Cám ơn bạn đã bỏ công gửi những dòng tâm tình đồng cảm cho các tác giả. Chúng tôi tin rằng các tác giả sẽ cảm thấy được đền bù xứng đáng khi đọc thư bạn.
Vâng, Không có con đường nào dẫn đến vinh quang lại trải đầy hoa (La Fontaine: There is no road of flowers leading to glory.) Cho nên các tác giả phải chịu khổ nhục cũng có ý nghĩa lắm.
Được bao nhiêu người nghe thì mừng bấy nhiêu, chúng tôi quan tấm cho thế hệ sau, chứ không có tham vọng biến hóa các bình vôi. Cứ để họ tự diễn biến hoặc đông cứng trăm năm thì cũng đành vậy.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.