Cảm ơn tác giả Duyên Sinh về những trang khảo cứu giá trị- DuyenSinh-pdf (Update 31-07-2014)
Subject: FW: Báo cá o Bài Mới Nhận Của W ebsite Chí nh Khí
Việ t
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, July 31, 2014 5:25 pm
Cảm ơn tác giả Duyên Sinh bằng những trang khảo cứu giá trị. Và cũng cảm ơn nhà thờ "lavang29@gmail.com" (?).
Với vô vố những dữ kiện lịch sử bất khả phủ bác, và tại những phần khảo cứu cụ thể của Nhân sĩ Duyên Sinh, từ bao lâu nay, nhất là những "XÂM NHẬP TÔN GIÁO " và "BÍ MẬT TÒA ÁN DỊ GIÁO" (chứ không hề "thánh thiện" chút nào như người ta đang nỗ lực giăng mắt trong hiện tại chứ họ không hề dám nêu lên hai chữ "đã từng" như trong lịch sử nhân loại, trong đó có VN khi phải bị hệ lụy bởi đạo Ca to Ro ma giáo? - Vong quốc!), đã mặc nhiên cho mọi người thấy rằng những sự kiện "cấm đạo" Cat To gay gắt bởi các triều đình Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam,... trước đây là vô cùng cần thiết bởi những lý do nào, vì ở đấy: Nó phá sản đạo lý truyền thống. Nó đạp đổ bàn thờ tổ tiên. Nó khinh thị quyền lực nguyên thủ quốc gia (các vì Vua) - ngoại trừ Giáo hoàng ở Vatican. Nó xúi giục và a tòng cùng quân cướp nước bằng vào việc nó hăng hái gia nhập vào đội quân viễn chinh chống lại tổ quốc và đồng bào ruột thịt. Nó hung hăng rinh một phụ nữ chăn cừu người Do Thái cách đây 2000 năm và bảo rằng quyền uy, "phép lạ" của "bà" ấy là có "bao nhiêu thần Phật" đều bị bà ta "đá tung ra ngoài" trong âm mưu cướp chiếm chùa Lá Vàng ở Quảng Trị. Có nghĩa, nó cướp đất, nó san bằng chùa chiền của "tôn giáo bạn" (thật là chua cay!) để xây nhà thờ cho nước Vatican La Mã giáo, đoạn nó cúi đầu tuân lệnh ngoại bang lãnh đạo những "thần dân" tha bang dị quốc" lên xứ Việt là chỉ dùng mỗi lá cờ của giáo triều Rom "thống trị hoàn vũ" chứ chẳng thèm xài lá cờ nào của tổ quốc tại quê hương xứ sở Việt Nam.
Cho tới bây giờ, những hành vi cực đoan, hợm hĩnh khi buộc những cặp trai gái yêu nhau phải đi nhà thờ, phải "học đạo" rồi mới được "cha nhà thờ" chấp thuận cho cưới nhau là hành vi gì?
- Là hành vi chà đạp quyền làm người.
- Là hành vi không có "tự do tôn giáo"!
- Là khinh thị trắng trợn vào truyền thống "tôn giáo bạn".
- Là giẫm nát lý tưởng mà gia phong người ta đang êm thắm tự bao giờ.
Thế, đồng bào Việt Nam chân chính, và có ý thức, không ai có thể nghĩ rằng các nhà nghiên cứu và theo dõi thời cuộc trên thế giới hôm nay, nhất là nhân viên của tổ chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà lại có thể đui mù về những mảng bất lương, chà đạp vào quyền duy trì truyền thống, có nghĩa là chà đạp vào quyền tự do tôn giáo của người khác, của "tôn giáo bạn" như chính các sứ thần, những cơ sở của thành Rom Vatican La mã giáo đã và đang làm tại khắp đó đây?
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.