên trời ngày đêm tìm cách chia rẽ và phá hoại dân tộc theo chủ trương ngầm của bọn chính trị bá đạo dùng thần quyền để lấn chiếm thế quyền !!!
Người sáng suốt không để chúng lừa mình, rồi lừa cả dân tộc mình !!!
chúng ngồi tự sướng với nhau
hoang đường viết lại "sử đau buốt lòng"
hết rồi "ngày ấy"(VNCH I-II) - đừng mong :
con chiên theo giặc hằng trông trở cờ !
hòa bình rồi, vẫn ngồi mơ :
Mỹ về (VN) "giải phóng", ăn bơ sữa thừa !!!
12 ngày đêm không quân Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam đã trở thành một bước ngoặt quan trọng của lịch sử Việt Nam - buộc Mỹ phải chịu đàm phán với ta tại Hội nghị Pari và rút quân khỏi Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân và dân miền Bắc đã để lại vết nhơ, một thất bại nhục nhã chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Vậy nhưng lại có những kẻ khua môi múa mép, biến sự thật lịch sử thành câu chuyện hoang đường: Mỹ đã cho miền Bắc thắng trong trận Điện Biên Phủ trên không để đàm phán ở Pa ri?
Trên Youtube xuất hiện clip một số người Việt Nam sống tại hải ngoại tổ chức một cuộc tọa đàm với cái băng rôn ghi dòng chữ “Người thật việc thật – nói thẳng nói thật”. Tất nhiên, nhìn vào khung cảnh của cuộc tọa đàm ấy tôi đã biết họ là ai – một bàn thờ thờ Ngô Đình Diệm, cờ ba que cùng những "chiến binh quân lực VNCH hết thời"… đích thị một “ổ” lưu vong chống Cộng.
Và trò hề bắt đầu khi một người đàn ông lớn tuổi nói giọng lơ lớ miền Trung lên giảng thuyết. Câu chuyện ông ta nói dài dòng văn tự nhưng đaị ý rằng: Trong 12 ngày đêm từ 18/12 đến 30/12/1972 không lực Mỹ ném bom B52 xuống miền Bắc, miền Bắc đã không chịu được nên đã đầu hàng, nhưng nước Mỹ không cho đầu hàng mà bắt… phải thắng, nước Mỹ đã cho miền Bắc thắng trận này để vui vẻ đến đàm phán ở Pa ri.
Nghe xong tôi đơ người vì sao một người lớn tuổi như thế lại phun ra những câu quái gỡ, khiến khán giả cười ồ lên như một câu chuyện hài. Nếu câu chuyện trên là sự thật thì có lẽ có một không hai trong lịch sử nhân loại và sẽ là một bí mật động trời của cuộc chiến. Nước Mỹ thật nhân hậu, yêu thương dân tộc Việt Nam quá! Yêu thương đến nỗi đem bom tàn sát đồng loại, phá hủy mọi công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, kho tàng, bến bãi cho đến ném bom nhà cửa, trường hoc và bệnh viện,... từ làng mạc cho đến thành phố không nơi nào bom Mỹ không rải thảm!
Nít – xơn điên cuồng tuyên bố “đưa miền Bắc trở về thời kì đồ đá”. Không chỉ để giết người Việt Nam và dập tắt mọi phản kháng của đối phương mà nước Mỹ còn muốn “khai sáng ngược” một dân tộc quay lại "thời nguyên thủy", đủ biết dã tâm độc ác của Mỹ như thế nào! Ngược đời hơn, khi đối phương không chịu nổi, đã hết sức phản kháng và muốn đầu hàng thì nước Mỹ lại… không cho đầu hàng, nước Mỹ muốn … miền Bắc chiến thắng? Điều này đã được vị kia khẳng định “phòng thông tin Hoa Kỳ đã nhận được (thư đâu hàng)”. :))
Thật là một cuộc chiến lạ lùng, phải chăng Mỹ và miền Bắc đã bắt tay với nhau để lừa Việt Nam Cộng hòa? Chính Mỹ đã cố tình để cho miền Bắc ghi chiến công với hàng trăm máy bay và giặc lái bị bắn rơi, bắn cháy và bị bắt, bị chết. Nước Mỹ và miền Bắc đã “đùa vui” suốt 12 ngày đêm để rồi tặng nhau danh hiệu “người chiến thắng” và “kẻ thất bại”. Mỹ làm như vậy chỉ để miền Bắc “vui vẻ” đến Pa ri đàm phán, kí kết Hiệp định Pa ri chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam? Thật là một ý kiến điên rồ!
Còn nữa, nếu như những gì vị “giáo sư” này nói thì hàng trăm nghìn thân nhân của những phi công Mỹ đã chết và bị miền Bắc bắt làm tù binh có thể kiện chính phủ Mỹ đã lừa dối họ, đã cố ý đẩy họ và người thân họ vào chổ chết chóc chỉ để tạo nên một trận đánh tốn người, tốn của cuối cùng lại cố ý nhận thất bại. Phải chăng nước Mỹ muốn rút quân về trong một sự... nhục nhã. Có thể nói chính Nít – xơn đã bán độ nước Mỹ, nhân dân Mỹ và đồng minh Việt Nam Cộng hòa, giờ đây “đường dây bán độ” này mới được chính những kẻ ăn bám nước Mỹ phát hiện!
Trước đây có kẻ tâm thần, ngáo đá – Trần Dần (Việt kiều Mỹ) tự vỗ ngực: đại tiên tri vũ trụ, cố vấn tối cao cho Tổng thống Obama và nay là Donald Trump trên kênh hải ngoại làm khán giả một phen cười bể bụng. Thì nay lại có những người dám phát biểu những điều hoang đường, già rồi bịa chuyện để kiếm tiền dưỡng lão.
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.