Hành động khen thưởng nhanh chóng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh là rất đáng hoan nghênh.
--- Khen anh Mạnh là khen sự nhanh nhẹn cứu em bé. Anh đã trợt lên trợt xuống trên cái mái tôn cũng có thể nguy hại đến tính mạng của anh nữa.
--- Chứ không phải chờ xem anh Mạnh có chụp đúng em bé trước khi rơi hay không.
Thế mà có mấy tờ báo lá cải nào đó viết "Có quá sớm khi khen thưởng cho một người vô danh" "Có bị hớ không?"....
Tôi kêu trời!
Mấy bài báo đó mới đúng là ghen ăn tức ở với một người anh hùng. Thật đáng buồn cho những tờ báo hạ đẳng như thế.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.