Rúng động vụ 8 trẻ em bị giết hại dã man ở Úc - Chúa có "thử thách" chính quyền không?
Subject: Rúng động vụ 8 trẻ em bị giết hại dã man ở Australia
From: Tran Quang Dieu
Sent: Dec 19, 9:16 pm
Việt Nam thì an ninh, nhân viên công lực phải tận sức chu toàn trách nhiệm về trật tự trị an để bảo toàn sinh mạng và tài sản của đồng bào khi mà xã hội ngàng càng đầy rẫy những vụ việc trộm cướp, giết người, và thậm chí có những trường hợp hiếp dâm luôn cả tử thi sau khi kẻ thủ ác đã manh tâm xuống tay tàn bạo.
Còn bản tin dưới đây là chuyện của nước Úc.
Chuyện của nước Úc = một bà mẹ điên khùng?
Đó chỉ là một bà mẹ điên khùng chứ con chiên Lữ Giang, Nguyễn Thị Thanh v.v... đừng có bày đặt "giành phần" "quốc gia Thiên Chúa giáo" là sẽ bị lỗ đấy!
Những con chiên "Công giáo" gốc da vàng mũi tẹt Vietnamese mỗi khi có điều gì hay ho thì vơ vào "Quốc gia Thiên Chúa Giáo" (sic!) Đúng là "thấy sang bắt quàng làm họ" . Nhưng, khi chứng kiến, hoặc chính mình lâm cơn khốn đốn, dã man, tàn bạo thì lại ngụy biện gỡ gạc, cho rằng đấy là "do ý Chúa muốn thử thách"?
Tôi nói rằng, với những tai họa đến cho những đứa trẻ ở đây, hoặc vô số những cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc như chiến tranh, tai nạn giao thông, dịch bệnh, cuồng phong, sóng thần, lụt lội, địa chấn, núi lửa, hạn hán v.v... mà dám bảo rằng "đó là do ý Chúa muốn thử thách" lý luận trong tâm cảnh điên khùng!
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.