Subject: ***_VN_bé_mà_khôn- _TQ_to_xác_mà_dại_!
From: Dân Việt
Date: Fri, August 05, 2016 3:11 pm
Nếu TQ thật sự khôn ngoan thì nó đã làm theo chiến lược đề xuất bởi Việt Nam :
- Biển Đông là vùng biển phi quân sự, cấm tập trận, cấm bắn đạn thật
- phân chia lợi ích Biển Đông theo công pháp quốc tế
Nếu khôn hơn nữa, TQ sẽ xin được góp phần vào một Liên Minh Phòng Thủ Biển Đông của ASEAN (và do đó, ngăn ngừa lí do can dự của Mỹ vào khu vực này)
TQ có thể đứng đàng sau, thúc đẩy và hỗ trợ sự đoàn kết của ASEAN,
thiết lập vùng thương mại Đông Á làm đối trọng với TPP, cam kết bảo vệ Biển Đông, và xin tình nguyện tuần tra Biển Đông với các nước trong khu vực
Như vậy sức mạnh mềm và cứng của TQ càng được củng cố qua chiến pháp hòa bình, hợp tác và xây dựng
Trong trường hợp này Mỹ dù có xoay trục sang Đông Á thì vẫn chỉ đứng vòng ngoài vì TQ đã thiết lập quan hệ chiến lược với ASEAN rồi !
Trái lại, TQ coi thường viễn kiến sáng suốt của VN :
TQ tự ý biến Biển Đông thành vùng phòng thủ của TQ, xâm phạm chủ quyền biển của các nước liên hệ, tạo cớ cho Mỹ trở lại và làm khó cho chiến lược phòng thủ của TQ
VN nhỏ nhưng khôn ngoan mưu lược, - vì VN đã bị chèn ép quá nhiều rồi
TQ to xác nên ngông nghênh, to đầu mà hành xử bất cẩn, không coi ai ra gì, sẽ tự nhận lãnh những bài học chua chát !
Nếu TQ tôn trọng sáng kiến của VN, hợp tác chiến lược với VN và ASEAN
thì tất cả cùng thắng mà không cần đánh !
Còn TQ hung hăng xâm chiếm Biển Đông kiểu này, để kích thích Mỹ nhảy vào can dự, sau phán quyết PCA cả thế giới phản đối TQ
... thì dẫu có đánh, TQ cũng không nắm chắc phần thắng !!!
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.